(Baothanhhoa.vn) - Tôi sinh ra và lớn lên ở một làng quê nghèo, nằm nép mình sau những rặng tre xanh mướt. Ngày đó, lũ trẻ làng chúng tôi không được tiếp xúc nhiều với công nghệ như bây giờ, bởi vậy mà, cả tuổi thơ chỉ biết gắn chặt với ruộng đồng, con trâu và tính thời gian trong năm bằng mấy mùa trò chơi dân gian: Mùa ảnh, mùa cù, mùa vòng, mùa bi, mùa thả diều... Mùa diều thường bắt đầu từ tháng 5 – thời điểm lũ học trò nghỉ hè và kết thúc vào cuối tháng 8. Mùa diều về, dù nhà có nghèo đến mấy thì lũ trẻ đứa nào cũng phải có trong tay một con diều thật đẹp của riêng mình. Diều có thể không to, không cầu kỳ hình thức nhưng nhất định phải bay được thật cao, lên tít tận mây xanh.
“Thưa Đảng quang vinh, con đã nghe từ ngày xưa, khi lúc ông con xung phong. 1930, khi toàn dân dậy sóng, khi dòng người trông mong, Bắc-Nam chung một lòng.”
(Baothanhhoa.vn) - UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có văn bản chỉ đạo kiểm tra, rà soát và xử lý thông tin báo chí, dư luận xã hội phản ánh liên quan đến Dự án bảo tồn, gia cố di tích Hòn Vọng Phu thuộc cụm di tích nghệ thuật và thắng cảnh núi An Hoạch (Núi Nhồi).
(Baothanhhoa.vn) - Nhờ tư duy ngày càng đổi mới, cách làm sáng tạo nên những năm gần đây hoạt động du lịch nông nghiệp trên địa bàn tỉnh ngày càng phát triển và cũng là xu hướng được đông đảo khách du lịch lựa chọn. Qua đó, không chỉ nâng tầm sản phẩm nông nghiệp mà...
(Baothanhhoa.vn) - Không còn bị bỏ quên, nhiều tủ sách tại các nhà văn hóa thôn đang được làm mới, gần gũi, thiết thực với người dân. Sự đổi mới này không chỉ đưa sách đến gần với người dân mà còn mở ra không gian đọc gần gũi trong khu dân cư, góp phần hình thành thói...
Bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu