(Baothanhhoa.vn) - Xấu xí, đen đúa, những củ ấu hình đầu trâu có vẻ ngoài kỳ lạ nhưng lại trở thành món quà quê được nhiều người yêu thích, bởi vị ngọt, bùi đặc trưng của nó!
(Baothanhhoa.vn) - Không chỉ là mùa của biển xanh, cát trắng và những chuyến nghỉ dưỡng, mùa hè năm nay, Thanh Hóa còn mang đến cho du khách nhiều trải nghiệm với hàng loạt sản phẩm du lịch được làm mới, từ du lịch biển, văn hóa, tâm linh đến du lịch cộng đồng, nông...
(Baothanhhoa.vn) - Khi du khách ngày càng coi trọng trải nghiệm hơn là chỉ một nơi để nghỉ chân, chất lượng dịch vụ lưu trú trở thành yếu tố quan trọng quyết định sức hấp dẫn của điểm đến. Vì vậy, cùng với đầu tư cơ sở vật chất, các cơ sở lưu trú (CSLT) trên địa bàn...
(Baothanhhoa.vn) - Hơn 440 năm hình thành và phát triển, dòng họ Nguyễn Thọ Trù đã tạo dựng một truyền thống hiếu học, trọng nghĩa bền vững trên vùng đất Hoằng Lộc. Trên mảnh đất ấy, tên tuổi Hoàng Giáp, Tướng Công Nguyễn Cẩn (1537-1585) không chỉ được lưu giữ trong...
Chiều 10/7, Cục Điện ảnh (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) tổ chức họp báo Tuần phim kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026). Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông chủ trì họp báo.
(Baothanhhoa.vn) - Trong bảng lảng khói sương của vùng đất cổ bên bờ sông Mã, có một thanh âm từ ngàn năm trước vẫn đều đặn vang lên, nhắc người đi xa nhớ lối tìm về. Đó là tiếng trống, tiếng sênh, tiếng “hẹ, hẹ” lặp lại sau mỗi câu hát của trò diễn Tú Huần.
Bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu