(Baothanhhoa.vn) - Một người đàn ông đẩy cửa bước vào hiệu cắt tóc, đầy bực bội hỏi: Xe ô tô màu đen kia của ai, lái xe không có mắt nhìn à? Im lặng, chẳng ai lên tiếng cả. Sẵn cơn bực, người đàn ông nói tiếp: Không đánh xe đi thì đừng có trách. Lúc này một vị khách đang cắt tóc lên tiếng: Có việc gì không anh? Xe em đậu dưới đường mà.
(Baothanhhoa.vn) - Trong bối cảnh giáo dục phổ thông chuyển mạnh sang phát triển phẩm chất và năng lực người học, hoạt động nghiên cứu khoa học (NCKH) và giáo dục STEM ngày càng được các nhà trường chú trọng. Hoạt động này không chỉ giúp học sinh (HS) rèn luyện tư duy...
(Baothanhhoa.vn) - Giữa chốn linh thiêng và thanh tịnh của cửa Phật, nhiều năm qua, sư thầy Thích Đàm Ngoan lặng lẽ gieo mầm yêu thương, mở rộng lòng từ bi, cưu mang hàng trăm đứa trẻ, những phận đời nhỏ bé không còn hơi ấm mái nhà và vòng tay yêu thương của mẹ cha....
(Baothanhhoa.vn) - Từ những bản làng nơi biên cương xứ Thanh, mô hình kết nghĩa cụm dân cư hai bên biên giới đã và đang lan tỏa mạnh mẽ, gắn kết tình người, thắt chặt nghĩa tình Việt - Lào, góp phần xây dựng tuyến biên giới hòa bình, ổn định và phát triển.
(Baothanhhoa.vn) - Về thôn Vinh Quang, xã Xuân Lập, chúng tôi được rảo bước trên những con đường bê tông rộng thênh thang, hai bên đường là những hàng cây mắt ngọc được cắt tỉa gọn gàng, đẹp mắt, cảm nhận cuộc sống nơi đây đã có nhiều thay đổi.
(Baothanhhoa.vn) - Tại các làng quê, không ít món ăn dân dã, gắn bó với đời sống người dân qua bao thế hệ nay đã được “khoác áo mới” trở thành sản phẩm OCOP có giá trị kinh tế cao, góp phần khẳng định thương hiệu riêng của mỗi địa phương.
Bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu