(Baothanhhoa.vn) - Mỗi sáng Chủ nhật, khi nhiều người còn tận hưởng ngày nghỉ, bà Trương Thị Doanh cùng các thành viên Câu lạc bộ Thiện nguyện Bỉm Sơn lại tất bật phân loại quần áo, nhu yếu phẩm và chuẩn bị những phần quà gửi đến người có hoàn cảnh khó khăn. Suốt 16 năm bền bỉ gieo yêu thương, người phụ nữ gần 70 tuổi đã âm thầm kết nối hàng nghìn thành viên, lan tỏa tinh thần sẻ chia đến khắp mọi miền. Với bà, hạnh phúc giản dị là được cho đi và tiếp tục vun đắp những điều tử tế mỗi ngày.
(Baothanhhoa.vn) - Giữa nhịp sống bộn bề, ở Ngọc Lặc, có một nhóm bạn trẻ vẫn lặng lẽ dành thời gian, công sức để sẻ chia với những mảnh đời khó khăn. Không ồn ào, không phô trương, hành trình thiện nguyện của Câu lạc bộ Sức trẻ Ngọc Lặc được duy trì bằng sự bền bỉ và...
Giữa núi rừng Tây Bắc hùng vĩ, nơi sương mù bao phủ từng nếp nhà và ánh điện vẫn còn là điều xa xỉ với nhiều bản làng, TP Solar - đơn vị chuyên cung cấp giải pháp chiếu sáng năng lượng mặt trời tại Việt Nam - đã thực hiện chuyến thiện nguyện đặc biệt tới xã Chế Tạo, huyện Mù...
Trong các hoạt động thiện nguyện, gạo luôn là nhu yếu phẩm thiết yếu và thiết thực nhất. Gạo Đài Thơm 8 là một trong những giải pháp tối ưu, bảo đảm chất lượng bữa ăn cho người nhận với chi phí hợp lý. Vậy điều gì làm nên sức hút của dòng gạo này trong các chiến dịch cộng đồng?
(Baothanhhoa.vn) - Vào những thời điểm sát tết, khí xuân phơi phới, hoa đào, hoa mai thi nhau đua sắc... lòng lại chộn rộn gieo trong mình một hạt mầm hy vọng về một năm mới bình an, hạnh phúc. Khởi nguồn của mọi cảm xúc ấy chính là tình yêu, sự mến thương.
(Baothanhhoa.vn) - Đình Bắc ủng hộ 60 triệu đồng và ghi 4 bàn tại giải thiện nguyện; Carlos Alcaraz biến Rublev thành cựu vương, tiến vào chung kết Qatar Open 2026; Michael Carrick trở thành ứng viên số một cho “ghế nóng” chính thức tại MU... là những tin chính có...
(Baothanhhoa.vn) - Giáp tết, tại xóm trọ gần Bệnh viện Đa khoa tỉnh những bệnh nhân chạy thận vẫn vào ca đều đặn như mọi ngày. Tết với họ không rộn ràng, không đủ đầy mà được “gói” lại từ những bữa cơm giữa hai ca chạy thận, từ sự đùm bọc của những người cùng cảnh ngộ...
(Baothanhhoa.vn) - Ngày 3/2, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Thanh Hóa tổ chức chương trình thiện nguyện “Tết yêu thương - Xuân Bính Ngọ”, trao quà Tết cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Pù Nhi.
(Baothanhhoa.vn) - Thượng úy Nguyễn Văn Toàn, Phó trưởng Công an xã Trung Thành cho biết, qua hoạt động tuần tra công an xã nhận thấy trên địa bàn còn rất nhiều hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nên đã chia sẻ lên các nền tảng mạng xã hội và nhận được sự quan...
(Baothanhhoa.vn) - Chiều 26/1, tại Trung tâm Thận lọc máu - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, Câu Lạc bộ (CLB) Thiện nguyện Xanh phối hợp với Bệnh viện Đa khoa tỉnh tổ chức chương trình trao quà Tết cho các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị lâu dài tại...
(Baothanhhoa.vn) - Giữa cái lạnh tê tái nơi miền biên viễn, khi cái tết bắt đầu được nhắc đến, những chuyến xe lại lặng lẽ vượt dốc mang theo áo ấm, vở mới, chăn bông, sữa... như một cách người ta gửi tết lên non cao.
(Baothanhhoa.vn) - Câu chuyện chung tay lo tết cho người nghèo, người yếu thế trong xã hội ngày càng được nhiều tổ chức, cá nhân quan tâm. Trên nhiều diễn đàn, những câu chuyện thiện nguyện đang được chia sẻ, lan tỏa, khiến cuộc sống trở nên ấp áp hơn.
(Baothanhhoa.vn) - Nhằm chung tay chăm sóc sức khỏe cộng đồng, đặc biệt là người dân và học sinh vùng khó khăn, ngày 10/1, Tổng Công ty Cổ phần Hợp Lực đã phối hợp với xã Trung Lý tổ chức chương trình khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc và tặng quà miễn phí.
(Baothanhhoa.vn) - Sáng 12/12, Công đoàn Báo và Phát thanh, Truyền hình Thanh Hóa cùng nhà tài trợ đã phối hợp với Đồn Biên phòng Bát Mọt tổ chức trao quà “Cùng học sinh vùng cao tới trường” cho các trường Mầm non, Tiểu học và THCS Bát Mọt.
Khi thủ đô Brussels còn yên ả trong cái lạnh đầu Đông với những con phố lác đác người qua lại, phía sau khung cửa kính của nhà hàng Bubble ở trung tâm thủ đô, bầu không khí lại hoàn toàn trái ngược.
(Baothanhhoa.vn) - Chiều cuối thu, sân trường vắng lặng, se se lạnh. Ở góc khu nhà hiệu bộ, thầy Lê Ngọc Chế, sinh năm 1971, hiệu trưởng Trưởng Tiểu học Quảng Thạch, xã Tiên Trang, Thanh Hóa đợi sẵn, nụ cười hiền, dáng đi ung dung. Tôi trêu: “Lâu lắm mới gặp lại thầy,...