Tết gọi những Yêu thương
Vào những thời điểm sát tết, khí xuân phơi phới, hoa đào, hoa mai thi nhau đua sắc... lòng lại chộn rộn gieo trong mình một hạt mầm hy vọng về một năm mới bình an, hạnh phúc. Khởi nguồn của mọi cảm xúc ấy chính là tình yêu, sự mến thương.

Câu lạc bộ Tâm thiện nguyện Du lịch trao quà đến những người khó khăn tại làng Tân Thắng khu B (xã Nông Cống).
Vị nhà
Rằm tháng Chạp chạm ngõ, thời gian dường như chạy nhanh hơn, ai nấy tất bật chuẩn bị sắm sửa, trưng bày, cúng tiến. Người thì rong ruổi đi ngắm đào, ngắm quất để tìm được cây phù hợp với cái chậu, góc nhà. Đào phải có cả hoa, cả nụ thậm chí lấp ló ít quả bé xíu xiu; quất thì có quả chín, quả xanh, có những chồi mầm khỏe khoắn chực chờ vươn cao... Người lại vội vàng về quê lo chăm sóc mồ mả ông bà tổ tiên cho thật trang trọng, chu đáo.
Quang Thành là người quê Thanh hiện đang công tác nghiên cứu ở Viện Tài nguyên và môi trường biển (Hải Phòng). Một chốn đôi nơi, năm nào vợ chồng anh cũng sát tết mới về đến nhà. “Nói thật, ngồi ở Hải Phòng mà tôi chỉ muốn chạy luôn về quê, hít hà mùi bánh khoái tép, ốc, bún chả, bánh cuốn... Năm nay, năm đầu tiên có con nhỏ, vợ chồng đang xin nghỉ sớm để cho các cháu về chơi với ông bà”.
Có lẽ chẳng riêng gì Quang Thành, nhiều người công tác xa quê, những ngày lễ, tết lại càng thấm thía nỗi nhớ nhà, nhớ quê. Thành chia sẻ: Được ăn bữa cơm do mẹ nấu, nhìn thấy các chị luôn tay luôn chân, thế là đủ thấy ấm áp. Cũng bởi không muốn con cái mất đi không khí tết mà ông Văn Nông, bố Thành năm nào cũng gói bánh chưng. Ông nói: Mất công sức, mất thời gian, nhưng đổi lại con cháu được quây quần từ lúc lau lá, trông bánh chưng chín, hương bánh thơm nức bên những câu chuyện về một năm tất bật mưu sinh hay những ước mơ về tương lai tốt đẹp”. Hương vị ấy chỉ tết mới có.
Qua những câu chuyện ông Nông, bà Đức – bố mẹ Thành kể tôi lại nghĩ hương vị tết đã hòa quyện trở thành hương vị của tình thân, của tình yêu thương sâu lắng. Cả nhà bên nhau vui vẻ trong ngày tết là một cảm giác vô cùng hạnh phúc mà ai cũng mong muốn có được. Một cái tết sung túc không chỉ nằm ở những mâm cỗ thịnh soạn mà còn nằm ở sự tròn đầy của tình cảm gia đình.
Trong không gian của quán cafe Đạt ở Công viên Hội An, nhà thơ Lê Quang Sinh nói với chúng tôi cảm giác được ăn tết ở quê nhà sau bao năm rời quê vào Sài Gòn sinh sống hay ra Hà Nội làm việc, vừa đằm thắm vừa gần gũi. Quê nhà đơn giản là “Mẹ cười bỏm bẻm miếng trầu/ cha ra đứng đón con dâu tận đò/ Một vùng đầy ắp tiếng hò/ Tuổi thơ tôi bỗng gió lùa đầy vơi”. Còn nhà nhiếp ảnh Trần Đàm, năm nay ông đã 86 tuổi song với ông những ngày còn mẹ, được ở bên mẹ là hạnh phúc nhất. “Mẹ tôi đã về gặp tổ tiên, mọi cái tết với tôi đều trở nên bình thường, đôi lúc vẫn thấy cô đơn”. Nhà thơ Hoàng Quốc Cảnh kể lại: "Trong đêm cuối cùng của năm cũ, những gia đình có người đi xa chưa về ăn tết vẫn mở cửa ngõ đợi chờ. Mẹ tôi vẫn thường lặng lẽ chờ tôi như thế. Đó có lẽ là cuộc đợi chờ đặc biệt nhất trong năm".
Tôi rất nhớ câu chuyện nhà thơ Nguyễn Quang Thiều kể lại: "Bây giờ tôi vẫn về quê ăn tết. Hồn tôi vẫn ngóng trông trong ngày cuối năm từ phía hai con đường. Một con đường cho những người xa quê và một con đường cho những người thân yêu đã khuất trở về nhà. Và tôi cứ tin rằng: nếu ai đó không còn nhớ được hai con đường đó thì nghĩa là họ không thể nào tìm thấy con đường cho cuộc đời họ".
Ai cũng vậy, dẫu làm gì, ở đâu, những ngày tết đều muốn về nhà, sum họp bên người thân, lặng lẽ ngắm nhìn những nhành cây đang vươn dài ra. Tết gọi yêu thương về thêm tròn đầy như cây cối mùa xuân đâm chồi nảy lộc, như nén hương trầm lan tỏa, như sắc đào nở thắm hơn mỗi ngày.
Mở lòng mình san sẻ yêu thương
Tết về không chỉ mang theo những niềm vui đoàn tụ, những ấm áp của sự sum vầy mà còn là dịp để mọi người mở lòng mình san sẻ yêu thương, lan tỏa những điều tốt đẹp đến với cộng đồng xã hội. Với phương châm để mọi nhà đều có tết, đã thành thông lệ hằng năm, những ngày này, các đoàn công tác của lãnh đạo Trung ương, địa phương, các đoàn thiện nguyện ở khắp mọi miền lại lên đường mang theo những món quà tết ấm áp đến với người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn.
Với tinh thần chăm lo tết cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, người yếu thế “Không để ai bị bỏ lại phía sau”, Thanh Hóa tổ chức đồng loạt “Tuần lễ Tết Nhân ái” Xuân Bính Ngọ 2026 tại cấp xã, từ ngày 2/2 đến 9/2/2026.

Các thành viên Hội Kiến trúc sư Thanh Hóa vẽ tranh tường trang trí phòng học tại điểm trường bản Vui thuộc Trường Mầm non Thanh Xuân, xã Phú Xuân.
Về bản Vui, xã Phú Xuân, tham gia chương trình từ thiện “Chia sẻ hơi ấm - Đón tết vui xuân 2026” chúng tôi mới nhận ra tết không ổn ào pháo hoa, không rực rỡ ánh đèn đô thị, nhưng ấm áp theo một cách rất riêng, từ ánh mắt, từ nụ cười, từ bàn tay nắm bàn tay... Bản Vui nằm lặng lẽ giữa chập chùng mây núi, nơi con sông Mã uốn mình như dải lụa xanh giữa đại ngàn. Ở đó, 117 hộ dân, 117 mái nhà nhỏ, 117 câu chuyện đời nối nhau qua sương gió. Theo chân các hội viên Hội Kiến trúc sư Thanh Hóa, nhìn những phần quà những bộ đèn năng lượng mặt trời, vài chiếc tivi, tủ lạnh, vài bộ bàn ghế, vài bộ nấu bếp, một thư viện nhỏ, vài hộp màu, vài cây bút vẽ... được trao tận tay người dân, mùa xuân – mùa yêu thương đã thật sự bắt đầu. Họa sĩ Lê Hải Anh chia sẻ: "Khi tôi ngồi xuống giữa lũ trẻ, cọ chạm tường, màu lan theo tiếng cười. Có em lần đầu cầm bút vẽ. Có em vẽ cả ngôi nhà, con suối, ngọn núi, như vẽ chính ước mơ của mình. Ở khoảnh khắc ấy, không còn khoảng cách giữa người cho và người nhận. Chỉ còn lại những con người đang cùng nhau tạo ra cái đẹp". Trưởng bản Hà Văn Huy chia sẻ niềm vui: “Mỗi hộ dân không chỉ nhận bóng đèn năng lượng mặt trời và túi quà trị giá 1 triệu đồng, lần đầu tiên bà con được khám mắt và phát thuốc miễn phí, xem chương trình văn nghệ mừng xuân mới với các màn múa lân, ảo thuật, ca múa nhạc đặc sắc. Tết chưa đến mà bà con đã vui như tết rồi”.
Được ví như “cánh tay nối dài” của Hội Chữ thập đỏ tỉnh trong thực hiện công tác nhân đạo, từ thiện, những năm qua, CLB Tâm thiện nguyện Du lịch đã tích cực tham gia các hoạt động trợ giúp người có hoàn cảnh khó khăn. Vừa trao 50 suất quà đến tận tay người dân làng Tân Thắng khu B (xã Nông Cống) bị ảnh hưởng do hoàn lưu bão số 10 năm 2025, chị Lê Thị Minh, chủ nhiệm CLB cùng các hội viên tiếp tục tham gia Hội chợ Tết nhân ái tổ chức ở phường Quảng Phú. Chia sẻ về những hoạt động của mình chị Lê Thị Minh, cho biết: “Sau gần 10 năm thành lập, quan điểm của hội viên CLB Tâm thiện nguyện Du lịch là lan tỏa yêu thương, sẻ chia khó khăn với những mảnh đời yếu thế trên địa bàn tỉnh và các địa phương khác”.
Mùa xuân không nằm trên tờ lịch mà nằm trong sự sẻ chia, nằm trong những chuyến đi tử tế, và nằm trong khoảnh khắc cho và nhận. Cho đi là cách đẹp nhất để giữ mùa xuân ở lại trong lòng mình..., và nhận về những yêu thương chính là để ta sống tự tin và tốt đẹp hơn. Chính từ ý nghĩa đó mà tình yêu thương, sự sẻ chia cứ thế được trao đi, không ngừng nhân lên và lan tỏa. Tết vì thế mà vui hơn và ý nghĩa hơn.
Bài và ảnh: Kiều Huyền





Bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu