(Baothanhhoa.vn) - Tốt nghiệp Trường Cao đẳng Y Thanh Hóa năm 1994 chuyên ngành y sĩ đa khoa, chàng trai Hồ Văn Trọng ở thị trấn Rừng Thông (Đông Sơn) về quê phụ giúp bố cắt thuốc đông y. Đến năm 1998, theo tiếng gọi của ngành y tế Thanh Hóa, Trọng lên đường nhận công tác ở huyện Mường Lát và gắn bó với ngành y tại đây những năm tháng đẹp nhất của cuộc đời góp phần chăm sóc sức khoẻ cho bà con các dân tộc nơi vùng cao biên giới.
(Baothanhhoa.vn) - Chị Lanh không nhớ được đã bao đêm gồng mình vượt qua cái rét thấu xương của mùa đông, những trận mưa tầm tã hay cái nắng cháy da của mùa hè, để làm tròn công việc “làm sạch môi trường - làm đẹp cho đời”…
(Baothanhhoa.vn) - Hơn 20 năm gắn bó với Bệnh viện Đa khoa Thạch Thành, bác sĩ Nguyễn Viết Huấn, Phó Trưởng phòng Kế hoạch nghiệp vụ luôn tận tụy với nghề, được đồng nghiệp tin tưởng, người bệnh quý mến. Với anh, niềm vui lớn nhất của người thầy thuốc là nhìn thấy...
(Baothanhhoa.vn) - Từ những buổi trò chuyện bằng tiếng Mường, những lần đến từng nhà vận động hay những câu chuyện giản dị về bình đẳng trong gia đình, nhiều định kiến giới vốn ăn sâu trong đời sống đồng bào dân tộc thiểu số ở xã Nguyệt Ấn đang dần được xóa bỏ. Không...
(Baothanhhoa.vn) - Đó là những đơn vị tiểu cầu màu vàng - chế phẩm máu mang trong mình một “sứ mệnh” đặc biệt. Phía sau những “giọt vàng” ấy là sự sẻ chia lặng thầm của những người hiến máu tình nguyện, sẵn sàng gác lại công việc, thậm chí lên đường giữa đêm khuya để...
(Baothanhhoa.vn) - Không chỉ là người lính cứu hỏa dày dạn kinh nghiệm sau hơn 10 năm công tác, Đại úy Trịnh Thế Tuần, Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực 2 (PC07, Công an tỉnh Thanh Hóa), còn là tấm gương sáng về bản lĩnh, lòng dũng cảm và tinh thần trách nhiệm....
Bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu