Lực lượng Cảnh sát giao thông kịp thời giúp 3 cháu bé bị lạc trong đêm 2/9 tại Quảng trường Lam Sơn

(Baothanhhoa.vn) - Tối 2/9, tại Quảng trường Lam Sơn, phường Hạc Thành, diễn ra chương trình nghệ thuật chào mừng Quốc khánh 2/9. Giữa biển người đông đúc, ba cháu nhỏ từ 9 đến 12 tuổi do mải mê theo dòng người đã lạc mất bố mẹ. Rất may, trong quá trình tuần tra làm nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự, tổ công tác của Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh đã kịp thời phát hiện và đưa các cháu về khu vực an toàn.

Lực lượng Cảnh sát giao thông kịp thời giúp 3 cháu bé bị lạc trong đêm 2/9 tại Quảng trường Lam Sơn

Tối 2/9, tại Quảng trường Lam Sơn, phường Hạc Thành, diễn ra chương trình nghệ thuật chào mừng Quốc khánh 2/9. Giữa biển người đông đúc, ba cháu nhỏ từ 9 đến 12 tuổi do mải mê theo dòng người đã lạc mất bố mẹ. Rất may, trong quá trình tuần tra làm nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự, tổ công tác của Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh đã kịp thời phát hiện và đưa các cháu về khu vực an toàn.

Lực lượng Cảnh sát giao thông kịp thời giúp 3 cháu bé bị lạc trong đêm 2/9 tại Quảng trường Lam Sơn

Tổ công tác của Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh đã kịp thời phát hiện và đưa các cháu về khu vực an toàn.

Sau khi trấn an tinh thần và hỏi han để ghi nhận thông tin ban đầu từ các cháu, tổ công tác đã sử dụng mạng xã hội, qua các nhóm Zalo, Facebook chính thức của Công an tỉnh để thông báo rộng rãi, tìm người thân của các cháu.

Thông tin lan tỏa nhanh chóng, được cộng đồng chia sẻ và chỉ sau khoảng một giờ đồng hồ, cha mẹ các cháu đã tìm đến trong niềm hạnh phúc vỡ òa. Chị Kiều Thị Nguyệt, mẹ cháu Tô Quang Minh ở phường Đông Quang xúc động cho biết: Gia đình tôi cùng nhau đến Quảng trường Lam Sơn để xem chương trình nghệ thuật. Do quá đông người, cháu lại hiếu động chạy nhảy khắp nơi nên trong lúc không để ý, gia đình bị lạc mất cháu. Đang lúc hoang mang thì thấy hình ảnh cháu được chia sẻ trên trang Facebook của Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Thanh Hóa, tôi lập tức tìm đến và nhận ra đúng là con mình.

Cũng như chị Nguyệt, chị Lê Thị Hằng ở xã Quảng Nhân mẹ của cháu Lê Công Bảo cho biết, khi lạc con, gia đình rất hoang mang vì người đông, cháu lại còn nhỏ, không biết tìm ở đâu. May nhờ có các chú Công an phát hiện kịp thời nên gia đình mới nhanh chóng tìm được cháu.

Câu chuyện nhỏ trong đêm hội lớn một lần nữa khẳng định tinh thần trách nhiệm của lực lượng Công an Thanh Hóa luôn tận tụy, hết mình vì Nhân dân phục vụ.

Mai Hà (CTV)

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Muối Mắc Khẻn Mường Đeng - Một nhúm muối, cả hồn rừng

Muối Mắc Khẻn Mường Đeng - Một nhúm muối, cả hồn rừng

Review OCOP
(Baothanhhoa.vn) - Giữa đại ngàn xanh ngát của xã Yên Thắng – nơi mây vẫn vờn quanh đỉnh núi và tiếng suối hòa vào gió, có một hương vị khiến bất kỳ ai từng nếm qua đều nhớ mãi – muối Mắc Khẻn Mường Đeng. Thứ gia vị nhỏ bé nhưng mang trong mình linh hồn của núi rừng,...
Xem phát triển nhà ở xã hội là “đòn bẩy kép”, từng địa phương tăng tốc thực hiện chỉ tiêu được giao

Xem phát triển nhà ở xã hội là “đòn bẩy kép”, từng địa phương tăng tốc thực hiện chỉ tiêu được giao

Thời sự
(Baothanhhoa.vn) - “Chúng ta coi “đầu tư cho nhà ở xã hội là đầu tư cho sự phát triển của xã hội, của đất nước”; là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của giai đoạn 2025-2030, là “đòn bẩy kép” vừa giải quyết chỗ ở cho người dân, bảo đảm an sinh xã hội, vừa thúc đẩy...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh