(Baothanhhoa.vn) - Hình ảnh 2 đứa con thơ ngơ ngác, tò mò vì phải đeo chiếc “khăn trắng” lạ lùng trên đầu, hình ảnh người phụ nữ cạn dòng nước mắt cố níu lấy di ảnh của chồng, hình ảnh của những giọt nước mắt tiếc thương của đồng đội, người thân và đồng bào... là những gì xúc động nhất trong buổi lễ truy điệu Thiếu tá Vi Văn Nhất, sĩ quan điều tra, Đội Đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Thanh Hóa vừa qua. Anh ngã xuống vì sự bình yên vùng biên, thế nhưng xót xa hơn khi anh vừa nhận quyết định thăng quân hàm và chỉ còn 2 ngày nữa thôi, anh sẽ được chính thức mang trên áo cầu vai thiếu tá... Vậy mà, anh lại lỡ hẹn và về với đất mẹ khi còn bao điều dang dở chưa kịp làm.
(Baothanhhoa.vn) - Xác định tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng (TCĐLCL) là nền tảng quan trọng trong quản lý nhà nước, phát triển sản xuất, kinh doanh và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, thời gian qua, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã chủ động tham mưu, triển khai...
(Baothanhhoa.vn) - Có vai trò quan trọng trong đời sống của đồng bào các dân tộc thiểu số, thời gian qua đội ngũ người có uy tín (NCUT) trong tỉnh đã tích cực tuyên truyền, vận động đồng bào gìn giữ, bảo tồn bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc, xóa bỏ các...
(Baothanhhoa.vn) - Giữ gìn an ninh trật tự (ANTT) ở các xóm đạo không chỉ là nhiệm vụ của lực lượng chức năng, mà là kết quả của sự đồng thuận giữa cấp ủy, chính quyền, công an cơ sở, các chức sắc tôn giáo và cộng đồng giáo dân. Từ Đa Phạn, xã Vạn Lộc đến Tân Tòng, xã...
(Baothanhhoa.vn) - Những ngày cuối năm, không khí thi công các cây cầu dân sinh trên địa bàn xã Cổ Lũng khẩn trương hơn bao giờ hết. Các nhà thầu đang gấp rút hoàn thiện những hạng mục cuối cùng, phấn đấu đưa các cây cầu mới vào sử dụng trước Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.
(Baothanhhoa.vn) - Từng bươn trải nhiều nghề để mưu sinh, song với tình yêu và niềm đam mê đặc biệt dành cho cây sen, chị Lê Thị Thu, tổ dân phố Tân Lương, phường Đông Tiến đã quyết định từ bỏ tất cả, quay trở lại gắn bó với đồng đất quê hương. Từ vùng đất trũng khó...
Bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu