(Baothanhhoa.vn) - Sau hơn 3 tháng điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, ông Lò Văn Vịnh, sinh năm 1953, ở xã Tén Tằn, thị trấn Mường Lát, huyện Mường Lát đã qua cơn nguy kịch, nhờ tấm lòng thơm thảo của mọi người. Niềm vui hiện hữu trên gương mặt và trong cả nụ cười tươi rói của ông Vịnh. “Tôi khỏe hơn nhiều rồi. Cảm ơn bệnh viện, cảm ơn các nhà hảo tâm đã giúp cho tôi để tôi được sống” - đại diện cho Phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa cũng bày tỏ niềm vui và sự xúc động khi thấy bệnh nhân của mình đã khỏe lại.
Nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2026), chiều 17/3, Chi đoàn Tổ chức tài chính Vi mô TNHH Tình thương (TYM) Chi nhánh Thanh Hóa và Liên chi đoàn 4, Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động (CSCĐ) số 4 – Trung đoàn...
(Baothanhhoa.vn) - UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 157/QĐ-TTg ngày 20/1/2026 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch đẩy mạnh công tác truyền thông thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TW ngày 22/8/2025 của Bộ Chính trị về đột...
(Baothanhhoa.vn) - Với phương châm “Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại”, lực lượng Công an tỉnh Thanh Hóa luôn là một trong những đơn vị dẫn đầu trong phong trào hiến máu tình nguyện của tỉnh. Hàng ngàn đơn vị máu được cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh hiến tặng mỗi...
(Baothanhhoa.vn) - Tháng 3, muôn loài hoa dại bừng tỉnh sau mùa đông rét mướt, bung nở khoe sắc thắm khắp sườn đồi thung lũng, tắm táp thêm vẻ đẹp nên thơ mộng mị cho núi rừng biên viễn. Trên dốc núi Sơn Thủy, tôi gặp lại những người Mông, người Thái nở nụ cười tươi...
Bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu