(Baothanhhoa.vn) - Thực hiện Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27-11-2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020” (gọi tắt là Đề án 1956), với sự chỉ đạo đồng bộ của cấp ủy, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở, công tác dạy nghề cho lao động nông thôn (LĐNT) của Thanh Hóa đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Tổng nguồn kinh phí thực hiện Đề án 1956 từ năm 2010-2019 là gần 266 tỷ đồng, trong đó ngân sách Trung ương trên 208 tỷ đồng, còn lại là ngân sách tỉnh và nguồn khác. Đến nay, sau 10 năm thực hiện Đề án 1956, tỷ lệ LĐNT qua đào tạo từng bước được nâng lên (từ 40% năm 2010 lên 64% năm 2018, ước năm 2019 đạt 67%), góp phần quan trọng vào việc chuyển dịch cơ cấu LĐNT, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại các địa phương.
(Baothanhhoa.vn) - Những ngày cận tết, nhịp sống nhộn nhịp hơn thường lệ. Đồng thời, các loại hình dịch vụ bước vào cao điểm khi nhu cầu của người dân tăng cao, vì thế giá cả cũng "ăn theo". Điều người dân quan tâm không chỉ là con số tăng thêm, mà là sự minh bạch...
(Baothanhhoa.vn) - Kế thừa và phát triển từ phong trào “Sinh viên 3 tốt”, phong trào “Sinh viên 5 tốt” hiện nay của sinh viên Việt Nam nói chung, sinh viên Trường Đại học (ĐH) Hồng Đức nói riêng đang trở thành phong trào hành động cách mạng của sinh viên trong giai đoạn mới.
(Baothanhhoa.vn) - Sau khi xuất bán đàn vật nuôi phục vụ nhu cầu tiêu dùng tăng cao của thị trường Tết Nguyên đán, người chăn nuôi đang chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tái đàn sau tết để bảo đảm duy trì ổn định hoạt động chăn nuôi và nguồn cung thực phẩm đáp ứng...
(Baothanhhoa.vn) - Dù không còn cha hoặc mẹ bên cạnh, nhưng Tết của những trẻ em mồ côi khó khăn trên địa bàn tỉnh vẫn đong đầy hơi ấm từ trái tim của các mẹ đỡ đầu. Những người mẹ thứ hai thấu hiểu, sẻ chia...
(Baothanhhoa.vn) - Cuối năm nơi biên giới sương bạc trắng phủ dày trên đỉnh Pù Hu. Gió lạnh khẽ lùa qua sườn núi, khiến người ta rùng mình, rồi chợt ấm lại khi những nhành đào rừng được nắng sớm đánh thức, bung nở. Giữa nền sương mờ và sắc hồng dịu ấy, những bước chân...
Bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu