Dâng hương tưởng niệm Thánh Nguyên Hoàng đế Hồ Quý Ly

(Baothanhhoa.vn) - Sáng 2/4, tại Đàn tế Nam Giao vương triều Hồ (xã Vĩnh Lộc), Hội đồng họ Hồ Thanh Hóa và Ban Quản lý di sản Thành Nhà Hồ và các di tích trọng điểm tỉnh Thanh Hóa, đã tổ chức lễ dâng hương tưởng niệm Thánh Nguyên Hoàng đế Hồ Quý Ly và kỷ niệm vương triều Hồ khai Đàn tế Nam Giao.

Dâng hương tưởng niệm Thánh Nguyên Hoàng đế Hồ Quý Ly

Sáng 2/4, tại Đàn tế Nam Giao vương triều Hồ (xã Vĩnh Lộc), Hội đồng họ Hồ Thanh Hóa và Ban Quản lý di sản Thành Nhà Hồ và các di tích trọng điểm tỉnh Thanh Hóa, đã tổ chức lễ dâng hương tưởng niệm Thánh Nguyên Hoàng đế Hồ Quý Ly và kỷ niệm vương triều Hồ khai Đàn tế Nam Giao.

Dâng hương tưởng niệm Thánh Nguyên Hoàng đế Hồ Quý Ly

Các đại biểu thực hiện lễ Tam Bảo

Trong không khí trang nghiêm, thành kính, các đại biểu đã ôn lại cuộc đời, sự nghiệp và những đóng góp của Hoàng đế Hồ Quý Ly đối với đất nước.

Vào cuối thế kỷ XIV, vương triều Trần đến giai đoạn suy vong. Thêm vào đó là họa ngoại bang lăm le xâm chiến Đại Việt. Phía Nam, giặc Chiêm Thành đã nhiều phen quấy phá. Phía Bắc, giặc Minh đang ngày đêm dòm ngó biên cương.

Trong bối cảnh lịch sử ấy, Hồ Quý Ly xuất hiện như một nhân vật được lịch sử trao sứ mệnh “chèo lái giang sơn”. Ngay từ khi còn nắm giữ cương vị Tể tướng đương triều, Hồ Quý Ly đã tiến hành hàng loạt cải cách mạnh mẽ và toàn diện trên các lĩnh vực chính trị, quân sự, kinh tế, văn hóa, xã hội, hình luật.

Dâng hương tưởng niệm Thánh Nguyên Hoàng đế Hồ Quý Ly

Ông Hồ Thanh Hải, Phó Chủ tịch Hội đồng họ Hồ Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng họ Hồ Thanh Hóa, Trưởng Ban Tổ chức buổi lễ trình bày diễn văn khai mạc.

Mùa xuân năm Canh Thìn (1400) Hồ Quý Ly đăng quang hoàng đế, đổi tên nước Đại Việt thành Đại Ngu (nghĩa là tốt tươi, hưng thịnh) lấy niên hiệu là Thánh Nguyên, đóng đô tại Tây Đô với tòa thành đá “vô tiền khoáng hậu”.

Dâng hương tưởng niệm Thánh Nguyên Hoàng đế Hồ Quý Ly

Nghi thức trình tấu chúc văn tại buổi lễ.

Một trong những dấu ấn mà Hồ Quý Ly cùng vương triều Hồ để lại cho hậu thế đó là Thành Nhà Hồ ở xã Tây Đô. Đây là tòa thành kiên cố với kiến trúc độc đáo bằng đá quy mô lớn hiếm hoi ở Việt Nam, có giá trị và độc đáo nhất, duy nhất còn lại ở tại Đông Nam Á. Năm 2011, Thành Nhà Hồ đã được công nhận là Di sản văn hóa thế giới.

Cùng với đó là Đàn tế Nam Giao - công trình tôn giáo quan trọng bậc nhất của triều Hồ - nơi hàng năm nhà vua tiến hành lễ tế cầu quốc thái dân an. Qua nhiều thăng trầm lịch sử, Đàn tế Nam Giao Thành Nhà Hồ vẫn là một trong 3 đàn tế còn giữ được mặt bằng tương đối nguyên vẹn, cổ nhất trong lịch sử Đàn tế Nam Giao của Việt Nam.

Dâng hương tưởng niệm Thánh Nguyên Hoàng đế Hồ Quý Ly

Đại diện dòng họ Hồ dâng hương, dâng lễ vật tại nhà thờ Hoàng đế Hồ Quý Ly.

Dâng hương tưởng niệm Thánh Nguyên Hoàng đế Hồ Quý Ly

Các đại biểu dâng hương, dâng lễ vật tại nhà thờ Hoàng đế Hồ Quý Ly.

Lễ tưởng niệm năm nay được tổ chức đúng theo nghi lễ truyền thống với hoạt động dâng hương, lễ vật kính cáo tiền nhân, trình tấu chúc văn lễ giỗ Hoàng đế Hồ Quý Ly, cầu cho quốc thái dân an.

Dâng hương tưởng niệm Thánh Nguyên Hoàng đế Hồ Quý Ly

Ông Hồ Huy, Phó Chủ tịch Hội đồng họ Hồ Việt Nam, Chủ tịch Tập đoàn Mai Linh phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Hồ Huy, Phó Chủ tịch Hội đồng họ Hồ Việt Nam, Chủ tịch Tập đoàn Mai Linh, khẳng định: Lễ dâng hương tưởng niệm Thánh Nguyên Hoàng đế Hồ Quý Ly và kỷ niệm vương triều Hồ khai Đàn tế Nam Giao đã khơi dậy nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc Việt Nam; đồng thời góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, niềm tự hào dân tộc, nâng cao tinh thần đoàn kết và nhắc nhở hậu thế luôn nhớ về một vị vua đã có nhiều cống hiến cho sự nghiệp cách tân giang sơn, xã tắc.

Dâng hương tưởng niệm Thánh Nguyên Hoàng đế Hồ Quý Ly

Vinh danh các tập thể, cá nhân có đóng góp tích cực cho sự phát triển của dòng họ Hồ Việt Nam.

Tại buổi lễ, Trung tâm Văn hóa - Nghệ thuật Lam Sơn Thanh Hóa đã biểu diễn chương trình nghệ thuật tái hiện thân thế, sự nghiệp và những đóng góp của Hoàng đế Hồ Quý Ly đối với quê hương, đất nước.

Nguyễn Đạt

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Mùa sim nở muộn

Mùa sim nở muộn

Báo hằng tháng
(Baothanhhoa.vn) - Xóm Đồi của tôi nằm nép mình giữa những triền đồi tím ngắt hoa sim. Con đường đất đỏ ngoằn ngoèo dẫn vào xóm như một dải lụa vắt ngang sườn núi. Mỗi buổi chiều, nắng vàng rót xuống con đường ấy, lấp loáng như mật ong làm những bụi sim cũng ánh lên...
Nga An gìn giữ mạch nguồn lịch sử và văn hóa

Nga An gìn giữ mạch nguồn lịch sử và văn hóa

Báo hằng tháng
(Baothanhhoa.vn) - Những di sản văn hóa và truyền thống yêu nước hòa quyện, gắn bó với đời sống tinh thần của Nhân dân tạo nên chiều sâu của vùng đất ven biển Nga An. Việc gìn giữ mạch nguồn lịch sử, văn hóa gắn với phát triển du lịch bền vững đang là yêu cầu đặt ra...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh