(Baothanhhoa.vn) - Con ơi, sao con theo họ làm chi, để gia đình ly tán, phải rời quê cha đất tổ con ơi!” - tiếng kêu thảng thốt tự đáy lòng của một người già ly hương - người mẹ lưu lạc, xa cách sau 44 năm gặp lại chính là một trong những điều thôi thúc đạo diễn Nguyễn Thị Xuân Phượng viết lại hồi ký cuộc đời mình khi đã ở cái tuổi ngoài 90. Cuốn hồi ký “Gánh gánh... gồng gồng...” ra đời, để trả lời cho chúng ta câu hỏi mang tính lịch sử, thời đại ấy, thông qua cuộc đời thăng trầm, lắm nỗi nhọc nhằn vất vả nhưng vẻ vang, chói ngời phẩm chất, nhân cách, tài năng của người phụ nữ mang tên Nguyễn Thị Xuân Phượng.
(Baothanhhoa.vn) - Tháng ba bước ra từ sự ẩm ướt của giêng hai, từ cái lạnh còn sót lại của cơn gió bấc già cỗi. Tháng ba buông lỏng để đón nhận sự hồi sinh kì diệu của vạn vật đất trời. Và tháng ba cũng luôn chứa đựng những hoài niệm xa xăm, đủ để những kí ức trong...
Chính phủ Hàn Quốc hôm 18/3 cho biết sẽ nâng mức cảnh báo khủng bố chính thức lên một cấp trước buổi biểu diễn trở lại của nhóm nhạc K-pop BTS tại trung tâm thủ đô Seoul vào cuối tuần này.
(Baothanhhoa.vn) - Giữa vùng cửa rừng xã Mậu Lâm, đền thờ Bạch Y Công chúa lặng lẽ nép mình dưới tán vầu xanh mát. Ngôi đền không chỉ là nơi gửi gắm niềm tin tâm linh của cư dân bao đời, mà còn lưu giữ 4 đạo sắc phong triều Nguyễn quý giá.
(Baothanhhoa.vn) - Nếu mùa hè ở Thanh Hóa là mùa của du lịch biển với những điểm đến quen thuộc như Sầm Sơn, Hải Tiến, thì mùa xuân lại mở ra một hành trình khác: du xuân, trẩy hội và tìm về các không gian văn hóa - tâm linh. Khi những lễ hội truyền thống được “đánh...
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành Thể lệ cuộc thi viết với chủ đề "Bữa cơm gia đình ấm áp yêu thương," hướng tới kỷ niệm 25 năm Ngày Gia đình Việt Nam (28/6/2001-28/6/2026).
Bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu