Cách sống đẹp của cụ bà 83 tuổi

(Baothanhhoa.vn) - Cụ bà Đỗ Thị Mơ (83 tuổi) ở xã Lương Sơn, huyện Thường Xuân, đã góp phần lan tỏa cách sống đẹp, đó là luôn tự chủ cuộc sống và chủ động đề nghị được thoát nghèo, trong khi ở các làng quê vẫn còn khá nhiều người dân vẫn muốn “xin” ở lại diện nghèo để hưởng các chế độ của Nhà nước ưu tiên người nghèo. Việc làm của cụ Mơ đã thức tỉnh trái tim, nhận thức suy nghĩ của bao người.

Cách sống đẹp của cụ bà 83 tuổi

Cụ bà Đỗ Thị Mơ (83 tuổi) ở xã Lương Sơn, huyện Thường Xuân, đã góp phần lan tỏa cách sống đẹp, đó là luôn tự chủ cuộc sống và chủ động đề nghị được thoát nghèo, trong khi ở các làng quê vẫn còn khá nhiều người dân vẫn muốn “xin” ở lại diện nghèo để hưởng các chế độ của Nhà nước ưu tiên người nghèo. Việc làm của cụ Mơ đã thức tỉnh trái tim, nhận thức suy nghĩ của bao người.

Cách sống đẹp của cụ bà 83 tuổi

Thời gian rảnh rỗi, cụ Đỗ Thị Mơ làm thơ vui tuổi già.

Từ sau clip lan truyền trên mạng về cụ Mơ đến UBND xã xin thoát nghèo, chúng tôi đã về gặp cụ. Căn nhà cấp 4 rộng khoảng 20m2 có vườn rau xanh ngắt và đàn gà mái thả ngoài vườn. Cụ Mơ cười hiền hậu, mời chúng tôi chén nước và trò chuyện rất dí dỏm. Cụ cho biết: “Chồng mất, một mình tôi ở vậy nuôi 11 người con (10 người con đẻ và 1 người con nuôi). Đến nay, hai người con đã qua đời, các con còn lại đều ổn định cuộc sống, các cháu ngoan, trưởng thành. Từ khi các con ổn định cuộc sống riêng, tôi ở riêng để các con tự lập. Tôi thấy bản thân còn khỏe, còn làm được nhiều việc và tự lo cho mình được”.

Hàng ngày, cụ Mơ nuôi gà, chăm sóc vườn rau xanh, mùa nào thức ấy, cứ được lứa rau và chục trứng gà cụ lại đem ra chợ bán. Tiền dành dụm được cụ tự trang trải cuộc sống, mua sắm vật dụng cần thiết cho sinh hoạt. Cụ Mơ cho biết: “Yêu lao động nên không mấy khi tôi ngồi không. Chăm vườn rau, con gà cũng là niềm vui giúp tôi mạnh khỏe hơn. Thời gian rảnh rỗi, tôi còn làm thơ, trò chuyện, chia sẻ buồn vui với các con, cháu, hàng xóm, tham gia sinh hoạt với các cụ cao tuổi. Cuộc sống như vậy thật yên bình, vậy tại sao tôi vẫn trong hộ nghèo!”.

Cách đây hơn 1 năm, cụ Mơ quyết định xin ra khỏi danh sách hộ nghèo của xã vì cảm thấy mình đang làm được việc, kiếm tiền trang trải cuộc sống và còn giúp được nhiều người có hoàn cảnh khó khăn khác, nhưng đề nghị của cụ chưa được chính quyền trả lời. Do đó, tháng 9-2019, cụ Mơ lại tiếp tục lên UBND xã xin thoát nghèo với mong muốn thoát khỏi hộ nghèo để làm gương cho một số trường hợp chưa xứng đáng được hưởng chế độ hộ nghèo noi theo. Việc làm của cụ Mơ được nhiều người hoan nghênh, để lại suy nghĩ sâu sắc về hành động đẹp, cách sống đẹp của cụ bà 83 tuổi ở vùng miền núi còn nhiều khó khăn.

Bài và ảnh: Minh Trang

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Tiếp sức đến trường

Tiếp sức đến trường

Giáo dục
(Baothanhhoa.vn) - Với vai trò là cầu nối vận động các đơn vị, tổ chức, cá nhân có lòng hảo tâm ủng hộ giúp đỡ các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, trẻ khuyết tật, mồ côi, các tổ chức đoàn, hội, đội, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã tích cực làm tốt nhiệm vụ...
Hoàn thành khôi phục lưới điện, ổn định sản xuất và đời sống sau bão

Hoàn thành khôi phục lưới điện, ổn định sản xuất và đời sống sau bão

Đời sống - Xã hội
(Baothanhhoa.vn) - Với phương châm “nước rút đến đâu, khắc phục đến đó”, ngành điện đã hoàn thành việc khôi phục toàn bộ lưới điện bị ảnh hưởng bởi bão số 10. Từ các khu công nghiệp ven biển đến những bản làng miền núi xa xôi, dòng điện đã bừng sáng trở lại, kéo theo...
Làng nghề truyền thống đổi mới để phát triển

Làng nghề truyền thống đổi mới để phát triển

Kinh tế
(Baothanhhoa.vn) - Trước sự biến động của thị trường, sự lấn át của các sản phẩm công nghiệp, nhiều làng nghề truyền thống tại Thanh Hóa đã mạnh dạn đổi mới, nâng cao chất lượng, cải tiến mẫu mã và đẩy mạnh quảng bá, bán sản phẩm trên các nền tảng số. Nhờ đó, các làng...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
POWERED BY Việt Long