Mẹ

Tin liên quan

Đọc nhiều

Mẹ

Mẹ

Ai dạy cho tôi biết khóc

Ai dạy cho tôi biết cười

Ai dạy cho tôi gọi mẹ

Trái tim thổn thức khôn nguôi.

***

Cho tôi hình hài hiện tại

Cho tôi cuộc sống tương lai

Cho tôi tháng năm mơ ước

Vội vàng bước vào ngày mai.

***

Cuộc sống bộn bề đau khổ

Mẹ rơi nước mắt của mình

Để tôi đùa vui rạng rỡ

Mẹ cười và chỉ lặng thinh.

***

Tôi vui chạy theo bè bạn

Mẹ ngồi đếm tháng năm trôi

Oằn lưng gánh bao nặng nhọc...

Và gánh cả cuộc đời tôi.

***

Trong mơ tôi gặp cổ tích,

Trong mơ tôi thấy vườn hoa

Trong mơ tôi đầy bè bạn

Bóng mẹ trong mơ nhạt nhòa...

***

Trái tim ngày đêm thổn thức

Chạy theo bao áng mây trời

Chạy theo niềm vui cuộc sống

Nào hay tim mẹ chơi vơi...

***

Ai dạy cho tôi biết sống

Ai dạy cho tôi thành người

Ai dạy cho tôi mơ mộng

Mà nay tôi cứ xa vời.

***

Mẹ trao cho tôi hạnh phúc

Mặc cho phiền muộn bên đời

Lưng còng, tóc càng điểm bạc...

Nhói đau lời hát à... ơi...

(*) Lọt lòng mẹ được 5 ngày, Thủy Tiên bị sốt cao, co giật và bị bại não, chân tay em co quắp, mọi hoạt động của em đều phải có mẹ đỡ đần. Vượt lên số phận 14 tuổi em mới chập chững vào lớp 1, em phải viết bằng chân. Năm nay em 24 tuổi, nhưng hình hài em chỉ bằng bé 9 tuổi. Số phận éo le như vậy, nhưng em rất yêu đời, yêu cuộc sống. Thơ, văn đã làm vơi đi nỗi cô quạnh trong em.

Lê Thủy Tiên*



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]