(Baothanhhoa.vn) - Nằm men theo chân núi Tử, mặt nhìn ra sông Mã, làng Ngói (xã Thiệu Quang, huyện Thiệu Hóa) như biết bao làng thuần nông, vẫn “sống” một đời sống bình lặng. Ngay cả những cụ cao niên nhất cũng không nhớ làng được hình thành từ bao giờ. Họ chỉ nghe kể lại rằng, thuở ban đầu, có một vài người làm nghề chài lưới đã tìm lên đất này dựng nhà tạm để có nơi đi về hôm sớm. Dần dà, người ta khai hoang, trồng lúa nước, ổn định cuộc sống rồi dựng nên xóm làng. Làng ban đầu có tên là Ngư Võng Phường, về sau đổi thành làng Ngư Lăng, rồi Nhân Cao (tục gọi là làng Ngói) như ngày nay.
(Baothanhhoa.vn) - Những ngày cuối tháng Chạp, khi mùa xuân đã lưng chừng sườn núi, người dân tộc Thái thôn Mó 1, xã Xuân Du bắt đầu rộn ràng chuẩn bị cho lễ hội Sết Boóc Mạy - lễ hội truyền thống đặc sắc của đồng bào Thái nơi đây. Từ việc chọn dựng cây bông, sửa soạn...
(Baothanhhoa.vn) - Tháng Chạp - tháng của những điều giản dị mà sâu sắc. Tháng khép lại năm cũ để mở ra một hành trình mới đầy hi vọng. Mời các bạn nghe Tản văn “Tạ từ tháng Chạp còn xanh” của tác giả Lê Phương Liên qua giọng đọc của Đan Chi để cảm nhận.
Tết, trong tâm thức của người Việt, thường là những ngày rộn rã của tiếng pháo, của những cuộc gặp gỡ ồn ào và nhịp điệu hối hả. Nhưng giữa dòng chảy bất tận ấy, có bao giờ bạn thèm một cái Tết khác đi? Cái Tết không phải để “ăn”, để “chơi”, mà là để “thở”, để quay về nương...
Bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu