(Baothanhhoa.vn) - Thạc quận công Lê Thì Hải là nhân vật lịch sử sống vào nửa cuối thế kỷ 17, đầu thế kỷ 18. Ông vốn người thôn Đông, xã Phú Hào, huyện Lôi Dương, thuộc xã Thọ Phú ngày nay.
(Baothanhhoa.vn) - Mạng lưới sông ngòi dày đặc không chỉ góp phần tắm mát, bồi đắp phù sa cho nương xanh, bờ bãi được mùa, xóm làng trù mật mà còn là không gian lắng đọng biết bao giá trị lịch sử, văn hóa đặc sắc của xứ Thanh. Giữa cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp, nét...
(Baothanhhoa.vn) - “Người Việt cổ đại đã có thời làm chủ một cuộc sống huy hoàng với văn hóa Đông Sơn, với các vua Hùng. Di tích Đông Sơn bên bờ sông Mã chứng tỏ tài năng xuất chúng về phát minh và đúc trống đồng văn minh hơn châu Âu ngang thời của người Việt cổ” (GS....
(Baothanhhoa.vn) - Từng được học và đọc đủ các loại sách chữ Hán, rồi chuyển sang học tiếng Pháp... Lê Tất Đắc (1906-2000) đã sớm giác ngộ cách mạng và ý thức được sự bất công, lẽ công bằng.
(Baothanhhoa.vn) - Sau khi Cách mạng Tháng Tám 1945 thành công vang dội, chính quyền non trẻ được thành lập trong bối cảnh “nghìn cân treo sợi tóc”, “thù trong giặc ngoài” đe dọa. Tuy nhiên, sự lãnh đạo tài tình, sáng suốt của Đảng, mà đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh...
(Baothanhhoa.vn) - Cuộc sống của ngư dân gắn liền với biển. Đời ngư phủ lấy “thuyền là giường, biển là nhà” nhưng biển cả đâu phải lúc nào cũng sóng lặng, gió êm. Mỗi chuyến ra khơi vào lộng cũng là một lần ngư dân phải đối mặt với bao nỗi khó khăn, vất vả, đánh cược...
(Baothanhhoa.vn) - 95 năm đã qua đi kể từ ngày Hội nghị thành lập Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa (29/7/1930 - 29/7/2025) được tổ chức tại ngôi làng cổ Yên Trường (xã Thọ Lập) bên bờ Chu giang. Ánh đèn leo lét trong đêm tối tại căn nhà của ông Lê Văn Sĩ chẳng đủ sức soi tỏ 11...
(Baothanhhoa.vn) - Sinh thời, Bác Hồ đã yêu cầu “Báo chí ta không phải để cho một số ít người xem, mà để phục vụ Nhân dân, để tuyên truyền giải thích đường lối, chính sách của Đảng và Chính phủ, cho nên phải có tính chất quần chúng và tinh thần chiến đấu”. Ngược dòng...
(Baothanhhoa.vn) - Làng Quảng Hán, xã Yên Ninh (trước đây thuộc xã Yên Hùng, huyện Yên Định) nằm trong không gian của vùng đất cổ Quảng Mạc trang. Làng đã được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng có công với nước năm 2010.
(Baothanhhoa.vn) - Nghề báo có nhiều khó khăn và thử thách, nếu không đam mê, không hết lòng, rất dễ bỏ nghề. Nhưng nếu đã yêu, đã say thì sẵn sàng chấp nhận dấn thân để được đi và viết, miệt mài góp sức đảm bảo dòng chảy thông tin đến với công chúng.
(Baothanhhoa.vn) - Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn: “Nhiệm vụ của người làm báo là quan trọng và vẻ vang. Muốn hoàn thành nhiệm vụ ấy thì phải cố gắng học tập chính trị, nâng cao tư tưởng, nâng cao trình độ văn hóa, phải đi sâu vào nghiệp vụ của mình. Cần phải luôn...
(Baothanhhoa.vn) - Ngày hè rực nắng! Du lịch xứ Thanh không chỉ hút hồn du khách với biển xanh, cát trắng thơ mộng, những khu du lịch sinh thái cộng đồng hòa mình cùng thiên nhiên hay hệ thống di tích đa dạng, văn hóa đặc sắc... Đến với mảnh đất này, du khách thỏa sức...
(Baothanhhoa.vn) - Hè sang dát vàng những con sóng mênh mang vỗ, chan nắng trên những thảm cát vàng và thổi bừng sinh khí bức tranh du lịch biển xứ Thanh. Nếu ví đường bờ biển với chiều dài 102km của xứ Thanh như một dải gấm hoa thì mỗi địa danh, mỗi điểm đến lại mang...
(Baothanhhoa.vn) - Hàm Rồng - sông Mã đã trở thành huyền thoại, nơi ghi dấu bao chiến công oai hùng của một thời kiên cường, anh dũng chiến đấu giành độc lập cho dân tộc, tự do cho Nhân dân. Bao bom đạn đã chìm sâu vào lòng sông, cùng với đó là bao máu đào nhuộm sắc,...
(Baothanhhoa.vn) - Tháng 4, tháng của những sự kiện, ký ức lịch sử hào hùng đã trở thành niềm tự hào sâu sắc trong trái tim của mỗi người con đất Việt. Bản giao hưởng lịch sử ấy càng đến gần ngày 30/4 - Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước càng thêm phần rộn...
(Baothanhhoa.vn) - Thanh Hóa trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước là địa bàn chiến lược trọng yếu, “chiếc giáp sắt” bảo vệ thủ đô Hà Nội, kho dự trữ chiến lược, “chiếc cầu nối” giữa miền Bắc với miền Nam. Những đóng góp của quân và dân Thanh Hóa góp phần quan trọng làm...