(Baothanhhoa.vn) - Phát huy phẩm chất của thanh niên xung phong (TNXP) “không ngại khó, không ngại khổ”, nhiều hội viên sau khi trở về đời thường đã không ngừng nỗ lực vươn lên phát triển kinh tế gia đình. Trong số đó, cựu TNXP Trịnh Đình Chấn, xã Triệu Sơn là điển hình tiêu biểu với mô hình nuôi ong lấy mật kết hợp dịch vụ chăm sóc nuôi dưỡng ong, mang lại hiệu quả kinh tế cao.
(Baothanhhoa.vn) - Với lợi thế về điều kiện tự nhiên, diện tích rừng lớn và nguồn hoa phong phú từ cây ăn quả, nhiều hộ dân tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh đã tận dụng tiềm năng này để phát triển nghề nuôi ong mật; đồng thời ứng dụng khoa học - kỹ thuật, xây...
(Baothanhhoa.vn) - Từ vài đàn ong nuôi “thử nghiệm” ban đầu, nhờ biết tận dụng lợi thế rừng tự nhiên, vườn đồi và những vườn cây ăn quả trĩu mùa hoa, nhiều hộ dân trên địa bàn tỉnh đã mạnh dạn mở rộng quy mô, từng bước xây dựng thương hiệu sản phẩm mật ong trên thị...
(Baothanhhoa.vn) - Từ những chùm hoa đu đủ đực nở giữa vườn xanh, đàn ong cần mẫn chắt chiu từng giọt mật tinh túy của thiên nhiên. Mật ong hoa đu đủ đực mang hương thơm dịu nhẹ, vị ngọt thanh và giá trị dinh dưỡng gắn liền với kinh nghiệm dân gian. Đó không chỉ là...
(Baothanhhoa.vn) - Giai đoạn 2026-2030, Chương trình “ Mỗi xã một sản phẩm - OCOP” được tỉnh Thanh Hóa xác định bước vào một chu kỳ phát triển mới theo phương châm “Chất lượng hơn số lượng”. Trên cơ sở đó, Văn phòng điều phối Nông thôn mới (NTM) tỉnh cùng các sở,...
(Baothanhhoa.vn) - Giữa không gian ồn ào chợ phiên, tôi chợt bắt gặp một nụ cười ngọt hơn cả mật ong rừng. Nụ cười là nhạc trưởng của cả dàn đồng ca. Đúng là bông hoa miền sơn cước còn vừa hé mở, còn ngại ngùng, e ấp.
(Baothanhhoa.vn) - Giữa nhịp sống vội vàng, có những giọt mật được tạo nên từ sự chờ đợi, cần mẫn và thuần khiết của thiên nhiên. Mật ong – không chỉ là vị ngọt, mà còn là câu chuyện về đất, hoa và bàn tay con người gìn giữ từng giá trị nguyên bản.
(Baothanhhoa.vn) - Với thành phần 100% mật ong nguyên chất, đạt chuẩn OCOP 3 sao năm 2024, Mật ong Ông Tứ không chỉ mang vị ngọt tinh khiết của thiên nhiên, mà còn chứa đựng cả tâm huyết, niềm tự hào và khát vọng vươn xa của nông sản Việt.
(Baothanhhoa.vn) - Ngày 20/8, tại phường Tĩnh Gia, Hội Khuyến học tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Hội Khuyến học Việt Nam tổ chức hội nghị khảo sát công trình được đề xuất xét giải “Khuyến học - Tự học thành tài” 2025 đối với công trình “Máy tinh lọc mật ong NH 10/70” của...
(Baothanhhoa.vn) - Mật ong ngâm gừng đen Giang Sơn là một sản phẩm độc đáo được sản xuất bởi Tổ hợp tác chăn nuôi ong xã Kiên Thọ (trước là xã Phúc Thịnh, huyện Ngọc Lặc). Sự kết hợp giữa mật ong nguyên chất và gừng đen tạo nên một hương vị hài hòa, vừa ngọt ngào vừa...
(Baothanhhoa.vn) - Tận dụng lợi thế đất rừng và điều kiện thời tiết, những năm qua, nhiều nông dân trên địa bàn huyện Như Xuân đã phát triển nghề nuôi ong lấy mật. Với sự ra đời và phát triển của các tổ hợp tác, HTX nuôi ong lấy mật đang mở ra hướng đi mới, hiệu quả,...
(Baothanhhoa.vn) - Sâm lát tẩm mật ong từ lâu đã được xem là “thần dược” bồi bổ sức khỏe nhờ sự kết hợp hoàn hảo giữa sâm tươi quý hiếm và mật ong thiên nhiên ngọt ngào. Bài viết bên dưới đây cùng KGIN tìm hiểu về cách dùng, công dụng của sản phẩm này nhé.
(Baothanhhoa.vn) - Hội nông dân (HND) huyện Thạch Thành hiện có gần 26.000 hội viên (HV), những năm qua, ngoài xây dựng tổ chức hội vững mạnh, hội còn có nhiều giải pháp giúp HV phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, vươn lên làm giàu.
(Baothanhhoa.vn) - Dựa vào lợi thế từ thiên nhiên, những năm gần đây nhiều hộ dân ở vùng đệm Vườn quốc gia Bến En, tỉnh Thanh Hóa đã phát triển mô hình nuôi ong lấy mật, tạo việc làm, tăng thu nhập cho gia đình.
(Baothanhhoa.vn) - Dựa vào lợi thế từ thiên nhiên, những năm gần đây nhiều hộ dân ở vùng đệm Vườn quốc gia Bến En, tỉnh Thanh Hóa đã phát triển mô hình nuôi ong lấy mật, tạo việc làm, tăng thu nhập cho gia đình.
(Baothanhhoa.vn) - Đồng nghiệp kể với tôi rằng, chị gặp một bà mế bán mèo và mật ong rừng trong chuyến công tác ở vùng núi cao. Chị hỏi mèo có bắt được chuột không, mế nhanh miệng nói rằng chuột thì chưa thấy, nhưng gà con thì phát một. Chị nghĩ mèo mà bắt gà thì nuôi...