(Baothanhhoa.vn) - Giữa biên cương Tổ quốc có những người lính mang quân hàm xanh ngày đêm bám trụ, vừa canh giữ chủ quyền biên giới, vừa là điểm tựa cho bà con vươn lên thoát nghèo. Sống giữa lòng dân, không chỉ để gần dân, giúp dân, mà còn để hiểu dân và được dân che chở, yêu thương. Đó là chân lý mà mỗi cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Yên Khương luôn khắc ghi.
(Baothanhhoa.vn) - Mỗi sáng sớm khi tiếng kẻng báo thức vang lên, nhìn qua những vệt nước chảy loang trên tấm kính cửa sổ, Tuấn thấy bên ngoài sương đặc quánh như bát bột sắn ai quấy trên chảo lửa.
(Baothanhhoa.vn) - Đời ngư dân lấy tàu là nhà, biển là quê hương, sóng gió trăng sao làm bầu bạn. Những người lính biên phòng như những “ngôi sao xanh”, cùng ngư dân đi đến nơi về đến chốn.
(Baothanhhoa.vn) - Trong những lần theo bước chân người lính biên phòng tham gia các chuyến tuần tra đường biên, cột mốc, chúng tôi thực sự cảm phục tinh thần vượt núi cao, suối sâu vì bình yên biên giới của những “lá chắn thép” nơi biên cương.
(Baothanhhoa.vn) - Những người lính biên phòng chính là “lá chắn thép” nơi biên cương, là niềm tin vững chắc của chính quyền và nhân dân trong việc bảo vệ chủ quyền và giữ gìn bình yên nơi biên giới.
(Baothanhhoa.vn) - Đó là tấm gương của Thiếu tá Hơ Văn Xá, Đội trưởng Đội Vũ trang, Đồn Biên phòng Pù Nhi (Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa). Sinh ra tại bản Cá Nọi, xã Pù Nhi, huyện Mường Lát, anh đã có nhiều đóng góp trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và...
(Baothanhhoa.vn) - Trên những chuyến công tác đến với các đồn biên phòng thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa đóng quân trên địa bàn các huyện biên giới tôi thật sự ấn tượng với khuôn viên các đồn được xây dựng chính quy, xanh - sạch - đẹp và những dòng...
(Baothanhhoa.vn) - Bão lũ đã đi qua, nhưng tình người thì đọng lại, và còn mãi. Như lẽ thường tình, mỗi khi xảy ra thiên tai, dịch bệnh những nghĩa cử càng trở nên lấp lánh. Đó chính là hiện thân cao đẹp của tinh thần tương thân tương ái, đoàn kết cộng đồng, đoàn kết...
(Baothanhhoa.vn) - Chuyến xe khách đưa tôi về miền Tây xứ Thanh xuất phát từ trưa khi cái nắng xuân chảy tràn trên khắp đường lớn, ngõ nhỏ. Thành phố với những tòa nhà cao tầng san sát dần lùi lại phía sau nhường cho những điệp trùng núi non, bình yên bản làng.
(Baothanhhoa.vn) - Nhân kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng (3/3/1959 – 3/3/2024), 35 năm Ngày Biên phòng toàn dân (3/3/1989 - 3/3/2024), Báo Thanh Hóa xin gửi tới độc giả một số hình ảnh đẹp của người lính biên phòng (Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa)...
(Baothanhhoa.vn) - Tự hào khoác lên mình màu xanh áo lính, những người lính biên phòng xứ Thanh đã và đang chung tay, góp sức xây dựng quê hương, biên giới bình yên, giữ vững chủ quyền, lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc.