(Baothanhhoa.vn) - Ngày 9/6, hành trình của đội bóng U8 và U10 Mường Lát tại vòng bảng giải Bóng đá Nhi đồng Báo Thanh Hóa lần thứ IV năm 2025 - Cúp Xi Măng Long Sơn đã chính thức khép lại. Dù kết quả chưa thật sự như mong đợi, nhưng với thầy trò HLV Vi Văn Cảnh, hành trình đến với ngày hội bóng đá lớn nhất xứ Thanh năm nay đã là một câu chuyện đầy cảm xúc và tự hào.

Nơi trái bóng thắp sáng giấc mơ tuổi thơ vùng cao

Ngày 9/6, hành trình của đội bóng U8 và U10 Mường Lát tại vòng bảng giải Bóng đá Nhi đồng Báo Thanh Hóa lần thứ IV năm 2025 - Cúp Xi Măng Long Sơn đã chính thức khép lại. Dù kết quả chưa thật sự như mong đợi, nhưng với thầy trò HLV Vi Văn Cảnh, hành trình đến với ngày hội bóng đá lớn nhất xứ Thanh năm nay đã là một câu chuyện đầy cảm xúc và tự hào.

Nơi trái bóng thắp sáng giấc mơ tuổi thơ vùng cao

U8 và U10 Mường Lát mang đến nhiều hình ảnh đẹp ở giải đấu năm nay.

Chặng đường 230km và những đứa trẻ lần đầu xuống phố

Mường Lát là đoàn có quãng đường di chuyển xa nhất để góp mặt tại giải. Hơn 230km từ vùng biên viễn xuống huyện Quảng Xương, với nhiều em nhỏ lần đầu được đi ô tô, lần đầu rời xa gia đình để khoác lên mình màu áo đội tuyển đại diện cho huyện – hành trình ấy không chỉ là cuộc dạo chơi, mà là một cột mốc đáng nhớ trong tuổi thơ của các em.

Nơi trái bóng thắp sáng giấc mơ tuổi thơ vùng cao

Đằng sau những bước chạy đầy đam mê là hành trình vượt khó của toàn đội Mường Lát.

HLV Vi Văn Cảnh, “thuyền trưởng” của hai đội bóng U8 và U10 Mường Lát, chia sẻ: “100% các con bị say xe vì chưa quen đi xa. Điều kiện sinh hoạt, ăn uống, sức khỏe đều là thử thách lớn, nhưng ánh mắt háo hức của các con khi lần đầu đặt chân tới nhà thi đấu huyện Quảng Xương vẫn là động lực lớn nhất để chúng tôi cố gắng.”

Khát vọng từ những khó khăn

Ở Mường Lát, tập luyện bóng đá không phải điều dễ dàng. Các xã cách nhau hàng chục cây số, điều kiện sân bãi còn thiếu thốn. Mãi đến tháng 3 năm nay, huyện mới có sân cỏ nhân tạo đầu tiên, vừa đủ để giúp các em có sân tập trước giải đấu.

Nơi trái bóng thắp sáng giấc mơ tuổi thơ vùng cao

Với HLV Vi Văn Cảnh (áo trắng), giải Bóng đá Nhi đồng Báo Thanh Hóa là sân chơi chắp cánh ước mơ cho các cầu thủ nhí.

“Dù khó khăn, nhưng với các con, được tham gia Giải bóng đá nhi đồng Báo Thanh Hóa là niềm vui, là vinh dự lớn. Chúng tôi đến đây không đặt nặng thắng thua. Quan trọng nhất là các con được thi đấu, được trải nghiệm, được có một kỷ niệm đẹp trong đời”, HLV Cảnh xúc động nói.

Hậu phương vững chắc cho các con toả sáng

Phía sau các cầu thủ nhí Mường Lát là bóng dáng của những người mẹ thầm lặng. Chị Hà Thị Hoàng, phụ huynh và cũng là cổ động viên, không giấu được xúc động: “Mỗi cháu đi thi đấu đều có phụ huynh đi cùng. Chúng tôi đi cùng con để chăm lo bữa ăn, giấc ngủ, động viên các con vượt qua sự hồi hộp khi tham gia ở một giải đấu lớn như thế này.”

Không chỉ gia đình, cộng đồng người Mường Lát đang sinh sống, làm việc tại TP Thanh Hóa và các tỉnh lân cận cũng rủ nhau đến sân cổ vũ. Những tiếng hò reo, động viên của cổ động viên Mường Lát đã để lại dấu ấn đặc biệt tại cầu trưởng giải Bóng đá Nhi đồng Báo Thanh Hóa năm nay.

Nơi trái bóng thắp sáng giấc mơ tuổi thơ vùng cao

Chị Hà Thị Hoàng và các phụ huynh đội Mường Lát không quản đường xa để theo chân, ủng hộ các con tại giải đấu.

Nơi trái bóng thắp sáng giấc mơ tuổi thơ vùng cao

Với đội bóng Mường Lát, điều đọng lại không phải là kết quả, mà là những giấc mơ đã được chắp cánh.

Hành trình của đội bóng U8 và U10 Mường Lát ở giải đấu năm nay đã chính thức khép lại sau 3 ngày tranh tài tại vòng bảng. Thế nhưng, điều đọng lại không phải là kết quả, mà là những giấc mơ đã được chắp cánh, là khát vọng bóng đá được nuôi dưỡng nơi vùng cao, là tiếng cười trong veo và ánh mắt lấp lánh của những cầu thủ nhí lần đầu được bước lên sân đấu chính thức.

HLV Văn Cảnh nhắn nhủ: “Tôi mong các huyện, các đơn vị dù khó khăn cũng cố gắng tham gia. Vì đây không chỉ là giải đấu thể thao, mà còn để tuổi thơ của các con có thêm một dấu ấn thật đẹp.”

Hoàng Sơn


Hoàng Sơn

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]