Nhặt được 5 khẩu súng, hơn 3kg pháo, người dân mang tới công an giao nộp

(Baothanhhoa.vn) - Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) số 1, Phòng CSGT Công an tỉnh vừa tiếp nhận nhiều khẩu súng, viên đạn và pháo do người dân tự nguyện giao nộp.

Nhặt được 5 khẩu súng, hơn 3kg pháo, người dân mang tới công an giao nộp

Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) số 1, Phòng CSGT Công an tỉnh vừa tiếp nhận nhiều khẩu súng, viên đạn và pháo do người dân tự nguyện giao nộp.

Nhặt được 5 khẩu súng, hơn 3kg pháo, người dân mang tới công an giao nộp

Số vũ khí và pháo người dân giao nộp cho lực lượng công an.

Theo đó, vào sáng 8/5/2026, trong quá trình phối hợp với Công an xã Hồ Vương thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn xã Hồ Vương, tổ tuần tra kiểm soát thuộc Đội CSGT số 1, Phòng Cảnh sát giao thông đã tiếp nhận 5 khẩu súng, 2 viên đạn và hơn 3kg pháo do người dân tự giác giao nộp.

Theo trình báo của anh Mai Văn Hải, sinh năm 1987, trú tại thôn Nội 1, xã Hồ Vương, vào khoảng 9 giờ 45 phút cùng ngày, khi đang di chuyển từ nơi làm việc về nhà, đến đoạn đường liên xã thuộc địa phận xã Hồ Vương, anh phát hiện một túi vải dạng túi du lịch để ở lề đường. Do tò mò, anh Hải mở túi kiểm tra thì phát hiện bên trong có 5 khẩu súng, 2 viên đạn quân dụng và khoảng 3kg pháo.

Nhận thức được tính chất nguy hiểm cũng như hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến việc tàng trữ, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và pháo, anh Hải đã mang toàn bộ số tang vật đến cơ quan công an giao nộp.

Quốc Hương

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Những bác sĩ trẻ “về ngược”

Những bác sĩ trẻ “về ngược”

Y tế - Sức khỏe
(Baothanhhoa.vn) - Ngày càng có nhiều bác sĩ trẻ sau khi tốt nghiệp ra trường đã lựa chọn trở về quê hương công tác. Họ từ bỏ những cơ hội thuận lợi ở những tuyến bệnh viện lớn, nơi có môi trường làm việc tốt hơn để trở về khoác lên mình chiếc áo blouse trắng nơi vùng...
Những niềm vui có... “lỗi”?

Những niềm vui có... “lỗi”?

Đời sống - Xã hội
(Baothanhhoa.vn) - “Tôi từng nghĩ đến chuyện rời khỏi nhóm chat gia đình”, chị T.L. (42 tuổi, phường Đông Quang) nhớ lại. Đó là thời gian bố chị vừa phát hiện mắc bệnh hiểm nghèo. Đúng lúc cả gia đình đang bế tắc, điện thoại chị liên tục hiện thông báo từ nhóm chat...
Số hóa các di tích, danh thắng

Số hóa các di tích, danh thắng

Chuyển đổi số
(Baothanhhoa.vn) - Để gìn giữ và phát huy các giá trị di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh, phường Bỉm Sơn đã áp dụng số hóa bằng mã QR, góp phần mang đến cho Nhân dân, du khách thập phương sự trải nghiệm hiện đại, tiện ích và lan tỏa giá trị của các di sản...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh