(Baothanhhoa.vn) - Độc giả Đào Minh hỏi: “Tôi là người thích tìm hiểu về thành ngữ, tục ngữ tiếng Việt nên có sưu tầm khá nhiều từ điển. Gần đây tôi đọc được bài “Nước đổ lá khoai - không thấm chứ không phải trôi nhanh” trên chuyên mục “Cà kê chuyện chữ nghĩa” của Báo Thanh Hóa, thấy cách giải thích khá thú vị (quê tôi hay nói là “Nước đổ lá môn”). Nói về khoai thì còn một câu nữa tôi thấy cũng hay được người nhắc đến là “Họ nhà khoai không ngứa cũng lăn tăn”.
(Baothanhhoa.vn) - Trong các cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, nhiều di tích lịch sử - văn hóa trên địa bàn tỉnh đã trở thành nơi hoạt động, che chở cho cán bộ, chiến sĩ cách mạng. Ngày nay, những di sản này không chỉ minh chứng cho lịch sử hào hùng của quân và dân...
(Baothanhhoa.vn) - Chiều 20/8, đồng chí Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đoàn công tác đã đi kiểm tra và chỉ đạo công tác chuẩn bị Lễ kỷ niệm 140 năm Khởi nghĩa Ba Đình (1886-2026) tại xã Ba Đình.
(Baothanhhoa.vn) - Bằng những cách làm thiết thực, sáng tạo và sát với thực tiễn, Ủy ban MTTQ xã Cổ Lũng đã phát huy hiệu quả vai trò cầu nối giữa Đảng, chính quyền với Nhân dân, đưa các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước lan tỏa và đi vào đời sống.
(Baothanhhoa.vn) - Tản văn “Gặp lại hương thơm đã ngủ yên trong ký ức” của tác giả Lam Vũ là một câu chuyện nhẹ nhàng về mùa thu, về hương thị và những miền ký ức tưởng đã ngủ quên. Qua những kỷ niệm mộc mạc, tản văn gợi nhắc có những điều rất nhỏ bé nhưng lại đủ sức...
(Baothanhhoa.vn) - Số báo mang đến nhiều nội dung phong phú, nổi bật là những bài viết về mùa thu cách mạng, khát vọng kiến tạo tương lai và công tác chuẩn bị cho năm học 2026-2027. Đặc biệt, có cuộc trao đổi với Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa về...
Bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu