(Baothanhhoa.vn) - Về xã Hoằng Phú (Hoằng Hóa) hôm nay, người dân nơi đây vẫn truyền tai nhau câu chuyện thú vị về nhị vị Thành hoàng làng, gắn với ngôi đình cổ làng Phú Khê. Tương truyền rằng thời bấy giờ có người đàn ông họ Chu ở Quảng Đức (Trung Hoa) lấy vợ cùng quê người họ Hoàng. Nhà ông Chu của cải giàu có, làm nghề buôn bán đi lại bằng thuyền bè. Vợ chồng ông lấy nhau được khoảng 4 năm thì vợ ông lâm bệnh nặng rồi qua đời. Vào năm đó khi ông đã ngoài 30 tuổi, vận nước Trung Hoa lúc này ngập chìm trong cảnh đao binh khói lửa... Người họ Chu đã phải tìm đường sang nước Nam nương thân nơi đất khách quê người. Đến vùng đất Sơn Nam, ông thấy nơi đây đất đai màu mỡ, liền bỏ tiền ra mua lại để làm ăn sinh sống và “tối lửa tắt đèn” bên người dân bản ấp.
(Baothanhhoa.vn) - Phía cuối con đường vào các khu homestay: Anh Bổng, Pù Luông AROMA và một vài cơ sở nhỏ ở bản Đôn, xã Pù Luông nhiều đoạn vẫn còn đường đất trơn trượt. Một số đoạn khác trong bản từng được đổ bê tông, nhưng đã hư hỏng, đứt gẫy và vỡ từng mảng mặt...
(Baothanhhoa.vn) - Trước sự phát triển của công nghệ số, hầu hết các khu, điểm, doanh nghiệp hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh đều đẩy mạnh ứng dụng mạng xã hội để quảng bá, tuyên truyền tiềm năng, lợi thế du lịch. Từ đó, tạo ra một kênh tham khảo và giúp đưa hình...
(Baothanhhoa.vn) - Sáng 22/11, tại Trung tâm Hội nghị 25B, Hội Di sản Văn hóa và Cổ vật Thanh Hoa tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ V, nhiệm kỳ 2025-2030.
Bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu