Chọn người từ sớm
Còn một tuần nữa mới đến ngày hội non sông - bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp, nhưng ngày hội đã đến sớm với người dân khu phố nơi tôi cư trú.

Trên nhóm zalo khu phố từ nhiều ngày trước người dân đã hẹn nhau cuối tuần này sẽ cùng nhau ra nhà văn hóa phố kiểm tra việc niêm yết danh sách cử tri và tìm hiểu thêm về những ứng cử viên. Một không khí sinh hoạt vừa mang tính chính trị vừa có tính cộng đồng cứ thế lan tỏa trong khu phố. Lâu lắm rồi một hoạt động chung mới lại được người dân khu phố quan tâm và hưởng ứng đến thế.
Sáng qua, mượn lý do ngày nghỉ, tôi vùi vào giấc ngủ nướng. Đang còn lơ mơ thì hàng xóm đã gọi cửa. Nhìn đồng hồ mới 7h sáng, tôi tiếp tục kéo chăn định ngủ tiếp sau khi nói với hàng xóm là còn sớm. Lập tức, một bác hàng xóm nói rằng tinh thần của tôi không được. Đã thống nhất sáng nay ra nhà văn hóa phố để cùng tiếp cận danh sách các ứng cử viên và thảo luận tập thể, thì không có lý do gì để ngủ cả. Chúng ta có thể ngủ bất cứ lúc nào, nhưng không vì thế mà bỏ qua một sinh hoạt tập thể quan trọng 5 năm mới có một lần. Tôi thấy mình sai nên tỉnh ngủ lập tức. Tôi xin ra nhà văn hóa phố chậm hơn, để các bác trong phố không mất thời gian.
Câu chuyện của người dân ở khu phố tôi cư trú không có gì lạ cả. Những nhà văn hóa phố, điểm bỏ phiếu bầu cử ở nhiều xã, phường luôn đông người trong những ngày qua. Sự xuất hiện của người dân trên hết đều muốn khẳng định trách nhiệm công dân, thái độ chính trị của người sẽ đi bầu cử trong một tuần nữa. Họ sẽ không vội vàng, không đi bầu cho xong nghĩa vụ. Những lá phiếu trong tay mỗi người được xem là trách nhiệm với đất nước, với địa phương trong việc chọn lựa ra người xứng đáng.
Việc mỗi cử tri có trách nhiệm tìm hiểu kỹ danh sách ứng cử viên trước khi bầu để có trách nhiệm hơn với lá phiếu của mình thật đáng hoan nghênh. Dù biết sự nghiêm túc và tâm huyết của cử tri chưa phải là bộ lọc hoàn hảo, nhưng sẽ lựa chọn được những đại biểu thực sự xứng đáng, có Tâm, có Tầm, tâm huyết, dám nghĩ, dám làm, gần dân, hiểu dân và chí ít sẽ giúp loại bỏ ngay từ đầu những người có biểu hiện cơ hội chính trị, tham vọng quyền lực, bảo thủ, tư tưởng bè phái, cục bộ địa phương như yêu cầu mà Tổng Bí thư Tô Lâm đã đặt ra là: “Chúng ta phấn đấu bầu đủ số lượng, cơ cấu đại biểu, nhưng chất lượng đại biểu phải được đặt lên hàng đầu”.
Mỗi lá phiếu của cử tri bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 vượt lên nghĩa vụ công dân, lớn hơn sẽ gián tiếp góp phần quyết định tương lai đất nước trong 5 năm tới. Những người dân ở khu phố tôi và nhiều địa bàn dân cư khác háo hức, náo nức cho ngày hội non sông là vì bởi thế.
Hạnh Nhiên





Bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu