(Baothanhhoa.vn) - Ngay từ ngày mới thành lập, việc sáng tác và bình thơ là một trong những nội dung hoạt động được ban chủ nhiệm và đông đảo hội viên Câu lạc bộ (CLB) Hàm Rồng hết sức quan tâm. Lúc đầu thơ do hội viên sáng tác được quảng bá bằng hình thức báo tường tại trụ sở CLB. Đến giữa năm 1989, CLB thành lập tổ thơ và mỗi năm xuất bản một tập thơ xuân, lấy tên năm âm lịch đặt cho tập thơ, như: “Thơ xuân Giáp Tuất 1994”, “Thơ xuân Ất Hợi 1995”, “Thơ xuân Bính Tý 1996”...
(Baothanhhoa.vn) - Xã Hà Trung sau khi sáp nhập trên cơ sở sắp xếp toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các xã: Hà Đông, Hà Ngọc, Yến Sơn, thị trấn Hà Trung và một phần xã Hà Bình, không gian văn hóa được mở rộng, trở thành địa phương có nhiều di tích, do đó...
Khi những giai điệu cuối cùng của "You raise me up" ngân vang, cả khán phòng dường như lặng đi vài giây. Mọi ánh mắt đều đổ về phía sân khấu. Dưới ánh đèn lấp lánh, Rolf Løvland và Fionnuala Sherry khẽ cúi đầu chào khán giả. Trong tiếng reo hò của người hâm mộ, đêm nhạc...
(Baothanhhoa.vn) - Không chỉ là con sông mang lại phù sa, nước ngọt, sông Mã còn chất chứa trong mình những huyền thoại, di chỉ khảo cổ, những chiến công oanh liệt, để rồi từng khúc sông, từng bãi bờ đều in đậm dấu ấn của một miền đất giàu truyền thống. Sông Mã cũng...
(Baothanhhoa.vn) - Giữa không gian cửa biển rộng lớn, trong Khu lưu niệm đồng bào, cán bộ, chiến sĩ và học sinh miền Nam tập kết ra Bắc, nắng như dát vàng lên tượng đài con tàu, lá cờ đỏ sao vàng no gió lồng lộng tung bay. Và không gian trưng bày tư liệu, hiện vật...
(Baothanhhoa.vn) - Mỗi lần đi trên con đường nhỏ dẫn vào núi Tùng (xã Triệu Lộc) - nơi ghi dấu cuộc đời và sự nghiệp của Bà Triệu (dân gian gọi là Vua Bà), du khách có cảm giác như đang được dẫn lối vào miền văn hóa, tâm linh, hai bên đường rợp mát bóng cây, nhà xen...
Bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu