(Baothanhhoa.vn) - Trong không khí náo nhiệt của Giải Bóng đá Nhi đồng Cúp Báo Thanh Hoá lần thứ III - năm 2024, hình ảnh những cổ động viên lớn tuổi “tác nghiệp” đã tạo nên một dấu ấn đặc biệt.

Bên lề Giải bóng đá Nhi đồng Cup Báo Thanh Hoá lần thứ III - năm 2024: "Dù kết quả ra sao, tôi vẫn luôn tự hào về các cháu!"

Trong không khí náo nhiệt của Giải Bóng đá Nhi đồng Cúp Báo Thanh Hoá lần thứ III - năm 2024, hình ảnh những cổ động viên lớn tuổi “tác nghiệp” đã tạo nên một dấu ấn đặc biệt.

Đến với giải đấu, không chỉ có những phụ huynh trẻ tuổi và những người bạn đồng hành của các em nhỏ, mà còn có sự góp mặt của những người ông, người bà, những người đã ở tuổi hưu nhưng vẫn nhiệt tình, hết mình cổ vũ cho các cháu. Họ không chỉ là những người hâm mộ đơn thuần mà còn là những người ghi lại từng khoảnh khắc của các “cháu yêu” trong từng trận đấu bằng những chiếc điện thoại di động, livestream trực tiếp trên mạng xã hội, truyền tải sự phấn khởi và niềm vui đến với cộng đồng mạng.

Niềm vui và sự phấn khởi

Bác Tống Văn Điệp, 68 tuổi, có cháu trai là cầu thủ của đội U10 Hà Trung. Với khuôn mặt rạng rỡ, bác chia sẻ: “Tôi rất vui và phấn khởi khi cháu tôi có cơ hội tham gia vào một giải đấu lớn như thế này. Tôi không chỉ cổ vũ cho đội Hà Trung mà còn cổ vũ cho tất cả các đội tham gia, mong các cháu chơi vui, chơi khoẻ và thi đấu hết mình.”

Bên lề Giải bóng đá Nhi đồng Cup Báo Thanh Hoá lần thứ III - năm 2024: Dù kết quả ra sao, tôi vẫn luôn tự hào về các cháu!

Bác Điệp không giấu được niềm vui sướng khi U8 Hà Trung giành chiến thắng tại vòng bảng.

Bác Điệp cùng cháu mình đã phải vượt qua quãng đường hơn 40km từ Hà Trung đến Thiệu Hoá để tham gia giải đấu. “Mỗi lần thấy cháu ra sân thi đấu, tôi cảm thấy như mình đang sống lại những kỷ niệm thời trai trẻ. Tôi mong rằng các cháu sẽ phấn đấu để đi sâu vào chung kết và mang về niềm tự hào cho gia đình và địa phương.”

Bên lề Giải bóng đá Nhi đồng Cup Báo Thanh Hoá lần thứ III - năm 2024: Dù kết quả ra sao, tôi vẫn luôn tự hào về các cháu!

Các cổ động viên tập trung “tác nghiệp”.

Theo dõi trận U8 Hà Trung và U8 TP Thanh Hoá sáng nay (6/7), bác Điệp phấn khởi vì chiến thắng 2-1 của đội nhà. Bác cũng cho biết chiều nay sẽ theo dõi tiếp trận đấu của đội U10 Hà Trung và U10 Như Thanh. “Chỉ mong các cháu chơi để trải nghiệm và học hỏi, kết quả như thế nào cũng đều rất tốt!”, bác Điệp cho biết.

"Dù kết quả ra sao, tôi vẫn luôn tự hào về các cháu!"

Bên lề Giải bóng đá Nhi đồng Cup Báo Thanh Hoá lần thứ III - năm 2024: Dù kết quả ra sao, tôi vẫn luôn tự hào về các cháu!

Ánh mắt tự hào của bác Quê trong suốt trận đấu của U8 Bá Thước và U8 Thường Xuân.

Ánh mắt hướng về khán đài trong suốt trận đấu của U8 Bá Thước và U8 Thường Xuân vào chiều nay (6/7), bác Trương Thị Quê, 54 tuổi, là một cổ động viên nhiệt tình của đội Bá Thước cho biết: “Tôi rất hạnh phúc khi thấy các cháu mình được tham gia vào một giải đấu lớn như thế này. Các cháu đã có những buổi tập luyện rất chăm chỉ và tôi hy vọng rằng đội Bá Thước sẽ thi đấu hết mình và đạt được thành tích tốt nhất.”

Bác Quê cũng bày tỏ sự kỳ vọng vào đội nhà: “Tôi mong rằng các cháu sẽ giữ vững tinh thần đoàn kết, chơi bóng hết mình là được. Dù kết quả ra sao, tôi vẫn luôn tự hào về các cháu!".

Chung cuộc, do còn “non trẻ” vì là lần đầu tham gia giải đấu cùng với thời gian tập luyện không nhiều, U8 Bá Thước đã thua U8 Thường Xuân với tỉ số chênh lệch 1-5.

Tình yêu bóng đá và niềm tự hào về thế hệ trẻ

Gia đình không có cháu tham gia giải nhưng khi biết được tin về giải đấu, bác Phan Ngọc Văn không ngại di chuyển từ TP Thanh Hoá đến huyện Thiệu Hoá để xem các cầu thủ nhí “biểu diễn”.

Bên lề Giải bóng đá Nhi đồng Cup Báo Thanh Hoá lần thứ III - năm 2024: Dù kết quả ra sao, tôi vẫn luôn tự hào về các cháu!

Bác Văn theo dõi từng trận đấu và cổ vũ cho tất cả các đội.

Bên lề Giải bóng đá Nhi đồng Cup Báo Thanh Hoá lần thứ III - năm 2024: Dù kết quả ra sao, tôi vẫn luôn tự hào về các cháu!

Bác Văn cũng bày tỏ niềm tự hào về lớp trẻ: “Tôi rất tự hào về các cháu. Các cháu được đào tạo bài bản hơn các thế hệ trước và được các cơ quan đoàn thể quan tâm, tổ chức các sân chơi bổ ích. Điều này giúp các cháu phát triển không chỉ về thể chất mà còn về tinh thần. Những giải đấu như Giải nhi đồng Cúp Báo Thanh Hoá là cơ hội tuyệt vời để các cháu trải nghiệm, học hỏi và phát triển. Tôi hy vọng rằng Báo Thanh Hoá sẽ duy trì và phát triển thêm nhiều sân chơi như thế này để các cháu có cơ hội toả sáng và rèn luyện.”

Hoàng Phương


Hoàng Phương

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]