(Baothanhhoa.vn) - Cụm từ “Cây cảnh có giá 460 tỷ đồng” hay “Nham thạch bách niên” có lẽ là từ khóa được nhiều người quan tâm và được tìm kiếm nhiều nhất trong thời gian gần đây khi ngay trong ngày đầu khai mạc Festival cây cảnh – đá quý – đá phong thủy Thanh Hóa năm 2019, cây sanh cổ có tên “Nham thạch bách niên” thuộc sở hữu của đại gia BĐS tại Thanh Hóa đã được một doanh nhân người Nhật Bản định giá 20 triệu USD (khoảng 460 tỷ đồng). Đây là cây cảnh được định giá lớn nhất từ trước đến nay tại Việt Nam.
(Baothanhhoa.vn) - Những năm gần đây, Bảo tàng tỉnh Thanh Hóa liên tục tổ chức các đợt hiến tặng và tiếp nhận hiện vật phục vụ công tác nghiên cứu, trưng bày của bảo tàng.
(Baothanhhoa.vn) - Xứ Thanh - miền đất “địa linh nhân kiệt”, nơi khởi nguồn của nhiều giá trị lịch sử, văn hóa đặc sắc, là cái nôi nuôi dưỡng bao thế hệ anh hùng, hào kiệt của dân tộc Việt Nam. Trong dòng chảy ngàn năm ấy, văn hóa xứ Thanh không chỉ là niềm tự hào, mà...
(Baothanhhoa.vn) - Sống gần 85 tuổi, lần đầu tiên ông Nguyễn Duy Lại người làng Vĩnh Gia, xã Hoằng Phượng cũ, nay là xã Hoằng Giang mới thấy một trận lốc xoáy khủng khiếp đến thế. Ông kể: “Một đêm không ngủ được, gió gào rú, xung quanh là tiếng loảng xoảng, tôi không...
(Baothanhhoa.vn) - Tản văn “Những mùa hoa ẩn sau bụi phấn" của tác giả Nguyễn Trần Thah Trúc là lời tri ân dành cho những người thầy đã lặng lẽ nở hoa trong đời ta. Những bông hoa không hương sắc mà chỉ sáng lên qua từng trang vở, từng bước trưởng thành của học trò....
Bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu