(Baothanhhoa.vn) - Thời gian có thể làm nhoà những tấm ảnh cũ, nhưng sự tri ân dành cho những người đã hy sinh vì đất nước vẫn âm thầm được gửi trao qua từng thế hệ. Và trong cách những người trẻ hôm nay lặng lẽ gìn giữ quá khứ, chúng ta có thêm niềm tin rằng những điều tử tế vẫn luôn được tiếp nối bằng sự chân thành, lòng tự hào và trách nhiệm, để những ký ức về sự hy sinh thầm lặng, về lịch sử thiêng liêng của dân tộc không bao giờ bị lãng quên.
(Baothanhhoa.vn) - Bão số 10 (Bualoi) gây thiệt hại nghiêm trọng cho các hộ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá. Hàng vạn gia súc, gia cầm bị chết, cuốn trôi và nhiều chuồng trại bị hư hỏng nặng. Cả gia tài bị cuốn đi trong chớp mắt, người chăn nuôi đang ngổn ngang...
(Baothanhhoa.vn) - Đã bao lâu rồi bạn chưa về thăm cha? Hãy về đi, bên cha và cảm nhận lại sự vững chãi bình yên nhất trên đời, trước khi thời gian kịp cuốn trôi đi những dấu yêu ấy. Chúng ta thường chỉ nhận ra giá trị thực sự của một bờ vai, một ánh nhìn khi tất cả...
(Baothanhhoa.vn) - Gần một tuần qua, trên các cánh đồng chuyên canh đào cảnh nổi tiếng của xã Quảng Chính bỗng thưa vắng bóng người chăm sóc một cách bất thường. Màu xanh của tán đào chỉ trong ít ngày đã trở thành màu vàng úa, những cành cây đang khô dần...
(Baothanhhoa.vn) - Khi chúng tôi viết những dòng này, là khi chỉ còn 44 Mẹ Việt Nam Anh hùng (VNAH) còn sống trong tổng số hơn 4.500 Mẹ của xứ Thanh. Song, rất ít Mẹ còn minh mẫn - ký ức cuộc đời mảng còn, mảng mất. Nhưng thẳm sâu trong tâm trí các mẹ luôn là bóng...
(Baothanhhoa.vn) - Bất cứ kết quả kỳ thi nào cũng là hiện thân của một chặng đường đèn sách. Với kỳ thi tốt nghiệp THPT còn là một chặng đường dài của 12 năm học. Một kỳ thi giúp những cô cậu học trò “vượt vũ môn”, nhưng cũng là kỳ thi lấy đi nhiều nước mắt của sĩ tử....
“Sau khi nhận tin đậu casting nhân vật Mây, tôi rất vui, vui đến nỗi khóc rớt nước mắt. Khi bén duyên với ngành nghệ thuật thông qua những lần diễn kịch, tôi cảm thấy mình yêu nghề diễn viên này quá. Tôi đã học hỏi và đi casting nhiều hơn. Đây là dự án phim thứ hai mà tôi...
(Baothanhhoa.vn) - "Bác nhớ miền Nam nỗi nhớ nhà/ Miền Nam mong Bác nỗi mong Cha" - miền Nam luôn hiện hữu trong con tim, khối óc của Người. Những năm tháng trước khi Người đi xa, Bác vẫn đi bộ, tập leo dốc - Bác kiên trì rèn luyện để thực hiện ý định vào thăm đồng...
(Baothanhhoa.vn) - TP Sầm Sơn, một ngày tháng tư. Nắng trải vàng, sóng khẽ vỗ bờ như ôn tồn nhắc nhớ những ký ức xa xôi. Trong một khách sạn nhỏ nhìn ra biển, những người lính Đại đội trinh sát K21, Trung đoàn 10, Quân khu 9, hội ngộ sau 50 năm xa cách. Gặp lại nhau...
(Baothanhhoa.vn) - TP Sầm Sơn, một ngày tháng Tư. Nắng trải vàng, sóng khẽ vỗ bờ như ôn tồn nhắc nhớ những ký ức xa xôi. Trong một khách sạn nhỏ nhìn ra biển, những người lính Đại đội trinh sát K21, Trung đoàn 10, Quân khu 9, hội ngộ sau 50 năm xa cách. Gặp lại nhau...
(Baothanhhoa.vn) - Giữa cuộc đời tươi đẹp, rực rỡ sắc màu yêu thương vẫn còn những đứa con đang tâm xuống tay tội ác với chính người đã sinh hạ, nuôi mình khôn lớn. Để rồi sau tất cả, chỉ còn lại vết thương âm ỉ của bậc làm cha, làm mẹ, của đạo hiếu, và cả cái giá...
(Baothanhhoa.vn) - Trong chuyên mục Cà kê chuyện chữ nghĩa số trước, chúng tôi đã nêu ra bốn từ ghép bị Từ điển từ láy tiếng Việt nhận lầm là từ láy: nôn nao, cồn cào, cơ cực, cục cằn. Trong bài này chúng tôi tiếp tục phân tích nghĩa đẳng lập của 4 từ: đầm ấm, đầm...
(Baothanhhoa.vn) - Lượt trận bán kết lứa tuổi U8 và tứ kết lứa tuổi U10 ngày hôm nay (10/7) đã để lại trong lòng người hâm mộ cũng như các cầu thủ tham gia rất nhiều cảm xúc. Trong đó, có niềm vui của những đội chiến thắng, và có cả nỗi buồn, những giọt nước mắt tiếc...
(Baothanhhoa.vn) - Trong mỗi chúng ta ai cũng từng trải qua tuổi học trò với những năm tháng rực rỡ bên sân trường rợp trời phượng vĩ. Ở nơi ấy, giấu đằng sau những gốc cây già cỗi kia là cả nụ cười và nước mắt của những mùa thi... Mời quý vị nghe tản văn “Xa xăm lắm...
(Baothanhhoa.vn) - Hôm qua, sau khi kết thúc môn thi Toán học trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập năm 2024, một học sinh bước ra khỏi điểm thi Trường THPT Tô Hiến Thành (TP Thanh Hóa) và khóc ngất. Em gần như đã biết kết quả của mình.
(Baothanhhoa.vn) - Gần hai mươi năm, mẹ không còn trên thế gian này nữa. Mẹ như làn mây trắng, như vòm trời râm mát trên cao chở che cho con những khi nắng nôi, gió bão. Mẹ như vầng trăng sáng hiền dịu mỗi khi con yếu mềm, trên con đường trơn số phận. Tôi nhớ tất cả...