(Baothanhhoa.vn) - Bất cứ kết quả kỳ thi nào cũng là hiện thân của một chặng đường đèn sách. Với kỳ thi tốt nghiệp THPT còn là một chặng đường dài của 12 năm học. Một kỳ thi giúp những cô cậu học trò “vượt vũ môn”, nhưng cũng là kỳ thi lấy đi nhiều nước mắt của sĩ tử. Kỳ thi năm nay vừa diễn ra trong rất nhiều cảm xúc.

Yêu thương sự học

Bất cứ kết quả kỳ thi nào cũng là hiện thân của một chặng đường đèn sách. Với kỳ thi tốt nghiệp THPT còn là một chặng đường dài của 12 năm học. Một kỳ thi giúp những cô cậu học trò “vượt vũ môn”, nhưng cũng là kỳ thi lấy đi nhiều nước mắt của sĩ tử. Kỳ thi năm nay vừa diễn ra trong rất nhiều cảm xúc.

Yêu thương sự học

Những bức ảnh trên mạng xã hội cho thấy những đoàn người đứng quanh cổng trường hồi hộp chờ con thi. Sự hiện diện của họ không làm thay phép tính hay viết hộ con những dòng văn trong phòng thi, nhưng họ vẫn tin rằng sự có mặt của mình như một liệu pháp tinh thần để con trẻ bình tâm hơn.

Tôi biết một đồng nghiệp đã xin nghỉ phép trong những ngày con chị thi. Cháu đã có suất vào thẳng đại học ở ngành học mình mong muốn, việc thi tốt nghiệp chỉ là điều kiện với những con điểm tối thiểu, nhưng chị vẫn cố gắng bố trí công việc để đưa con tới trường thi mỗi ngày.

Tối qua chú em ở quê gọi điện trong cảm xúc phấn khích thông báo con mình thi tốt, chắc sẽ tốt nghiệp ở nhóm cao. Bố con chú đã xác định sẽ học trường nghề, nhưng dù có là thế đi chăng nữa thì vẫn phải xếp hạng tốt nghiệp sao cho không xấu hổ. Tôi mừng cho bố con chú và cũng mừng cho tương lai của những đứa trẻ vừa trải qua kỳ thi đáng nhớ khi lần đầu áp dụng chương trình giáo dục phổ thông mới. Dù mai này có cầm cờ lê hay vác búa, thì vẫn cứ phải cố gắng có tấm bằng tốt nghiệp “đẹp màu” để không ai có thể xem thường cái đã.

Nhìn những phụ huynh nhóm lại với nhau khuôn mặt đăm chiêu, tôi lại nhớ cảm xúc khi con mình bước vào trường thi. Những cảm xúc chân thật, với sự tính toán chi tiết nhất. Những việc mà rất nhiều ông bố có con đi thi thường nghĩ tới. Đó là con đường đến trường quen thuộc nhưng vẫn phải khảo sát lại, tính toán cự ly, thời gian của từng cột đèn tín hiệu giao thông, mật độ giao thông ở khung giờ di chuyển để sao nhanh và an toàn nhất. Ăn gì, mặc màu gì, tránh nói những từ gì... trong những ngày thi cũng là câu chuyện. Trước ngày con đi thi tôi thắp hương xin gia tiên phù hộ. Biết đó có thể chỉ là ý chí tâm linh, không thay thế được việc thực học của con, nhưng là sự thể hiện mong mỏi chính đáng của con người.

Con cái không thể mãi trong vòng tay cha mẹ và kỳ thi này đánh dấu bước chuyển vào đời của chúng. Dù thi để lấy điểm xét tuyển vào đại học, hay chỉ xét tốt nghiệp THPT, thì cũng không ai muốn con mình gặp phải điều gì bất trắc. Vậy nên, sự quan tâm, sốt sắng, thậm chí cả những việc làm được xem là thừa, hoàn toàn không phải để gây thêm áp lực, mà là tiếp thêm động lực cho con. Đó là biểu cảm chân thành, xúc động của sự quan tâm, yêu thương sự học. Chúng ta đồng ý và vui mừng vì điều đó, khi mà sự học ngày càng được đề cao, xã hội nhìn nhận, quan tâm một cách đúng mức.

Hạnh Nhiên



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]