(Baothanhhoa.vn) - Sinh ra trong một gia đình thuần nông tại vùng quê nghèo thôn Mỹ Lợi, xã Thành Vinh, cũng như nhiều thanh niên khác, năm 2008, khi mới 18 tuổi, anh Trương Văn Minh lập gia đình và ra ở riêng. Đến năm 2010, hai vợ chồng sinh được con gái đầu lòng, tưởng đâu cuộc sống vợ chồng vậy là viên mãn, nhưng bất ngờ anh đổ bệnh nằm liệt giường. Mọi nguồn lực kinh tế tích lũy của gia đình, vay mượn của người thân, bạn bè đều đổ vào việc chữa trị cho anh. Không chịu được khó khăn, người vợ đã bỏ đi và để lại đứa con thơ cho anh chăm sóc. Không tiền, nợ nần, bệnh tật, con thơ nên cuộc sống của anh gần như đi vào bế tắc. Anh Minh chia sẻ: “Lúc đó cuộc sống của tôi gần như đi vào ngõ cụt, nhưng nghĩ đến con thơ nên tôi đã gắng gượng vượt qua”.
(Baothanhhoa.vn) - Chất lượng dịch vụ du lịch không chỉ quyết định hiệu quả hoạt động du lịch, mà còn là một phương diện phản ánh văn hóa, văn minh của điểm đến du lịch. Do đó, để Sầm Sơn đẹp trong lòng bạn bè, du khách, cùng với công tác chỉnh trang đô thị, thành phố...
Bộ phim điện ảnh “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh” đã tạo được dấu ấn với bạn bè Chile và quốc tế khi được trình chiếu tại Rạp chiếu phim quốc gia Cineteca Nacional của Chile trong khuôn khổ Lễ hội Pháp ngữ 2025.
Sáng 14/3, dự Diễn đàn chính sách “Việt Nam chủ động phát triển ngành Công nghiệp bán dẫn và trí tuệ nhân tạo trong kỷ nguyên mới” trong khuôn khổ Hội nghị quốc tế về Trí tuệ nhân tạo và Bán dẫn 2025 (AISC 2025), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho biết Việt Nam xác định...
Theo phóng viên tại Lào, trong chuỗi hoạt động chào đón Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 và lan tỏa tinh thần hướng về quê hương đất nước, ngày 3/1 tại thủ đô Vientiane, Trường song ngữ Lào-Việt Nam Nguyễn Du đã tổ chức Hội chợ Ẩm thực Xuân 2025.
(Baothanhhoa.vn) - Một nữ chính trị gia sẽ viết gì trong cuốn hồi ký của mình? Là ngồn ngộn những sự kiện gắn liền với lịch sử đất nước? Những “mảng màu” chốn “thâm cung bí sử” hay tô đậm lên những đóng góp của mình cho sự phát triển của quốc gia, dân tộc khi còn “tại...
(Baothanhhoa.vn) - Sáng 16/10, Hội Văn học Nghệ thuật Thanh Hóa đã tọa đàm sách ảnh “Họa sĩ Đỗ Chung”. Tham dự có họa sĩ Lương Xuân Đoàn, Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam, các văn nghệ sĩ xứ Thanh và bạn bè, gia đình họa sĩ Đỗ Chung.
(Baothanhhoa.vn) - Chung tay cùng người dân cả nước hỗ trợ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 3 và đợt mưa lũ vừa qua, anh Nguyễn Hải Đoàn và vợ là chị Trần Thị Dung, chủ Nhà hàng Đoàn Dung (thôn Thống Nhất, xã Phú Xuân, huyện Thọ Xuân) đã kêu gọi người thân, bạn bè...
(Baothanhhoa.vn) - Thằng cháu chạy ùa ra trước cổng rồi lật đật leo lên yên sau thúc ông về lẹ. Ông hơi ngơ ngác trước cái vẻ là lạ của thằng cháu nhưng vẫn làm theo. Tựu trường cách thời điểm khai giảng khoảng gần nửa tháng. Thành phố nóng như đổ lửa. Trời trưa hừng...
(Baothanhhoa.vn) - Tết Độc lập là ngày đặc biệt của dân tộc Việt Nam. Với những người con xa quê, Tết Độc lập còn là dịp trở về, gặp lại người thân, bạn bè, để sẻ chia những câu chuyện của riêng mình.
(Baothanhhoa.vn) - Dịp lễ Quốc khánh 2/9 năm nay, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động được nghỉ 4 ngày. Đây là khoảng thời gian nhiều người lựa chọn đi du lịch cùng gia đình, bạn bè. Dưới đây là một số địa điểm đẹp ở xứ Thanh có thể thỏa mãn nhu cầu check-in...
(Baothanhhoa.vn) - Liên hoan văn hóa ẩm thực xứ Thanh 2024 sẽ là nơi lan tỏa sức hấp dẫn, tạo thêm cơ hội cho bạn bè, du khách tiếp cận ẩm thực, văn hóa xứ Thanh, kích cầu, tăng thêm giá trị cho khách trải nghiệm du lịch tại Thanh Hóa.
(Baothanhhoa.vn) - Tiếp tục chương trình làm việc tại tỉnh Hủa Phăn của Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Thanh Hóa, tối 11/4, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và các thành viên trong đoàn đã đến dự Lễ buộc chỉ cổ tay – nét...
Ông Nguyễn Văn Sơn (ở tổ dân phố Trường Thọ, phường Tân Hương, thành phố Phổ Yên - tỉnh Thái Nguyên) có sức khỏe tốt nhưng bỗng nhiên bị ù tai, tai nghe rất kém. Một lần tình cờ, ông Sơn biết tới giải pháp cải thiện ù tai, tăng cường thính lực hiệu quả, an toàn từ thảo dược.
(Baothanhhoa.vn) - Tận hưởng khí thu, sắc thu từ nơi góc phố quen để thấy lòng mình tĩnh lại giữa xô bồ, náo nhiệt ngoài kia. Để những chuyển động khe khẽ rất tự nhiên, những thanh âm bình dị của cuộc sống, hương vị đã rất quen, bạn bè đã thân nhau cả ngót chục năm...