Nỗ lực xuyên đêm thông tuyến Quốc lộ 47 lên xã biên giới Bát Mọt

(Baothanhhoa.vn) - Mưa lớn kéo dài khiến tuyến Quốc lộ 47 huyết mạch nối miền xuôi với xã biên giới Bát Mọt bị chia cắt bởi sạt lở nghiêm trọng tại nhiều vị trí. Đoạn từ xã Yên Nhân lên Bát Mọt dài hơn 15km có tới hàng chục điểm ngập sâu, bùn đất dày đặc, giao thông tê liệt. Trong đêm 28/8, đơn vị quản lý đường bộ đã huy động nhân lực, phương tiện nỗ lực thông đường.

Nỗ lực xuyên đêm thông tuyến Quốc lộ 47 lên xã biên giới Bát Mọt

Mưa lớn kéo dài khiến tuyến Quốc lộ 47 huyết mạch nối miền xuôi với xã biên giới Bát Mọt bị chia cắt bởi sạt lở nghiêm trọng tại nhiều vị trí. Đoạn từ xã Yên Nhân lên Bát Mọt dài hơn 15km có tới hàng chục điểm ngập sâu, bùn đất dày đặc, giao thông tê liệt. Trong đêm 28/8, đơn vị quản lý đường bộ đã huy động nhân lực, phương tiện nỗ lực thông đường.

Nỗ lực xuyên đêm thông tuyến Quốc lộ 47 lên xã biên giới Bát Mọt

Với quyết tâm thông đường trong thời gian sớm nhất, đơn vị quản lý giao thông huy động lực lượng, máy móc tăng ca làm xuyên đêm xử lý các điểm sạt lở.

Nỗ lực xuyên đêm thông tuyến Quốc lộ 47 lên xã biên giới Bát Mọt

Mặc dù đêm khuya nhưng đơn vị quản lý giao thông vẫn tích cực tăng ca làm xuyên đêm xử lý các điểm sạt lở.

Nỗ lực xuyên đêm thông tuyến Quốc lộ 47 lên xã biên giới Bát Mọt

Kết quả, trong đêm qua 28/8, các cán bộ, công nhân đơn vị quản lý đường bộ đã thông được vị trí tại Km116+450. Đây là vị trí bị sạt lở với khối lượng đất đá lớn.

Nỗ lực xuyên đêm thông tuyến Quốc lộ 47 lên xã biên giới Bát Mọt

Sau khi các điểm sạt lở đã được xử lý, đơn vị cắt cử người hướng dẫn, bảo đảm giao thông.

Nỗ lực xuyên đêm thông tuyến Quốc lộ 47 lên xã biên giới Bát Mọt

Hiện nay, đoạn Quốc lộ 47 từ xã Yên Nhân lên xã Bát Mọt còn nhiều điểm sạt lở gây tắc đường, đang tiếp tục được đơn vị quản lý đường bộ tiếp cận, xử lý.

Nỗ lực xuyên đêm thông tuyến Quốc lộ 47 lên xã biên giới Bát Mọt

Để cứu trợ người dân xã biên giới Bát mọt bị chia cắt trong những ngày qua, các lực lượng phải cõng lương thực, thực phẩm men theo đường mòn để tiếp cận khu vực bị chia cắt.

Do chưa tiếp cận được xã Bát Mọt nên chúng tôi chưa xác định được khối lượng sạt lở đoạn từ xã Yên Nhân lên xã Bát Mọt. Hiện, đơn vị đang tập trung máy xúc cỡ lớn chia thành các mũi thi công, hót dọn, san gạt đất đá, quyết tâm thông xe trong thời gian sớm nhất để các lực lượng tiếp cận, hỗ trợ người dân Bát Mọt bị thiệt hại do mưa bão gây ra.
Phó trưởng Phòng Bảo trì, Ban Quản lý Bảo trì công trình giao thông và Điều hành hoạt động vận tải công cộng Thanh Hóa Trần Ngọc Khải

Hải Đăng

Tin liên quan:
  • Nỗ lực xuyên đêm thông tuyến Quốc lộ 47 lên xã biên giới Bát Mọt
    Bản làng Yên Nhân sau ngày lũ dữ, hàng chục ngôi nhà bị cuốn sập

    Lũ ống sau hoàn lưu bão số 5 đã khiến xã Yên Nhân (Thanh Hóa) tan hoang, hơn hai chục ngôi nhà bị sập hoàn toàn, nhiều hộ dân mất tài sản, nhiều thôn bản vẫn bị cô lập.

  • Nỗ lực xuyên đêm thông tuyến Quốc lộ 47 lên xã biên giới Bát Mọt
    Thông tuyến Quốc lộ 47, xã Yên Nhân không còn chia cắt

    Trưa 28/8, ông Trần Ngọc Khải, Phó trưởng Phòng Quản lý Bảo Trì, Ban Quản lý bảo trì công trình giao thông và điều hành hoạt động vận tải hành khách công cộng Thanh Hóa, cho biết: Đơn vị đã tập trung nhân lực, vật lực tăng ca xuyên đêm dọn dẹp các vị trí sạt taluy trên tuyến Quốc lộ 47 đoạn qua xã Yên Nhân. Với sự nỗ lực của cán bộ, công nhân, đến 10 giờ sáng 28/8, đơn vị đã hót dọn đất đá, sa bồi rãnh, sa bồi mặt đường khoảng 20 vị trí sạt lở với khối lượng hàng chục nghìn m 3 , các phương tiện giao thông đã lên được trung tâm UBND xã Yên Nhân, không còn chia cắt.

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh kiểm tra công tác chăm lo Tết, dự ra quân sản xuất đầu xuân tại phường Bỉm Sơn

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh kiểm tra công tác chăm lo Tết, dự ra quân sản xuất đầu xuân tại phường Bỉm Sơn

Thời sự
(Baothanhhoa.vn) - Ngày 20/2 (mùng 4 Tết Nguyên đán Bính Ngọ), đồng chí Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã đi kiểm tra công tác chăm lo cho người dân vui xuân đón Tết và dự lễ ra quân sản xuất đầu xuân năm 2026 tại phường Bỉm Sơn, Công ty TNHH...
Đảng đã cho ta mùa xuân

Đảng đã cho ta mùa xuân

Báo hằng tháng
(Baothanhhoa.vn) - Sắc xuân diệu kỳ và khí xuân linh thiêng, đang thấm đẫm trên từng tấc gấm vóc giang sơn. Kinh ngạc trước sức sống mãnh liệt của mùa xuân, ta càng tự hào về những mùa xuân từ khi "đời ta có Đảng" và càng thêm tin tưởng, kỳ vọng với cơ đồ, vị thế quốc...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh