(Baothanhhoa.vn) - Lượt trận bán kết lứa tuổi U8 và tứ kết lứa tuổi U10 ngày hôm nay (10/7) đã để lại trong lòng người hâm mộ cũng như các cầu thủ tham gia rất nhiều cảm xúc. Trong đó, có niềm vui của những đội chiến thắng, và có cả nỗi buồn, những giọt nước mắt tiếc nuối của các đội thua cuộc.

Khoảnh khắc cảm xúc: Nụ cười người chiến thắng, nước mắt người thua cuộc

Lượt trận bán kết lứa tuổi U8 và tứ kết lứa tuổi U10 ngày hôm nay (10/7) đã để lại trong lòng người hâm mộ cũng như các cầu thủ tham gia rất nhiều cảm xúc. Trong đó, có niềm vui của những đội chiến thắng, và có cả nỗi buồn, những giọt nước mắt tiếc nuối của các đội thua cuộc.

Khoảnh khắc cảm xúc: Nụ cười người chiến thắng, nước mắt người thua cuộc

Trận đấu mở màn ngày thi đấu hôm nay giữa Nghi Sơn và Nông Cống đưa người xem đi từ cảm giác bất ngờ đến tiếc nuối khi Nông Cống chơi xuất sắc trước nhà Đương kim Á quân và khiến đội bóng này không thể có lần thứ 3 liên tiếp vào đến chung kết.

Khoảnh khắc cảm xúc: Nụ cười người chiến thắng, nước mắt người thua cuộc

Trận đấu được đưa về loạt sút luân lưu may rủi và Nông Cống là những người thể hiện được bản lĩnh.

Khoảnh khắc cảm xúc: Nụ cười người chiến thắng, nước mắt người thua cuộc

Niềm vui vỡ oà của thầy trò đội U8 Nông Cống. Dù không sở hữu đội hình quá mạnh, Nông Cống vẫn làm nên nhiều điều không tưởng nhờ tinh thần chiến đấu tuyệt vời.

Khoảnh khắc cảm xúc: Nụ cười người chiến thắng, nước mắt người thua cuộc

Cái ôm của HLV Lâm Hữu Khánh dành cho thủ thành Văn Dũng - người hùng trên chấm luân lưu.

Khoảnh khắc cảm xúc: Nụ cười người chiến thắng, nước mắt người thua cuộc

Nỗi buồn của các cầu thủ nhí Nghi Sơn sau khi bị loại. Các học trò của HLV Nguyễn Văn Hoàn đã thể hiện được tiềm năng rất lớn, nhưng buộc phải dừng bước sau loạt luân lưu đầy may rủi.

Khoảnh khắc cảm xúc: Nụ cười người chiến thắng, nước mắt người thua cuộc

Ở trận bán kết 2, “tân binh” TP Thanh Hoá cũng có chiến thắng đầy bất ngờ trước ĐKVĐ Thạch Thành. Đội bóng của HLV Phạm Đắc Cử dù bị đánh giá yếu hơn nhưng thi đấu đầy tinh quái và đi tiếp với chiến thắng xứng đáng 3-1.

Khoảnh khắc cảm xúc: Nụ cười người chiến thắng, nước mắt người thua cuộc

Ở lượt trận tứ kết đầu tiên của lứa tuổi U10 diễn ra trong buổi sáng, Nông Cống giành vé đầy thuyết phục với chiến thắng áp đảo 8-2 trước Nga Sơn.

Khoảnh khắc cảm xúc: Nụ cười người chiến thắng, nước mắt người thua cuộc

Pha ăn mừng ngạo nghễ của Trần Đại Nhân.

Khoảnh khắc cảm xúc: Nụ cười người chiến thắng, nước mắt người thua cuộc

Ở trận tứ kết tiếp theo, Hà Trung tận dụng tốt những điểm yếu của đối thủ để có chiến thắng nhẹ nhàng 7-1.

Khoảnh khắc cảm xúc: Nụ cười người chiến thắng, nước mắt người thua cuộc

Trận tứ kết giữa chủ nhà Thiệu Hoá và TP Thanh Hoá cống hiến cho đông đảo khán giả một trận đấu đẹp và giàu cảm xúc.

Khoảnh khắc cảm xúc: Nụ cười người chiến thắng, nước mắt người thua cuộc

TP Thanh Hoá khẳng định được bản lĩnh của nhà Đương kim vô địch khi vượt qua áp lực phải đối đầu với đội chủ nhà và giành chiến thắng 7-3.

Khoảnh khắc cảm xúc: Nụ cười người chiến thắng, nước mắt người thua cuộc

Những giọt nước mắt của đội trưởng Thành Long bên phía Thiệu Hoá. Em đã cố gắng hết sức ở trận đấu này khi một mình lĩnh xướng hàng công đội chủ nhà với 3 bàn thắng ghi được.

Khoảnh khắc cảm xúc: Nụ cười người chiến thắng, nước mắt người thua cuộc

Trận tứ kết cuối của lứa tuổi U10 chứng kiến cú trượt chân định mệnh của Văn Duy, khiến U10 Quan Sơn bị loại đầy tiếc nuối trước U10 Đông Sơn ở loạt sút luân lưu.

Khoảnh khắc cảm xúc: Nụ cười người chiến thắng, nước mắt người thua cuộc

Vẻ tiếc nuối của Ban huấn luyện U10 Quan Sơn. Đội bóng đến từ miền núi năm nay thể hiện được lối chơi đẹp mắt, đầy cống hiến.

Khoảnh khắc cảm xúc: Nụ cười người chiến thắng, nước mắt người thua cuộc

Những giọt nước mắt đã rơi trên gương mặt Văn Duy (trái) và đồng đội.

Khoảnh khắc cảm xúc: Nụ cười người chiến thắng, nước mắt người thua cuộc

Thầy trò đội Đông Sơn cũng đã chơi với tinh thần không từ bỏ sau khi để bị dẫn trước. Tấm vé vào bán kết gặp TP Thanh Hoá cũng là rất xứng đáng.

Khoảnh khắc cảm xúc: Nụ cười người chiến thắng, nước mắt người thua cuộc

Giải Bóng đá Nhi đồng Cup Báo Thanh Hoá năm nay đã dần đi về những trận đấu cuối và đang ngày càng đem đến cho khán giả những trận đấu hay, hấp dẫn. Chiều 11/7, giải sẽ diễn ra các trận bán kết lứa tuổi U10, để tìm ra 2 cái tên xuất sắc nhất đi vào chung kết, diễn ra vào ngày 12/7 tới.

Khoảnh khắc cảm xúc: Nụ cười người chiến thắng, nước mắt người thua cuộc

Hoàng Sơn


Hoàng Sơn

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]