Israel mở rộng không kích Liban sau đòn đáp trả của Hezbollah, xung đột Trung Đông lan rộng
Xung đột tại Trung Đông tiếp tục leo thang khi Israel mở rộng chiến dịch không kích sang Liban sau khi Hezbollah phóng tên lửa và thiết bị bay không người lái nhằm vào lãnh thổ Israel. Diễn biến mới làm dấy lên lo ngại cuộc chiến có thể vượt khỏi tầm kiểm soát, kéo theo nhiều bên tham gia trực tiếp hoặc gián tiếp.

Khói bốc lên từ các cuộc không kích của Israel vào Dahiyeh ở vùng ngoại ô phía nam Beirut, sáng sớm thứ Hai, ngày 2/ 3/ 2026. Ảnh: AP
Quân đội Israel rạng sáng 2/3 tiến hành loạt không kích nhằm vào các mục tiêu của Hezbollah tại ngoại ô phía Nam Beirut và nhiều khu vực khác trên lãnh thổ Liban. Các vụ nổ lớn làm rung chuyển thủ đô Liban vào khoảng 2h40 sáng theo giờ địa phương.
Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết các cuộc tấn công nhắm vào thành viên cấp cao và cơ sở hạ tầng quân sự của Hezbollah. IDF đồng thời phát lệnh yêu cầu người dân tại 52 khu dân cư ở miền Nam Liban sơ tán, cảnh báo những ai ở gần lực lượng hoặc cơ sở của Hezbollah có thể gặp nguy hiểm.
Động thái diễn ra sau khi Hezbollah thừa nhận đã phóng tên lửa và thiết bị bay không người lái về phía Israel, gọi đây là hành động đáp trả việc Lãnh tụ Tối cao Iran Ali Khamenei thiệt mạng trong các cuộc không kích trước đó. Quân đội Israel cho biết đã đánh chặn một số vật thể bay, trong khi một số khác rơi xuống khu vực trống.
Đây là lần đầu tiên Hezbollah công khai nhận trách nhiệm tấn công Israel kể từ thỏa thuận ngừng bắn do Mỹ làm trung gian vào tháng 11/2024. Tuy nhiên, Israel vẫn duy trì các cuộc tấn công định kỳ tại Liban, cáo buộc Hezbollah vi phạm thỏa thuận.

Xe cộ ùn tắc khi người dân tháo chạy khỏi các cuộc không kích của Israel ở Dahiyeh, một vùng ngoại ô phía nam của Beirut, Lebanon, sáng sớm thứ Hai, ngày 2 tháng 3 năm 2026. Ảnh AP
Thủ tướng Liban Nawaf Salam gọi việc phóng tên lửa từ miền Nam Liban là “hành động thiếu trách nhiệm” và cảnh báo điều này có thể đẩy đất nước vào vòng xoáy bạo lực mới. Chính phủ Liban đã triệu tập cuộc họp khẩn vào sáng 2/3 để đánh giá tình hình an ninh và tìm cách ngăn chặn leo thang.
Căng thẳng không chỉ giới hạn ở biên giới Israel – Liban. Israel tuyên bố đã thiết lập ưu thế trên không tại Tehran và tiếp tục tấn công các cơ sở tình báo, an ninh và chỉ huy quân sự của Iran. Còi báo động phòng không vang lên tại nhiều thành phố của Israel, bao gồm Tel Aviv, sau khi Iran phóng thêm các loạt tên lửa mới.
Nguy cơ xung đột lan rộng ra toàn khu vực ngày càng rõ nét khi Mỹ và một số quốc gia vùng Vịnh gồm Bahrain, Jordan, Kuwait, Qatar, Saudi Arabia và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất ra tuyên bố chung lên án các cuộc tấn công bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái của Iran nhằm vào các quốc gia trong khu vực, cho rằng hành động này vi phạm chủ quyền và đe dọa ổn định khu vực.
Tại Washington, Lầu Năm Góc thông báo sẽ tổ chức họp báo vào 8h00 sáng 2/3 (theo giờ địa phương) để cung cấp thêm thông tin về chiến dịch quân sự của Mỹ tại Iran, đánh dấu lần đầu tiên giới lãnh đạo quốc phòng Mỹ công khai cập nhật về diễn biến chiến sự kể từ khi các đòn tấn công bắt đầu.
Giới phân tích nhận định, việc mặt trận Israel – Liban tái bùng phát trong khi chiến dịch quân sự nhằm vào Iran vẫn tiếp diễn cho thấy xung đột đã vượt khỏi phạm vi song phương và đang chuyển thành một cuộc khủng hoảng đa tầng, với nguy cơ cuốn thêm nhiều tác nhân khu vực vào vòng xoáy đối đầu.
Tình hình hiện vẫn diễn biến nhanh chóng và tiềm ẩn khả năng leo thang khó kiểm soát.

Ông Ali Larijani, cố vấn của cố Lãnh tụ Tối cao Iran Ayatollah Seyyed Ali Khamenei. Ảnh: Presstv
Giữa lúc xung đột Iran – Mỹ – Israel leo thang, ông Ali Larijani, cố vấn cấp cao của lãnh đạo Iran, tuyên bố Tehran sẽ không đàm phán với Washington, bác bỏ thông tin về việc nối lại đối thoại qua trung gian Oman. Tuy nhiên, phát biểu từ Bộ Ngoại giao Iran lại cho thấy những tín hiệu mềm mỏng hơn, làm nổi bật sự giằng co trong chiến lược của Tehran.
Ông Ali Larijani ngày 2/3 bác bỏ thông tin do Wall Street Journal đăng tải cho rằng, ông đã chuyển sáng kiến nối lại đàm phán với Mỹ thông qua các trung gian tại Oman. Trong tuyên bố chính thức, ông khẳng định Iran sẽ không thương lượng với Washington trong bối cảnh hiện nay, đồng thời chỉ trích chính sách của Mỹ đã “đẩy khu vực vào hỗn loạn”.
Tuy nhiên, trong khi ông Larijani thể hiện lập trường cứng rắn, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi lại phát đi tín hiệu mềm mỏng hơn. Trả lời phỏng vấn Al Jazeera, ông cho biết Iran “luôn cởi mở với ngoại giao”, song chỉ trích Mỹ đã tấn công “ngay giữa lúc các cuộc đàm phán đang diễn ra”. Ông nhấn mạnh “không có chiến thắng trong cuộc chiến này” và khẳng định hệ thống chính trị Iran vẫn vận hành ổn định, với quy trình kế nhiệm đã được kích hoạt theo hiến pháp nếu lãnh đạo tối cao qua đời.
Bích Hồng
Nguồn: CNN, CNA





Bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu