(Baothanhhoa.vn) - Theo tín ngưỡng văn hóa của người Việt, ngày 23 tháng Chạp hàng năm là ngày ông Công ông Táo cưỡi cá chép về chầu Trời, báo cáo công việc một năm qua dưới hạ giới. Để phục vụ nhu cầu của người dân trong ngày Tết cuối năm, những ngày này, làng nghề nuôi cá chép tại xã Quảng Tân (Quảng Xương) đang tất bật chuẩn bị cho những mẻ cá để tung ra thị trường.
(Baothanhhoa.vn) - Ở nhiều miền quê xứ Thanh, đi trên những con đường bê tông rộng rãi, ngắm những ngôi nhà kiên cố khang trang, nhà văn hóa, khu sinh hoạt cộng đồng được xây dựng đồng bộ, hiện đại, nghe tiếng cười giòn tan của bà con trong các ngày hội làng, mới thấy...
(Baothanhhoa.vn) - Bên dòng Chu biếc xanh, giữa đất trời cố đô Lam Kinh huyền hoặc, đô thị Lam Sơn - Sao Vàng - cửa ngõ xứ Thanh, phía Tây, luôn rộn ràng. Tỏa đi Nam - Bắc, rừng - biển ngược xuôi, lên biên giới giáp Lào, đi ra thế giới... qua đường Hồ Chí Minh, Quốc...
(Baothanhhoa.vn) - Sau 3 năm được ở trong khu tái định cư trên đồi Pom Phai, cuộc sống của gia đình anh Vi Văn Khuyến (sinh năm 1975), ở bản Ngàm, xã Tam Thanh đã đủ đầy hơn trước. Dưới nền căn nhà sàn khang trang là ăm ắp những lúa, ngô, đồ đoàn được sắp đặt ngay...
(Baothanhhoa.vn) - Thời gian qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Quảng Ninh đã tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, thực hiện các nhiệm vụ chính trị ở địa phương. Thông qua đó, phát huy vai trò là cầu nối giữa cấp ủy, chính quyền...
Bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu