Chung sức vượt qua thiên tai
Sáng 7/10/2025, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa mưa to. Mới chỉ cách đây vài ngày, cơn bão số 10 để lại trận lũ lịch sử đối với xã Nông Cống. Người dân còn chưa kịp "vá" xong đoạn đường trơn trượt đầy bùn đất thì những dòng nước mới lại kéo tới. Nhiều khu dân cư, nước dâng lên tới bắp chân ở một số tuyến đường trong thôn như Trường Loan, Trường Quang - nơi vốn là điểm trũng của xã.
“Tối qua khi nắm được thông tin Thanh Hoá sẽ có mưa to do ảnh hưởng của bão số 11, cả nhà tôi đã dọn dẹp đồ đạc lên cao từ sớm. Bà con lối xóm cũng hô hào cùng nhau kê cao đồ, mở cống thoát nước, chuẩn bị áo phao và đèn pin. Không ai bảo ai, mọi người đều ý thức tự bảo vệ tài sản cá nhân và bảo đảm an toàn tính mạng trong điều kiện mưa lũ”, ông Lê Trọng La, một người dân thôn Trường Quang chia sẻ trong khi đang hỗ trợ hàng xóm kê kích tài sản lên cao.
Tại trụ sở UBND xã Nông Cống, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự xã đã túc trực từ đêm hôm trước. Các lực lượng dân quân tự vệ, công an xã, đoàn thanh niên đều đã được phân công rõ ràng: người kiểm tra các điểm xung yếu, người hỗ trợ sơ tán hộ gia đình có người già và trẻ nhỏ. Giữa dòng nước đang dâng, ánh mắt người dân nơi đây không còn lo lắng như những ngày cuối tháng 9. Thay vào đó là ánh nhìn kiên cường và niềm tin vững chãi. Niềm tin ấy không chỉ đến từ sự chuẩn bị, mà còn từ sự đồng hành của chính quyền và các lực lượng chức năng - những người luôn có mặt đúng lúc, đúng nơi cần đến.
“Chúng tôi biết, dù có khó khăn đến đâu, cũng sẽ không đơn độc. Vì sau lưng chúng tôi là cả hệ thống chính trị chung tay vào cuộc. Và quan trọng hơn cả, là nghĩa tình đồng bào sâu nặng trong cơn bão lũ, không bao giờ vơi cạn” ông La nói, khi trời bắt đầu ngớt mưa, và nước có dấu hiệu rút chậm.
Mưa có thể còn kéo dài, lũ có thể sẽ đến thêm lần nữa. Nhưng một khi người dân đã ý thức rõ ràng, chính quyền sát cánh và cộng đồng cùng nhau gắn bó, thì không thiên tai nào có thể đánh bại được tinh thần ấy. Bài học từ đợt lũ lịch sử không chỉ là sự mất mát - mà còn là sự trưởng thành trong cách ứng xử với thiên tai. Và hơn hết, là một thông điệp đầy hy vọng “Không ai bị bỏ lại phía sau”.
Những ngày trải qua cơn lũ lịch sử, chính quyền xã Nông Cống, lực lượng quân đội, công an, cứu hộ, cứu nạn nỗ lực vào cuộc không kể ngày đêm, chạy đua từng giờ để hỗ trợ, giúp đỡ người dân vùng lũ với phương châm: Đảm bảo an toàn cho Nhân dân là trên hết, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản; hỗ trợ người dân nhanh chóng ổn định cuộc sống sau mưa lũ.
Có mặt tại địa phương, chúng tôi ghi nhận những hình ảnh, câu chuyện xúc động; tinh thần khẩn trương, lăn xả của các lực lượng khắc phục hậu quả thiên tai. Những bộ quân phục ướt đẫm, những đôi tay không ngơi nghỉ, những tiếng hô: “Còn ai nữa không? Các đồng chí kiểm tra lại, không bỏ sót bất cứ nhà dân nào!”... vang vọng giữa vùng nước lớn.
Nước ngập sâu, các tuyến đường về trung tâm xã bị cô lập. Địa điểm tập kết lương thực thực phẩm, nước uống, nhu yếu phẩm tiếp tế cho Nhân dân được dựng ngay tại gần nút giao đường cao tốc Bắc - Nam và đường Vạn Thiện - Bến En, đây cũng là điểm có nhiều khu dân cư ngập sâu, việc tiếp cận không hề đơn giản. Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, chính quyền xã Nông Cống đã huy động tổng lực, phối hợp với lực lượng quân đội, công an và các tổ chức thiện nguyện tổ chức sơ tán các hộ dân vùng ngập sâu đến các điểm trú ẩn an toàn.
Trận lũ lịch sử đã thể hiện rõ tinh thần đoàn kết, tình đồng chí - đồng bào, tương thân tương ái. Những người vốn chưa từng quen biết, nay nắm chặt tay nhau cùng vượt qua bão lũ, chia sẻ với nhau từng hộp cơm, từng chai nước, những lời động viên ấm lòng...
Một điểm tiếp nhận hàng cứu trợ được thành lập ngay tại gần nút giao đường cao tốc Bắc - Nam, do thời điểm này, các tuyến đường vào trung tâm xã bị cô lập. Đây trở thành nơi tập kết và phân phối hàng hóa đến người dân vùng bị ngập; cũng là địa điểm để Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã chỉ đạo công tác phòng, chống lũ lụt.
Tại đây, xã Nông Cống huy động cán bộ, công chức phân chia nhu yếu phẩm theo từng khu dân cư; cùng với lực lượng Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an xã Thanh Phong, Đội cứu hộ cứu nạn khu vực 8, các nhà xe cùng nhiều đội thiện nguyện vận chuyển hàng nghìn suất nhu yếu phẩm đưa đến tận tay người dân bằng xuồng máy và xe chuyên dụng. Các lực lượng chức năng chỉ kịp ăn vội miếng bánh “lót dạ” tại điểm tập kết, rồi lại khẩn trương để lo cho người dân vùng ngập lụt đang muôn vàn khó khăn.
Ngay sau khi nước bắt đầu rút, một chiến dịch dọn dẹp hậu lũ được triển khai khẩn trương. 115 cán bộ, chiến sĩ thuộc Trung đoàn 762 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) cùng nhiều lực lượng khác được huy động để gạt bùn, xúc đất, dọn vệ sinh tại các điểm trường học bị ngập như Trường Mầm non Vạn Thiện, Mầm non Hoa Hồng, Tiểu học Vạn Thiện... Từng phòng học được cọ rửa, khử khuẩn để sớm đón học sinh trở lại. Dù thiệt hại về thiết bị dạy học là không nhỏ, nhưng tinh thần “tạm thiếu cơ sở vật chất chứ không để các em nghỉ học lâu hơn” đã giúp các trường nhanh chóng ổn định hoạt động.
Tinh thần là chủ động, khẩn trương, cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc với trách nhiệm và khả năng cao nhất, nhưng thiên tai là bất khả kháng, có những tình huống vượt dự báo, dự tính. Vậy nên, những thiệt hại, mất mát là khó tránh khỏi.
Cơn lũ dữ đã qua đi, để lại những khó khăn chồng chất. Nhưng nơi đây vẫn sáng lên niềm tin - niềm tin vào sự đoàn kết, vào tinh thần trách nhiệm và vào tình người trong hoạn nạn. Với sự đồng lòng từ chính quyền đến từng hộ dân, những vết thương do thiên tai rồi sẽ được hàn gắn, và cuộc sống sẽ sớm trở lại với những mùa lúa xanh, những tiếng trống trường vang lên trong trẻo giữa vùng quê kiên cường.
Yến Phương
Bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu