Cán bộ thôn tâm huyết gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc

(Baothanhhoa.vn) - Bằng sự tâm huyết, trách nhiệm cao với công việc, anh Phùng Sinh Nghĩa (dân tộc Dao), Bí thư Chi bộ thôn Bình Yên, xã Cẩm Thạch đã có nhiều đóng góp trong việc gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương...

Cán bộ thôn tâm huyết gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc

Bằng sự tâm huyết, trách nhiệm cao với công việc, anh Phùng Sinh Nghĩa (dân tộc Dao), Bí thư Chi bộ thôn Bình Yên, xã Cẩm Thạch đã có nhiều đóng góp trong việc gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương...

Cán bộ thôn tâm huyết gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc

Anh Phùng Sinh Nghĩa (người ngoài cùng bên phải) cùng đại biểu dự Đại hội Chi bộ thôn Bình Yên, xã Cẩm Thạch. Ảnh: Mạnh Hải

Từ thủa nhỏ anh Nghĩa đã được ông bà, bố mẹ giáo dục truyền thống văn hóa của đồng bào dân tộc Dao, vì vậy những giá trị văn hóa truyền thống đã thấm dần trong anh. Lớn lên, anh thường xuyên tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ với bà con trong thôn. Năm 2012 anh được bầu làm bí thư chi bộ thôn. Đây là cơ hội để anh lan tỏa tinh thần, trách nhiệm gìn giữ giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc Dao đến với người dân trong thôn. Anh Nghĩa đã cùng ban công tác mặt trận, các tổ chức đoàn thể của thôn đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân trong thôn tham gia sinh hoạt Câu lạc bộ văn hóa dân gian thôn Bình Yên.

Để nâng cao chất lượng hoạt động của câu lạc bộ, anh thường xuyên động viên, khích lệ các thành viên tích cực tập luyện các bài hát truyền thống phục vụ các hoạt động văn nghệ của thôn, của xã; truyền dạy các làn điệu dân ca, điệu nhảy, dạy cách dệt trang phục truyền thống của đồng bào dân tộc Dao cho người trẻ...

Anh Nghĩa cho rằng sự tác động tiêu cực của nền kinh tế thị trường khiến các giá trị văn hóa truyền thống đang dần mai một. Vì vậy, thôn Bình Yên đã có nhiều hoạt động để kết nối, lan tỏa tới người dân trong thôn tình yêu, niềm tự hào về văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc Dao, góp phần xây dựng cộng đồng người Dao đoàn kết, phát triển hơn. Hiện nay, người Dao ở thôn Bình Yên còn gìn giữ nhiều nét văn hóa truyền thống như chữ viết, tiếng nói, lễ cấp sắc, nghề thêu trang phục truyền thống. Đặc biệt là duy trì 3 cái tết trong năm gồm: Tết thanh minh, rằm tháng bảy và tết năm cùng...

Không chỉ trăn trở việc gìn giữ bản sắc văn hóa truyền thống, gần 12 năm trên cương vị bí thư chi bộ thôn, anh Nghĩa luôn chú trọng đến việc đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, yêu cầu đảng viên nêu cao tinh thần trách nhiệm với công việc được giao. Hằng năm, anh cùng với tập thể chi ủy xây dựng nghị quyết phát triển kinh tế phù hợp với thực tiễn của thôn; thường xuyên vận động bà con chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa, mang lại giá trị kinh tế cao; cải tạo vườn tạp trồng cây ăn quả, trồng rau xanh phục vụ nhu cầu sinh hoạt và nâng cao thu nhập cho các gia đình. Thôn đã phối hợp với các doanh nghiệp tuyên truyền, vận động người dân tham gia xuất khẩu lao động; học nghề ngắn hạn tại các cơ sở đào tạo trong và ngoài tỉnh.

Triển khai chương trình XDNTM thôn gặp rất nhiều khó khăn, bởi xuất phát điểm thấp, kết cấu hạ tầng đầu tư chưa đồng bộ. Để người dân tích cực tham gia XDNTM, anh cùng ban cán sự thôn phối hợp với những người có uy tín trong dòng họ đến từng nhà để tuyên truyền, vận động. Khi hiểu được mình là chủ thể trong XDNTM, người dân thôn Bình Yên đã tự nguyện góp công, góp của làm đường giao thông, chỉnh trang nhà ở... Đến nay diện mạo của thôn đã có nhiều đổi thay, thu nhập bình quân đầu người đạt 52,7 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 1,637%; hơn 90% gia đình đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”.

Mạnh Hải

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Gương sáng hoàn lương

Gương sáng hoàn lương

Người tốt
(Baothanhhoa.vn) - Cuộc đời mỗi con người không tránh khỏi những lúc vấp ngã, sai lầm. Điều quan trọng là biết đứng dậy sau vấp ngã để làm lại cuộc đời, trở thành người có ích cho gia đình và xã hội. Câu chuyện của anh Trương Đình Thái ở phố Tây Sơn, phường Đông Quang...
Thầy giáo tâm huyết với môn Toán

Thầy giáo tâm huyết với môn Toán

Người tốt
(Baothanhhoa.vn) - Hơn 23 năm gắn bó với sự nghiệp trồng người, với tấm lòng yêu nghề, mến trẻ, thầy giáo Lê Ngọc Phương, giáo viên dạy môn Toán, Trường THPT Thạch Thành I đã đạt nhiều thành tích trong công tác giảng dạy, được học sinh, phụ huynh, đồng nghiệp tin...
Hết lòng vì dân, tận tâm với thôn

Hết lòng vì dân, tận tâm với thôn

Người tốt
(Baothanhhoa.vn) - Hết lòng vì đời sống của người dân, tận tâm với công việc của thôn, nhiệt huyết với các phong trào để đưa làng quê phát triển đi lên, ông Lê Đức Thắng, Trưởng thôn Đức Tiến, xã Hoằng Giang đã trở thành là “tấm gương sáng” được Nhân dân tin yêu, quý mến.
Người thầy truyền lửa Aerobic trong học đường

Người thầy truyền lửa Aerobic trong học đường

Người tốt
(Baothanhhoa.vn) - Vào cuối giờ chiều mỗi ngày, phòng tập thể chất nhỏ trong khuôn viên Trường THCS Minh Khai, phường Hạc Thành lại trở nên sôi động. Tiếng nhạc rộn ràng hòa cùng những động tác dứt khoát, nhịp nhàng của hàng chục em học sinh ở nhiều lứa tuổi, từ mầm...
Gương sáng nơi đảo tiền tiêu

Gương sáng nơi đảo tiền tiêu

Người tốt
(Baothanhhoa.vn) - Đại úy Lê Trọng Linh, Trung đội trưởng Trung đội súng máy phòng không 12,7mm, Đại đội Pháo hỗn hợp, Tiểu đoàn Hỗn hợp Đảo Mê, Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 5 - Tĩnh Gia (Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh) rất vinh dự khi là một trong những đại biểu ưu...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh