Sau khi trang thơ Người Làm Báo đăng bài viết của nhà thơ Đặng Huy Giang và PGS.TS Nguyễn Thanh Tú về tập thơ này, Toà soạn nhận được một số ý kiến của các nhà phê bình, nhà thơ và bạn đọc chung quanh hai bài viết nói trên cũng như về tập thơ. Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Những cảm nhận từ “Thơ Nguyễn Hồng Vinh - Tuyển chọn”

Sau khi trang thơ Người Làm Báo đăng bài viết của nhà thơ Đặng Huy Giang và PGS.TS Nguyễn Thanh Tú về tập thơ này, Toà soạn nhận được một số ý kiến của các nhà phê bình, nhà thơ và bạn đọc chung quanh hai bài viết nói trên cũng như về tập thơ. Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.

Những cảm nhận từ “Thơ Nguyễn Hồng Vinh - Tuyển chọn”

Anh Cao Long, từ TP. Hồ Chí Minh, viết: Là người yêu thơ và đã từng tham gia viết một số bài bình thơ trên báo chí, tôi tâm đắc với nhận xét của Đặng Huy Giang: “Người nào thì thơ ấy. Rồi cũng trên cơ sở ấy, mà “tạng” người sinh ra “tạng thơ”. Từ đó, tác giả khái quát “sợi chỉ đỏ” xuyên suốt trong thơ Hồng Vinh là “dung dị, chừng mực và nhất quán”. Còn PGS.TS Nguyễn Thanh Tú thì nhận xét: “Thơ anh đã tạo được cái “giọng” khó lẫn – đó là giọng chân tình, ân tình. Với thơ thì “giọng” là tài sản riêng của nhà thơ. Sống với đời thế nào thì có cái “giọng” ấy. Theo tôi, “giọng” của Hồng Vinh trong tuyển chọn này là giọng của một người từng trải nghiệm nhưng vẫn giữ được cái hồn nhiên, tươi trẻ, do vậy dễ truyền sự chia sẻ cảm thông cho bạn đọc, dù có bài mang tính triết luận, nhưng vẫn nhận được sự đồng cảm, thấu hiểu của nhiều người, mà hai câu: “Đời như con nước cuộn/ Mang hai dòng đục trong” là một ví dụ tiêu biểu…

Những cảm nhận từ “Thơ Nguyễn Hồng Vinh - Tuyển chọn”

PGS.TS Nguyễn Hồng Vinh tham dư Hội đồng thẩm định đề tài khoa học của Bộ Công An

Nhà phê bình thơ Quang Hoài cho rằng bài viết của PGS.TS Nguyễn Thanh Tú rất chặt chẽ, thuyết phục của một người làm khoa học nghiêm túc nhưng cũng rất mềm mại, sâu sắc, mang tính phát hiện và có giá trị lý luận về thơ Hồng Vinh, chứng tỏ tác giả có con mắt thẩm thơ tinh tường”. Đọc kỹ hai bài, nhà phê bình Hạo Nhiên nhận xét: Có một đối sánh thú vị, bài của nhà phê bình thơ Đặng Huy Giang ưu trội chất nghệ sĩ, trong khi bài của PGS.TS Nguyễn Thanh Tú lại nổi bật chất khoa học nhưng đều khắc họa sinh động chân dung thơ Nguyễn Hồng Vinh. Đúng là mọi con đường đều dẫn đến thành Roma! Còn Vụ trưởng Trần Viết Lưu, Ban Tuyên giáo Trung ương nói cảm nghĩ của mình bằng hai câu thơ:

“Thơ anh đánh thức tình nhân ái

Giữa chốn dương gian nhạt bóng hồng”

Những cảm nhận từ “Thơ Nguyễn Hồng Vinh - Tuyển chọn”

PGS.TS Nguyễn Hồng Vinh thăm chị ruột ngày đầu xuân 2020 ở thôn Lạc Đạo, xã Hồng Quang, huyện Nam Trực, Nam Định

Từ Hải Dương, nhà thơ Hà Cừ viết: “Đọc hai bài của nhà phê bình Đặng Huy Giang và PGS.TS Nguyễn Thanh Tú đều chất lượng, nói được đúng hồn thơ Nguyễn Hồng Vinh. Trong khi nhà phê bình Đặng Huy Giang nói về “nghề thơ” nhiều hơn, những chắt lọc, những dồn nén của cảm xúc để bật thành thơ... Còn PGS.TS Nguyễn Thanh Tú có phần triết luận, lý giải, dẫn dắt logic hơn... Nhìn chung, hai tác giả đều có cái nhìn khái quát, mà rất sâu sắc về thơ Nguyễn Hồng Vinh!”

Chị Minh Châu (Hà Nội), người đã từng ra Trường Sa, rất tâm đắc với hai câu: “Biển gọi tên anh trong từng con sóng/ Thêm một lần cát biển níu chân ta” vì nói được cái tâm trạng bồi hồi, xúc động, lưu luyến của người từ đất liền ra thăm đảo, đến bác phải rời xa vùng đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Theo chị, câu “Thao thức dòng thơ bật mầm” rất hay, nói lên sức sống mãnh liệt của những hạt giống tốt đã được chọn kỹ, ủ trong đất lâu ngày, gặp mưa xuân bung nở, “Hạt” cũng giống như “vốn liếng” về tri thức văn hoá, về thực tiễn tiềm năng của nhà thơ, khi nén dồn cảm xúc, gặp sự kiện đời sống sôi động, được dư luận quan tâm, thì bật nên những chồi xanh biếc.

Những cảm nhận từ “Thơ Nguyễn Hồng Vinh - Tuyển chọn”

PGS.TS Nguyễn Hồng Vinh với các đồng nghiệp ở Hải Phòng

Nhà giáo, nhà phê bình, PGS.TS Trần Mạnh Tiến cơ bản tán thành cách cảm thụ của PGS.TS Nguyễn Thanh Tú về thơ Nguyễn Hồng Vinh, nhưng nói thêm: “ Thơ Hồng Vinh nói cái riêng nhưng gặp cuộc đời chung. Trong khi nhiều cây bút chỉ say mê khám phá mình, Hồng Vinh vừa tìm mình, vừa gặp gỡ tri âm với cuộc đời, nên thơ ông dễ thấm lòng người.”

Còn GS, NGND Hà Minh Đức cho biết: “Tôi đã có trong tay tập thơ, tuy đọc chưa kỹ nhưng đồng tình cơ bản với đánh giá của nhà thơ Đặng Huy Giang. Điều đáng hoan nghênh là tác giả đã trích được nhiều câu thơ hay của Hồng Vinh, nhất là chọn tít bài “Chỉ tình người còn đọng” là đắc địa vì không chỉ phản ánh bao quát được nội dung các bài của thơ Hồng Vinh, mà còn mang tính thời sự khi đất nước đang hợp lực chống dịch và chống thiên tai ở Đồng bằng sông Cửu Long.”

Theo nguoilambao.vn


Theo Nguoilambao.Vn

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]