Trong nồng ấm nghĩa tình Bắc – Nam

(Baothanhhoa.vn) - Giữa không gian cửa biển rộng lớn, trong Khu lưu niệm đồng bào, cán bộ, chiến sĩ và học sinh miền Nam tập kết ra Bắc, nắng như dát vàng lên tượng đài con tàu, lá cờ đỏ sao vàng no gió lồng lộng tung bay. Và không gian trưng bày tư liệu, hiện vật trong lòng tượng đài đang hát lên khúc ca hòa bình, đoàn kết, nhắc nhớ sự kiện đồng bào, cán bộ, chiến sĩ và học sinh miền Nam tập kết ra Bắc.

Trong nồng ấm nghĩa tình Bắc – Nam

Giữa không gian cửa biển rộng lớn, trong Khu lưu niệm đồng bào, cán bộ, chiến sĩ và học sinh miền Nam tập kết ra Bắc, nắng như dát vàng lên tượng đài con tàu, lá cờ đỏ sao vàng no gió lồng lộng tung bay. Và không gian trưng bày tư liệu, hiện vật trong lòng tượng đài đang hát lên khúc ca hòa bình, đoàn kết, nhắc nhớ sự kiện đồng bào, cán bộ, chiến sĩ và học sinh miền Nam tập kết ra Bắc.

Trong nồng ấm nghĩa tình Bắc – Nam

Du khách tham quan, tìm hiểu tại không gian trưng bày tư liệu, hiện vật về đồng bào, cán bộ, chiến sĩ, học sinh miền Nam tập kết ra Bắc.

Không gian trưng bày tư liệu, tài liệu, hiện vật liên quan đến sự kiện đồng bào miền Nam tập kết ra Bắc được xem là một trong những điểm nhấn ấn tượng cả về cảm quan nghệ thuật lẫn cảm xúc. Với diện tích hơn 150m2, không gian hiện đang lưu giữ, trưng bày gần 400 tư liệu, hiện vật, hình ảnh có giá trị liên quan đến quá trình đồng bào, cán bộ, chiến sĩ, học sinh miền Nam tập kết ra Bắc sinh sống, học tập, công tác và làm việc trên đất Bắc từ năm 1954.

Trong khoảng thời gian ngắn, Bảo tàng tỉnh Thanh Hóa đã cử các đoàn công tác không ngại khó khăn, vất vả tìm đến các thư viện, tỏa đi khắp các địa phương trên cả hai miền Nam - Bắc, nơi diễn ra sự kiện từ cách đây hơn 70 năm để khảo sát, sưu tầm hiện vật. Sự hiện diện của mỗi tư liệu, tài liệu, hiện vật trong không gian trưng bày là câu chuyện đẹp về sự tri ân, lòng biết ơn, nghĩa tình Nam - Bắc thủy chung, son sắt.

Không gian trưng bày được sắp xếp khoa học, bố cục chặt chẽ, có tính liên kết về mặt thời gian và cảm xúc với 6 chủ đề chính. Khung cảnh chia ly đầy xúc động của đồng bào, cán bộ, chiến sĩ, học sinh miền Nam chuẩn bị rời quê hương lắng đọng trong những tấm hình ghi lại khoảnh khắc Nhân dân lưu luyến tiễn đưa bộ đội; tàu Liên Xô, tàu Kilanhski (Ba Lan) chở cán bộ, bộ đội, thiếu nhi tập kết ra Bắc... Người đi, người ở bịn rịn, vấn vương. Cuộc chia ly cứ ngỡ chỉ 2 năm ngắn ngủi nhưng đâu ai biết rằng, đó là hành trình mấy chục năm vời vợi nhớ, vời vợi thương.

Ngoài các hình ảnh, hiện vật phục chế, không gian trưng bày có rất nhiều hiện vật gốc là bằng khen, giấy khen, giấy chứng nhận, tặng thưởng, huy chương danh dự Đoàn TNCS Hồ Chí Minh... được các cấp, các ngành trao tặng cho các tầng lớp Nhân dân Sầm Sơn và các địa phương trong tỉnh vì đã có nhiều đóng góp trong công tác đón tiếp đồng bào, cán bộ, chiến sĩ, học sinh miền Nam tập kết.

Tại không gian này trưng bày tấm áo bà ba của bà Hoàng Thị Tảu ở thôn 2, xã Xuân Lai, huyện Thọ Xuân (cũ). Tấm áo là món quà mà ông Hồ Văn Lâm - người bà đã nhận nuôi năm 1968 khi ông theo đoàn tập kết ra Bắc mua tặng. Xa xa đó là lá thư của học sinh miền Nam gửi thầy giáo Đàm Lê Cẩn (1932-2018) - nguyên Chủ tịch hội cựu giáo chức thị xã Sầm Sơn (cũ), tỉnh Thanh Hóa, nguyên là giáo viên dạy học sinh miền Nam tập kết ra Bắc giai đoạn 1954-1956 gợi lên bao niềm xúc động. Những vật dụng sinh hoạt hằng ngày như nồi, cặp lồng cơm, vại/liễn muối dưa cà... cũng hiện diện ở đây như đang nhắc nhớ về tháng ngày cùng ăn, cùng ở, sự chăm sóc bằng tất cả tấm chân tình của người dân địa phương dành cho đồng bào, cán bộ, chiến sĩ, học sinh miền Nam tập kết.

Trong nồng ấm nghĩa tình Bắc – Nam

Tư liệu, hình ảnh, hiện vật được trưng bày tại không gian bên trong tượng đài Con tàu tập kết ra Bắc, Khu lưu niệm đồng bào, cán bộ, chiến sĩ và học sinh miền Nam tập kết ra Bắc.

Sầm Sơn, Thanh Hóa, ngày ấy và bây giờ... là 1 trong 6 chủ đề trong không gian trưng bày, tựa hồ như khúc vĩ thanh, dấu gạch nối giữa lịch sử và hiện tại.

71 năm đã trôi qua kể từ cuộc chuyển quân lịch sử ấy, những hồi ức, kỷ niệm về sự nhiệt tình, mến khách, đón tiếp ân cần, chu đáo của đất và người Sầm Sơn vẫn mãi in đậm dấu ấn trong trái tim cán bộ, chiến sĩ, học sinh miền Nam có mặt trong những chuyến tàu cập cảng khi đó. Ông Dương Đức Trung, Giám đốc Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường Sầm Sơn cho biết: “Khu lưu niệm đồng bào, cán bộ, chiến sĩ và học sinh miền Nam tập kết ra Bắc nói chung, khu trưng bày tư liệu, tài liệu, hiện vật nói riêng đã trở thành một điểm đến hấp dẫn, địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống cách mạng và tinh thần yêu nước cho thế hệ trẻ”.

Thời gian tới, phường Sầm Sơn sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá nét đẹp của khu lưu niệm với đa dạng hình thức, kênh thông tin; trồng thêm nhiều cây xanh, các loại hoa phù hợp làm đẹp thêm cảnh quan xung quanh và trong khuôn viên khu lưu niệm. Đặc biệt, địa phương sẽ nghiên cứu tổ chức nhiều sự kiện, hoạt động văn hóa - thể thao quần chúng; kết nối tuor/tuyến du lịch... để phát huy hơn nữa giá trị khu lưu niệm, khu trưng bày, đưa nơi đây trở thành sản phẩm du lịch tiêu biểu.

Bài và ảnh: Thảo Linh

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Lề xưa, nếp cũ

Lề xưa, nếp cũ

Văn hóa - Giải trí
(Baothanhhoa.vn) - Không chỉ đơn thuần mang ý nghĩa vui chơi, giải trí, những trò chơi xuân phản ánh tâm thức, mang theo ước vọng của người Việt về một năm mới bình an, may mắn và gắn kết cộng đồng. Tuy nhiên, trước sự chảy trôi của thời gian cùng tác động nhịp sống...
Xuất hành, đi lễ đầu năm - Nét đẹp tâm linh của người Việt

Xuất hành, đi lễ đầu năm - Nét đẹp tâm linh của người Việt

Du lịch
(Baothanhhoa.vn) - Mỗi độ tết đến, xuân về, cùng với phong tục sum họp gia đình, chúc tết họ hàng, người Việt còn gìn giữ một truyền thống mang đậm giá trị tâm linh, đó là xuất hành và đi lễ đền, chùa đầu năm. Đây không chỉ là hành trình khởi đầu cho một năm mới, mà...
Đắm mình trong không gian văn hóa đặc sắc Mường Khô

Đắm mình trong không gian văn hóa đặc sắc Mường Khô

Báo hằng tháng
(Baothanhhoa.vn) - Giữa đại ngàn trùng điệp của miền Tây xứ Thanh, đồng bào dân tộc Mường vùng Mường Khô (các xã Điền Lư, Điền Quang) vẫn bền bỉ gìn giữ và phát huy Lễ hội Mường Khô – một không gian văn hóa đặc sắc được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc...
Con về, nhà có tết!

Con về, nhà có tết!

Báo hằng tháng
(Baothanhhoa.vn) - Tôi về thăm nhà vào một chiều cuối năm. Chuyến xe khách đông ken thả tôi xuống đầu ngõ, nơi con đường nhỏ mọc đầy cỏ dại dẫn vào căn nhà gỗ đã bạc màu theo thời gian. Tôi đứng lặng một hồi lâu, như kẻ lạ đến nơi chưa từng thuộc về mình, vừa mong...
Xứ Thanh, càng lâu càng nhớ

Xứ Thanh, càng lâu càng nhớ

Về với xứ Thanh
(Baothanhhoa.vn) - Quả là thế, với xứ Thanh, tôi càng xa lâu càng nhớ. Hôm qua, group “Lớp 10A trường cấp 3 Hậu Lộc” niên khóa 1973-1976 của tôi lại nhộn nhạo lên. Lớp toàn người trên dưới 70 tuổi rồi, đa phần “bám trụ” tại quê, có đâu ba bốn người bôn ba. Một ở Vũng...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh