Ngang nhiên đưa máy xúc, xe tải vào khai thác đất trái phép sát cao tốc Bắc - Nam

Ngang nhiên đưa máy xúc, xe tải vào khai thác đất trái phép sát cao tốc Bắc - Nam

Báo chí - Bạn đọc
(Baothanhhoa.vn) - Chọn thời điểm những ngày nghỉ cuối tuần, một số đối tượng chuyên khai thác đất đã thuê máy xúc, nhiều xe tải rầm rộ khai thác đất trái phép thuộc địa bàn thôn Thọ Lộc, xã Đồng Lợi (Triệu Sơn). Đáng nói, vị trí đào bới lấy đất nằm ngay dưới chân cầu...
Thị trấn Nưa gìn giữ và phát huy giá trị di tích

Thị trấn Nưa gìn giữ và phát huy giá trị di tích

Điểm đến xứ Thanh
(Baothanhhoa.vn) - Những năm qua, cùng với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, thị trấn Nưa (Triệu Sơn) luôn quan tâm tới công tác gìn giữ và phát huy các giá trị của di tích lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh. Qua đó, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng,...
Dấu ấn Võ quan Tào sơn Hầu trên đất Ngàn Nưa

Dấu ấn Võ quan Tào sơn Hầu trên đất Ngàn Nưa

Đất và người
(Baothanhhoa.vn) - Làng Giáp (xưa thuộc xã Cổ Định, tổng Cổ Định, huyện Nông Cống, nay là thị trấn Nưa, huyện Triệu Sơn) là vùng đất cổ, có bề dày lịch sử - văn hóa và là vùng đất học của xứ Thanh, nơi sinh ra nhiều người đỗ đạt thành danh, cống hiến tài năng, trí...
Thu hồi đất của Công ty CP Anh Phương Sài Gòn

Thu hồi đất của Công ty CP Anh Phương Sài Gòn

Báo chí - Bạn đọc
(Baothanhhoa.vn) - Ngày 15/5/2024 UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1949/QĐ-UBND về việc thu hồi đất của Công ty CP Anh Phương Sài Gòn tại thị trấn Nưa, huyện Triệu Sơn giao cho Trung tâm phát triển quỹ đất Thanh Hóa quản lý theo quy định của pháp luật.
Tự hào ngôi trường 100 năm tuổi

Tự hào ngôi trường 100 năm tuổi

Giáo dục
(Baothanhhoa.vn) - Với truyền thống 100 năm thành lập, Trường Tiểu học thị trấn Nưa (Triệu Sơn) đã và đang tạo được nhiều dấu ấn quan trọng trong việc đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dạy và học.
Về vùng đất khoa bảng Cổ Định xưa

Về vùng đất khoa bảng Cổ Định xưa

Về với xứ Thanh
(Baothanhhoa.vn) - Cổ Định xưa, thị trấn Nưa (Triệu Sơn) ngày nay là vùng đất cổ có cư dân sinh sống từ thời Hùng Vương. Ở nơi này, bất kể đứa trẻ nào sinh ra cũng được nghe tiếng ru: “Ai vô Thanh Hóa tỉnh Thanh. Dừng chân nhớ Triệu Thị Trinh anh hùng”, nhớ lời kêu...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
POWERED BY Việt Long