(Baothanhhoa.vn) - Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay, trong khi nhiều người chọn nghỉ ngơi, vui chơi cùng gia đình, thì tại các xã ven biển của huyện Quảng Xương như Quảng Nham, Quảng Thái, Quảng Hải, Tiên Trang..., hàng trăm ngư dân vẫn tất bật ra khơi “săn” lộc biển.
(Baothanhhoa.vn) - Ngày đầu Xuân năm mới, những ngư dân miền biển xứ Thanh đã tranh thủ ra khơi đón lộc biển. Với họ, việc ra khơi ngày đầu năm không chỉ vì kinh tế mà còn chứa đựng nhiều ý nghĩa là chuyến khởi hành đầu năm, với mong muốn cầu cho một năm làm ăn thuận...
(Baothanhhoa.vn) - Gặp những phụ nữ mưu sinh nơi cửa biển, thấy họ vác cây đá lạnh nặng trĩu trên vai trong tiết trời lạnh giá cho kịp chuyến tàu ra khơi mới thấy hết sự cực nhọc như thế nào. Chúng tôi gọi họ là những người phụ nữ vác “mùa đông” trên vai.
(Baothanhhoa.vn) - Những ngư dân miền biển Thanh Hóa đã tranh thủ ra khơi đón lộc biển đầu năm. Với họ, ra khơi ngày đầu năm không chỉ đem lại kinh tế cao mà còn chứa đựng nhiều ý niệm với mong muốn cầu cho một năm mưa thuận gió hòa, tôm cá đầy khoang.
(Baothanhhoa.vn) - Bến cá Ngư Lộc (Hậu Lộc) những ngày cuối năm tấp nập thuyền bè ra vào bán cá và lấy lương thực, thực phẩm để đi những chuyến biển cuối năm phục vụ Tết Nguyên Đán Nhâm Dần 2022.
(Baothanhhoa.vn) - Những chuyến ra khơi đánh bắt đầu xuân Tân Sửu của ngư dân xã Hoằng Trường, huyện Hoằng Hóa đã đem về rất nhiều hải sản, trong đó cá khoai được xem là “lộc xuân” của bà con và cũng là món đặc sản của xứ Thanh.
(Baothanhhoa.vn) - Thời gian này, ngư dân các làng biển nổi tiếng như: phường Quảng Cư, Quảng Vinh, Quảng Hùng, xã Quảng Đại (TP Sầm Sơn), xã Quảng Hải, Quảng Thái (huyện Quảng Xương), xã Hoằng Trường (huyện Hoằng Hóa)… đang rộn ràng vào chính vụ đánh bắt cá trích.
(Baothanhhoa.vn) - Gần 1 tuần qua, ngư dân TP Sầm Sơn trúng đậm mùa cá trích. Mỗi ngày những chiếc thuyền của ngư dân ra khơi đánh bắt khoảng 2- 3 tạ cá trích, đem về thu nhập tiền triệu mỗi ngày.
(Baothanhhoa.vn) - Làm nghề đi biển, bà con ngư dân chẳng những nặng t ình nghĩa mà còn rất xem trọng tâm linh. Vì thế, cứ mỗi một chuyến hành trình vươn khơi, các chủ thuyền lại sắm sửa lễ vật để cúng cá ông, cúng thuyền, cúng bến… nhằm cầu bình an, cầu may...