(Baothanhhoa.vn) - Gặp những phụ nữ mưu sinh nơi cửa biển, thấy họ vác cây đá lạnh nặng trĩu trên vai trong tiết trời lạnh giá cho kịp chuyến tàu ra khơi mới thấy hết sự cực nhọc như thế nào. Chúng tôi gọi họ là những người phụ nữ vác “mùa đông” trên vai.

Những người phụ nữ vác “mùa đông” trên vai

Gặp những phụ nữ mưu sinh nơi cửa biển, thấy họ vác cây đá lạnh nặng trĩu trên vai trong tiết trời lạnh giá cho kịp chuyến tàu ra khơi mới thấy hết sự cực nhọc như thế nào. Chúng tôi gọi họ là những người phụ nữ vác “mùa đông” trên vai.

Những người phụ nữ vác “mùa đông” trên vai

Để những chuyến đi đảm bảo, các tàu đều phải chuẩn bị đầy đủ nguyên liệu, trong đó có những cây đá lớn dùng để ướp hải sản.

Những người phụ nữ vác “mùa đông” trên vai

Phần lớn người vác những cây đá nặng trĩu ấy là phụ nữ. Những người phụ nữ miền biển Ngư Lộc, Hậu Lộc cho biết khi tàu về họ khiêng cá vào kho đông lạnh, tàu đi họ khiêng thực phẩm, đồ dùng và đá xuống tàu...

Những người phụ nữ vác “mùa đông” trên vai

Mỗi cây đá nặng khoảng 30-40kg được vận chuyển 2 chặng từ bờ biển xuống thuyền nhỏ và vác lên tàu thuyền lớn. Mùa nào vác đá cũng vất vả nhưng vào mùa đông thì vất hơn gấp bội.

Những người phụ nữ vác “mùa đông” trên vai

Mỗi cây đá vận chuyển từ bờ xuống thuyền được trả 5.000 đồng, một ngày thu nhập của mỗi người khoảng 200 - 300.000 đồng, có nghĩa một ngày họ phải vác trên vai 40 - 60 cây đá.

Những người phụ nữ vác “mùa đông” trên vai

Dù là nghề cực nhọc và được trả công cho mỗi lần vác đá rất rẻ nhưng không phải lúc nào họ cũng có việc để làm, bởi có những ngày tàu thuyền không ra khởi, nhất là từ dịp tết đến nay, số lượng tàu ra khơi không nhiều, ảnh hưởng đến thu nhập của chủ thuyền và những người làm nghề hậu cần nghề cá.

Những người phụ nữ vác “mùa đông” trên vai

Nghề vác đá khó khăn, vất vả là thế nhưng không ai muốn bỏ cuộc vì hơn hết, phía sau sự nặng nhọc của những người phụ nữ miền biển nơi đây là cả gia đình với những đứa con ăn học...

Những người phụ nữ vác “mùa đông” trên vai

Không chỉ làm nghề khiêng vác, những người phụ nữ miền biển cũng làm đủ nghề để kiếm sống nơi cửa biển. Những đôi vai cứ nặng trĩu theo thời gian...

Những người phụ nữ vác “mùa đông” trên vai

Những đôi tay rã rời bởi xách những can dầu nặng cho kịp những chuyến tàu...

Những người phụ nữ vác “mùa đông” trên vai

Và khi thuyền về, họ lại tất bật, gánh tôm, moi, cá lên bờ...

Những người phụ nữ vác “mùa đông” trên vai

Vấới họ niềm vui là khi thấy tàu trở về đầy ắp hàng...

Những người phụ nữ vác “mùa đông” trên vai

Những công việc tưởng chừng như tạm bợ nhưng lại là nguồn đảm bảo cuộc sống của nhiều gia đình.

Những người phụ nữ vác “mùa đông” trên vai

Những người phụ nữ miền biển cho biết không bám biển mưu sinh thì cũng không biết làm nghề nào khác. Những người đàn ông hàng ngày theo những chuyến tàu ra khơi thì họ ở nhà cũng “bám bờ” tảo tần lo toan cuộc sống gia đình, làm chỗ dựa cho chồng, con trong cuộc mưu sinh nhọc nhằn giữa biển khơi. Với họ, đó không chỉ là công việc kiếm sống, mà đó còn là tình yêu đối với nơi mình sinh ra.

Ngọc Huấn - Hoàng Đông


Ngọc Huấn - Hoàng Đông

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]