Mười năm “thắp lửa” biên cương (Bài 2): Mùa no ấm

Mười năm “thắp lửa” biên cương (Bài 2): Mùa no ấm

(Baothanhhoa.vn) - Người lính biên phòng đến với bản làng vùng biên không bằng những lời vận động suông, mà bằng những tháng ngày bám dân, bám núi. Cùng ăn bữa cơm, cùng lên nương, vào rừng với bà con, các anh đã góp phần làm thay đổi những vùng đất khó. Từ những triền đồi cằn cỗi năm nào, hôm nay màu xanh của sắn cao sản, luồng, vầu, nứa đang mở ra những mùa no ấm nơi biên cương xứ Thanh.
Ra tết, thầy lại tìm trò

Ra tết, thầy lại tìm trò

Giáo dục
(Baothanhhoa.vn) - Khi sắc xuân còn dìu dặt trên sườn núi, nhiều giáo viên Trường THPT Mường Lát lại bắt đầu “hành trình” với những chuyến đi quen thuộc: tìm đến nhà học sinh vắng học.
Bí thư Tỉnh đoàn thăm, tặng quà cho các em thiếu nhi tại trường Tiểu học Mường Lý

Bí thư Tỉnh đoàn thăm, tặng quà cho các em thiếu nhi tại trường Tiểu học Mường Lý

Đời sống - Xã hội
(Baothanhhoa.vn) - Sáng 6/2, đồng chí Lê Ngọc Ánh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch MTTQ Việt Nam tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Thanh Hóa cùng các thành viên trong Đoàn công tác đã đến thăm và tặng quà cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn tại trường Tiểu học Mường Lý (xã Mường Lý).
Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh thăm, chúc Tết các xã và đơn vị lực lượng vũ trang vùng biên Mường Lát

Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh thăm, chúc Tết các xã và đơn vị lực lượng vũ trang vùng biên Mường Lát

Thời sự
(Baothanhhoa.vn) - Sáng 6/2, Đoàn công tác của tỉnh do Thiếu tướng Vũ Văn Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh làm trưởng đoàn đã thăm, chúc Tết và làm việc với 8 xã: Mường Lát, Trung Lý, Quang Chiểu, Nhi Sơn, Mường Chanh,...
Bao giờ thôi cảnh “lụy đò”?!

Bao giờ thôi cảnh “lụy đò”?!

Đời sống - Xã hội
(Baothanhhoa.vn) - Dọc thượng nguồn sông Mã từ địa phận xã Mường Lát xuôi về Mường Lý, đến nay vẫn tồn tại nhiều bến đò không phép. Những con đò nhỏ, chòng chành vẫn hằng ngày gồng mình chở người và nông sản qua sông, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn...
Miệt mài gieo chữ nơi “cổng trời” Trung Lý

Miệt mài gieo chữ nơi “cổng trời” Trung Lý

Người tốt
(Baothanhhoa.vn) - Chung một lý tưởng "gieo chữ" cho con em vùng khó, nhiều thầy cô giáo đã rời miền xuôi lên "cổng trời" thuộc địa bàn xã Trung Lý cùng đứng lớp trong những phòng học tạm, cùng vượt những con dốc trơn trượt, đá lở để đến với học trò. Những ngày sát...
“Cõng” vốn lên non

“Cõng” vốn lên non

Kinh tế
(Baothanhhoa.vn) - Nhờ nguồn vốn chính sách đến đúng lúc, kịp thời, nhiều bản, làng ở các xã Mường Lát, Mường Chanh, Quang Chiểu, Tam Chung, Pù Nhi, Nhi Sơn, Mường Lý, Trung Lý đang dần “khoác” lên mình sự bình yên, no ấm.
Trung thu ấm áp trên đỉnh Sài Khao, Pù Ngùa

Trung thu ấm áp trên đỉnh Sài Khao, Pù Ngùa

Đời sống - Xã hội
(Baothanhhoa.vn) - Ngày 27/9, trên con đường ngược lên bản Sài Khao (xã Mường Lý) và Pù Ngùa (xã Pù Nhi), mưa vẫn rả rích. Trong màn sương mờ ảo của núi rừng, tiếng cười ríu rít của các em học sinh đã vang lên, đón chờ niềm vui Trung thu cùng đoàn thiện nguyện là...
Sự học ở bản Cá Giáng

Sự học ở bản Cá Giáng

Giáo dục
(Baothanhhoa.vn) - Nằm bên kia sông Mã và cách trung tâm xã Trung Lý gần 50km, bản Cá Giáng là một trong những điểm lẻ khó khăn nhất của Trường Tiểu học Trung Lý 2. Dù vậy, sự học của những đứa trẻ nơi đây vẫn chưa từng bị đứt quãng.
Tiếng nói từ bản làng (Bài cuối): Tiếp tục “chắp cánh” để những chính sách đi vào cuộc sống

Tiếng nói từ bản làng (Bài cuối): Tiếp tục “chắp cánh” để những chính sách đi vào cuộc sống

Đời sống - Xã hội
(Baothanhhoa.vn) - Không thể phủ nhận, những chính sách từ Trung ương đến tỉnh dành cho đồng bào vùng cao, vùng dân tộc thiểu số (DTTS) xứ Thanh thời gian qua đã, đang phát huy những hiệu quả thiết thực. Đó là một diện mạo mới về hạ tầng điện - đường - trường - trạm;...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh