Sẵn sàng lên đường khi có lệnh gọi!

(Baothanhhoa.vn) - Thấm nhuần sâu sắc lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”, mỗi cán bộ, chiến sĩ cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH) Công an tỉnh Thanh Hóa luôn nêu cao tinh thần “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ” và ghi dấu ấn bằng nhiều thành tích, chiến công xuất sắc.

Sẵn sàng lên đường khi có lệnh gọi!

Thấm nhuần sâu sắc lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”, mỗi cán bộ, chiến sĩ cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH) Công an tỉnh Thanh Hóa luôn nêu cao tinh thần “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ” và ghi dấu ấn bằng nhiều thành tích, chiến công xuất sắc.

Sẵn sàng lên đường khi có lệnh gọi!

Lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ vận chuyển nhu yếu phẩm phát cho người dân vùng bị nước lũ chia cắt.

Những ngày cơn bão số 10 hoành hành đã qua đi, nhưng hình ảnh đẹp về lực lượng cảnh sát PCCC&CNCH ứng cứu thành công vợ chồng ông Nguyễn Bá Phương và bà Cố Thị Phượng ở xã miền núi Minh Sơn trong chiếc chòi sắp sập giữa dòng nước xiết vẫn còn đọng mãi trong tâm trí người dân. Giữa dòng nước hung hãn, nhiều phương án cứu hộ đã được bàn bạc kỹ lưỡng, nhưng chẳng một phương án nào vẹn toàn vì tất cả đều có khả năng gây nguy hiểm cho cả cán bộ, chiến sĩ và người dân. Cuối cùng, một chiếc mô tô nước chở theo 2 cán bộ, chiến sĩ đã vượt dòng nước lũ tìm đường tiếp cận nạn nhân. Hơn 1 giờ đồng hồ vật lộn với hiểm nguy, công tác ứng cứu cũng được hoàn thành, cả hai ông bà vỡ òa trong hạnh phúc.

Bảo đảm an toàn tính mạng của người dân là trên hết và trước hết, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ cảnh sát PCCC&CNCH luôn sẵn sàng lên đường khi có lệnh gọi, bất kể là ngày hay đêm. Trong những tình huống khẩn cấp, khi tính mạng con người bị đe dọa bởi thiên tai, tai nạn hoặc sự cố bất ngờ, những “người hùng thầm lặng” ấy luôn có mặt nhanh nhất, sớm nhất để làm giảm thiệt hại về người và tài sản. Trong những giờ phút CNCH khẩn cấp, không chỉ yêu cầu sự kiên cường, tận tụy, nhanh nhạy, mà còn đòi hỏi lòng nhân ái ở mỗi cán bộ, chiến sĩ vì sự sống của đồng bào mình.

Để phát huy vai trò nòng cốt, xung kích trên tuyến đầu thực hiện nhiệm vụ, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH đã chủ động tham mưu với Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Luật PCCC&CNCH và các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh... Lấy công tác phòng ngừa làm chính, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH đã tổ chức hàng nghìn buổi tuyên truyền, huấn luyện kỹ năng PCCC&CNCH, phòng chống tai nạn đuối nước cho học sinh, sinh viên, người dân tại các trường học, khu dân cư, cơ sở sản xuất, kinh doanh. Đồng thời, xây dựng phong trào toàn dân PCCC&CNCH rộng khắp trên địa bàn tỉnh với trên 2.000 mô hình “Tổ liên gia an toàn PCCC”, trên 1.600 mô hình “Điểm chữa cháy công cộng” và nhiều điểm tuyên truyền, hướng dẫn phòng chống đuối nước, trang bị áo phao tại các bãi biển phục vụ du khách. Qua đó, từng bước nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân, góp phần phòng ngừa từ gốc nguy cơ xảy ra và giảm thiểu thấp nhất thiệt hại do cháy, nổ, tai nạn.

Với phương châm “Lúc dân cần, lúc dân khó có công an”, những năm qua lực lượng PCCC&CNCH tỉnh Thanh Hóa đã chủ động phương án, triển khai lực lượng, phương tiện dập tắt hàng trăm vụ cháy, tai nạn sự cố, phòng, chống thiên tai; cứu sống hàng trăm người thoát khỏi các tình huống nguy cấp; di chuyển hàng nghìn người dân, cùng tài sản trị giá hàng trăm tỷ đồng đến nơi an toàn. Điển hình như trong cơn bão số 5 năm 2025, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH đã điều động trên 88 lượt phương tiện, các trang thiết bị chuyên dụng cùng 350 cán bộ, chiến sĩ kịp thời cứu sống 4 người bị nước lũ cuốn trôi; đưa 140 người bị nước lũ cô lập và hướng dẫn hơn 210 hộ dân đến nơi an toàn; di chuyển 100 tấn lúa cùng nhiều tài sản giá trị để tránh bị ngập; tham gia ngăn chặn và xử lý kênh đê bị vỡ; tìm kiếm 3 thi thể nạn nhân mất tích... Trong cơn bão số 10 đã huy động hơn 100 lượt phương tiện và 370 cán bộ, chiến sĩ cứu kịp thời 7 nạn nhân bị mái tôn, cấu kiện sập đổ đè lên người; cứu 293 người dân bị mắc kẹt, cô lập trong nước lũ; di chuyển hơn 783 hộ dân bị ngập lụt đến nơi an toàn; di chuyển cây xanh bị đổ chắn ngang trên các tuyến đường giao; phát nhu yếu phẩm phục vụ người dân vùng bị nước lũ chia cắt...

Với những chiến công xuất sắc, giai đoạn 2020-2025 lực lượng PCCC&CNCH Thanh Hóa có 2 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; 78 lượt tập thể, 274 cá nhân được Bộ Công an, UBND tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh khen thưởng. Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH liên tục đạt danh hiệu “Đơn vị quyết thắng” trở lên; trong đó năm 2020 và 2022 được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Cờ thi đua. Hiện Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH đã được Giám đốc Công an tỉnh báo cáo Bộ Công an đề nghị Chủ tịch nước tặng thưởng “Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng Ba”.

Những kết quả đạt được trong 5 năm qua đã góp phần tô thắm truyền thống vẻ vang của Công an Thanh Hóa anh hùng và nhân lên những điển hình tiên tiến về sự hy sinh thầm lặng của cán bộ, chiến sĩ cảnh sát PCCC&CNCH. Để truyền thống vẻ vang mãi được gìn giữ và phát huy, mỗi cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH tiếp tục nỗ lực phấn đấu, xây dựng lực lượng ngày càng chính quy, chuyên nghiệp, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với danh hiệu cao quý “Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân”.

Bài và ảnh: Tố Phương

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Nghệ nhân tâm huyết truyền dạy chữ Thái

Nghệ nhân tâm huyết truyền dạy chữ Thái

Người tốt
(Baothanhhoa.vn) - Mặc dù tuổi cao, sức yếu nhưng Nghệ nhân Ưu tú (NNƯT) Hà Công Mậu (sinh năm 1946), ở xã Bá Thước vẫn miệt mài với chữ viết của đồng bào dân tộc Thái. Những đóng góp của ông đã góp phần gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống.
Người lan tỏa những nghĩa cử cao đẹp

Người lan tỏa những nghĩa cử cao đẹp

Theo gương Bác
(Baothanhhoa.vn) - Với 46 lần hiến máu tình nguyện (HMTN), anh Lê Đình Thao đã viết nên hành trình nhân ái chan chứa tình người. Mỗi giọt máu anh trao đi là một sự sẻ chia, mỗi lần cho đi là một nghĩa cử cao đẹp và đằng sau đó là những câu chuyện nhỏ ấm áp, lan tỏa...
Bí thư chi bộ thôn Hiền Đông tận tụy vì dân

Bí thư chi bộ thôn Hiền Đông tận tụy vì dân

Người tốt
(Baothanhhoa.vn) - Ở thôn Hiền Đông, xã Quảng Bình, người dân trong thôn đều dành lời khen về ông Đới Xuân Thịnh, bí thư chi bộ, trưởng ban công tác mặt trận thôn về tính cách thân thiện, nhiệt tình, tinh thần trách nhiệm với cộng đồng. Nhiều năm gắn bó với công việc...
Người đưa “trái ngọt” lên vùng đất khó

Người đưa “trái ngọt” lên vùng đất khó

Người tốt
(Baothanhhoa.vn) - Trên những sườn đồi khô cằn của bản Suối Tút, xã Quang Chiểu, giờ đã được phủ màu xanh mướt của cây cam Lào, mở ra hướng đi mới đầy triển vọng trong phát triển kinh tế cho người dân địa phương. Thành quả ấy khởi nguồn từ đôi bàn tay khơi đất, gieo...
[SỐNG ĐẸP] Trao giọt máu hồng - Gửi lại sự sống

[SỐNG ĐẸP] Trao giọt máu hồng - Gửi lại sự sống

Người tốt
(Baothanhhoa.vn) - Giữa những khoảnh khắc mong manh của sự sống, có những nghĩa cử lặng thầm mà đáng trân trọng, không cần nói thành lời nhưng đủ sức chạm đến trái tim. Một giọt máu cho đi không chỉ cứu một con người, mà còn gieo niềm tin rằng giữa cuộc đời này, sự tử...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh