Người cán bộ mặt trận tận tâm với công việc

(Baothanhhoa.vn) - Trưởng thành từ cán bộ đoàn cơ sở, với 19 năm gắn bó với công tác Đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi địa phương, từ tháng 5/2022, khi được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Ngọc Trạo (Thạch Thành), anh Nguyễn Thế Văn tiếp tục phát huy tinh thần nhiệt huyết, sáng tạo của mình, xứng đáng là người cán bộ, đảng viên gương mẫu, tận tụy với công việc, được cán bộ và Nhân dân tin yêu.

Người cán bộ mặt trận tận tâm với công việc

Trưởng thành từ cán bộ đoàn cơ sở, với 19 năm gắn bó với công tác Đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi địa phương, từ tháng 5/2022, khi được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Ngọc Trạo (Thạch Thành), anh Nguyễn Thế Văn tiếp tục phát huy tinh thần nhiệt huyết, sáng tạo của mình, xứng đáng là người cán bộ, đảng viên gương mẫu, tận tụy với công việc, được cán bộ và Nhân dân tin yêu.

Người cán bộ mặt trận tận tâm với công việcChủ tịch Ủy ban MTTQ xã Ngọc Trạo Nguyễn Thế Văn (người ngoài cùng bên phải) tuyên truyền, vận động người dân tích cực phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, anh luôn chủ động xây dựng kế hoạch, thường xuyên phối hợp với các tổ chức thành viên xây dựng và thực hiện tốt quy chế phối hợp công tác. Đồng thời, luôn gần dân, sát dân, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân để kịp thời phản ánh với cấp ủy đảng, chính quyền địa phương... Thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết XDNTM, đô thị văn minh”, với chức trách, nhiệm vụ được giao, anh thường xuyên nắm bắt, trao đổi, hướng dẫn ban công tác mặt trận các thôn thực hiện tốt 5 nội dung của cuộc vận động và các tiêu chí xây dựng gia đình văn hóa, thôn dân cư văn hóa...

Trong xây dựng xã NTM, anh đã tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương kêu gọi toàn thể Nhân dân, con em xa quê đóng góp tiền, hiến đất mở rộng đường giao thông, làm cầu điểm tràn; xây dựng công trình đường điện năng lượng mặt trời. Đồng thời, anh đã chủ động đề xuất thành lập ban vận động, xây dựng kế hoạch, phương án vận động; tổ chức họp các tổ chức thành viên và ban công tác mặt trận khu dân cư để triển khai kế hoạch đến các hộ gia đình trong các thôn, thường xuyên tuyên truyền, kêu gọi trên loa phát thanh của xã, trên các trang mạng xã hội facebook, nhóm zalo... Từ sự nỗ lực của Chủ tịch Ủy ban MTTQ Nguyễn Thế Văn, trong 3 năm (2022-2024) người dân xã Ngọc Trạo đã đóng góp hơn 3 tỷ đồng, hiến hơn 5.000m2 đất, mở rộng, bê tông hóa hơn 5km đường giao thông nông thôn, lắp đặt hơn 11km đường điện chiếu sáng.

Để xây dựng các tuyến đường “sáng - xanh- sạch - đẹp”, anh Văn cùng với Ban Thường trực MTTQ xã kêu gọi doanh nghiệp hỗ trợ 300 cây bằng lăng, 50 cây phượng; vận động Nhân dân cùng tham gia trồng, chăm sóc, bảo vệ cây xanh, trông coi trâu bò chăn thả không làm gãy đổ đường cây, định kỳ chăm sóc, bón phân để cây xanh tốt. Từ công sức của anh Văn cùng bà con Nhân dân, con đường bằng lăng, phượng mới trồng hồi tháng 6/2024 trải dài gần 5,3km dọc tuyến đường vào trung tâm văn hóa thôn Ngọc Lọc, thôn Thiểm Niêm nay đã lên xanh tốt. Cùng với tuyến đường này, anh Văn lại ấp ủ dự định “phủ xanh” toàn bộ các tuyến trục chính đến các thôn, quyết tâm xây dựng xã Ngọc Trạo trở thành một làng quê đẹp, làng quê đáng sống.

Phát huy truyền thống tương thân, tương ái, “lá lành đùm lá rách”, anh Văn còn thường xuyên tham mưu với đảng ủy, UBND xã nâng cao hiệu quả hoạt động của ban vận động quỹ vì người nghèo xã; tích cực vận động, kêu gọi các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm và Nhân dân ủng hộ, đóng góp xây dựng quỹ; hỗ trợ xây nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo khó khăn về nhà ở; hỗ trợ các hộ nghèo, cận nghèo, hộ khó khăn đột xuất...

Chia sẻ về phương pháp vận động, kêu gọi Nhân dân trong đóng góp kinh phí xây dựng các công trình tại địa phương, anh Văn cho biết: Là cán bộ mặt trận cơ sở, cùng với việc tích cực nghiên cứu, trau dồi nâng cao trình độ chuyên môn, bản thân tôi phải luôn nêu cao tinh thần, trách nhiệm, gương mẫu đi đầu trong các phong trào. Luôn gần gũi, lắng nghe, thấu hiểu ý kiến, nguyện vọng của Nhân dân, khi đó công tác tuyên truyền, vận động mới được người dân tin tưởng thực hiện theo...

Với sự tâm huyết, nhiệt tình, trách nhiệm, tiên phong đi đầu trong mọi công việc của anh Nguyễn Thế Văn, xã Ngọc Trạo hôm nay khoác lên mình một cảnh sắc mới với điện, đường, trường, trạm sáng - xanh - sạch đẹp, các tuyến đường được bê tông hóa trải dài, những hàng cây xanh mới được mọc lên, đường quê được thắp sáng, phấn đấu “về đích” xã NTM theo đúng kế hoạch đề ra.

Bài và ảnh: Quang Nhật

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

“Tỏa sáng” giữa thời bình

“Tỏa sáng” giữa thời bình

Người tốt
(Baothanhhoa.vn) - Ra đời và trưởng thành trên vùng đất giàu truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng, dưới sự lãnh đạo của Đảng, cùng với Nhân dân các dân tộc trong tỉnh, lực lượng vũ trang (LLVT) Thanh Hóa đã vượt qua mọi hy sinh, gian khổ, chiến đấu anh dũng, lập...
Hà Trung đề cao vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Hà Trung đề cao vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Người tốt
(Baothanhhoa.vn) - Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền”, Đảng bộ xã Hà Trung đã đề cao vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB, ĐV), nhất là người đứng đầu, giúp cấp ủy, chính quyền...
Làm giàu từ nghề chế biến lâm sản

Làm giàu từ nghề chế biến lâm sản

Người tốt
(Baothanhhoa.vn) - Mảnh đất Hồi Xuân vốn nổi tiếng với những cánh rừng luồng bạt ngàn, xanh mướt ôm trọn những sườn đồi. Từ bao đời nay, cây luồng đã gắn bó mật thiết với cuộc sống của người dân nơi đây. Nhưng để biến nguồn tài nguyên thành cơ nghiệp đổi đời thì không...
Người thổi hơi ấm “số” vào đặc sản vùng cao

Người thổi hơi ấm “số” vào đặc sản vùng cao

Người tốt
(Baothanhhoa.vn) - Sinh ra và lớn lên ở xã biên giới Mường Lát, cô giáo Lò Thị Quyến thấu hiểu nỗi vất vả của người dân quê mình, tuy có nhiều sản vật truyền thống nhưng vẫn loay hoay chưa tìm được đầu ra ổn định. Vì vậy, trong lòng cô vẫn canh cánh ước mong làm điều...
Làm giàu từ nuôi chim bồ câu Pháp

Làm giàu từ nuôi chim bồ câu Pháp

Người tốt
(Baothanhhoa.vn) - Từng bươn chải khắp nơi, làm đủ nghề để mưu sinh từ Bắc vào Nam, nhưng đến năm 2011 anh Ngô Văn Tiến ở thôn Yên Vực, xã Quảng Yên quyết định “dừng chân”, gác lại mọi công việc để trở về quê hương tập trung phát triển kinh tế. Suốt 14 năm “làm bạn”...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh