Mưu sinh đêm 30 Tết
Khi nhà nhà, người người đang sum vầy bên nhau để chuẩn bị đón thời khắc giao thừa thì đâu đó trên những con đường ở TP Thanh Hóa vẫn còn những người đang tất bật mưu sinh.
Đêm giao thừa là lúc chúng ta khép lại mọi công việc để trở về bên những người thân yêu trong gia đình, cùng quây quần vui vẻ nói về những gì đã qua và mong về một năm mới an lành. Thế nhưng, có những người vẫn chưa thể trở về nhà, vẫn lặng lẽ làm việc, buôn bán, cố gắng nhặt nhạnh thêm để con cái, cha mẹ già có cuộc sống no ấm hơn.
Theo ghi nhận của phóng viên, tại nhiều con phố của TP Thanh Hóa vẫn rất nhiều người lao động đang miệt mài mưu sinh.
Họ làm đủ nghề, từ bán bóng bay đến bán đồ chiên, đồ ăn vặt…
… nhưng họ có chung hoàn cảnh khó khăn.
Bà hàng nước hối hả với hy vọng bán được hàng trong đêm 30.
Cô bán hoa quả cũng cố gắng len lỏi qua từng góc phố cố gắng bán thêm chút ít.
Người phụ nữ vẫn đi nhặt ve chai với hy vọng mang về cho gia đình một cái Tết đầy đủ hơn.
Cô bán đồ ăn vặt chỉ mong đêm giao thừa thật đông khách.
Giữa phố thị tấp nập không ít mảnh đời trăn trở mong bán từng quả bóng bay.
Sập hàng phục vụ trang trí ngày Tết cũng nán lại dù sắp đến giao thừa.
Chủ cửa hàng hoa cũng không đành lòng đóng cửa.
Một quán ăn đêm vẫn kinh doanh bình thường.
Bà cụ bán nước mong đêm giao thừa thật đông khách.
Bởi với họ, Tết chỉ đơn giản là “bán được nhiều hàng”.
Hoài Thu
{name} - {time}
- 2024-04-19 07:30:00
Đồn Biên phòng Pù Nhi giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai
- 2024-04-18 21:00:00
Mường Lát: Khắc phục 70% thiệt hại do mưa đá, dông lốc
- 2020-01-24 18:10:00
CSGT sẽ liên tục kiểm tra, xử lý lái xe uống rượu bia
Độc đáo tục làm giấy bản linh thiêng đón năm mới của người dân tộc Mông Mường Lát
Ngày 30 Tết, dịch vụ rửa xe “đắt như tôm tươi”
Tìm hiểu ý nghĩa của ngày Tết nguyên đán
Người nước ngoài đón tết tại xứ Thanh
Lại bồi hồi nỗi Trường Sa
Đảm bảo vệ sinh môi trường dịp trước, trong và sau Tết Nguyên Đán
Năm Tý cà kê chuyện chuột
Tết quê đâu dễ không về!
Tết về từ những buổi chợ phiên