(Baothanhhoa.vn) - Khi đối mặt với những hiểm nguy, con người thường neo dựa, hy vọng sự phù trợ của thần linh. Niềm tin ấy càng mãnh liệt hơn với cư dân miền biển. Phó Giáo sư Ninh Viết Giao đã thống kê về việc thờ cúng Tứ vị Thánh nương, trong đó hai địa phương Nghệ An, Thanh Hóa là nhiều hơn cả. Riêng Thanh Hóa với 81 nơi thờ, Tứ vị Thánh nương đã trở thành những nhân vật vừa gần gũi vừa linh thiêng.
(Baothanhhoa.vn) - Vẫn là biển xanh, cát trắng của một Sầm Sơn đã quá đỗi thân quen, nhưng nếu thử một lần bước chậm lại, bạn sẽ thấy nơi đây còn nhiều điều chưa biết hết. Phía sau những náo nhiệt của đô thị du lịch biển là một diện mạo khác: bình dị trong nhịp sống...
(Baothanhhoa.vn) - Chuyển đổi số không còn là xu hướng mang tính thử nghiệm mà đang dần trở thành “hạ tầng mềm” của ngành du lịch. Tại các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, những bước đi cụ thể trong quá trình số hóa trải nghiệm đang từng bước mở ra một...
(Baothanhhoa.vn) - Giữa vùng đất Quảng Yên, Di tích lịch sử - văn hóa và danh lam bia Phủ Cảnh là nhịp cầu nối quá khứ hào hùng của triều đại Tây Sơn với cuộc sống hiện tại. Được công nhận là Di tích lịch sử - văn hóa và danh lam cấp tỉnh từ năm 1999, tấm bia đang...
(Baothanhhoa.vn) - Nằm trong quần thể khu Di tích quốc gia đặc biệt đền Bà Triệu trên địa bàn xã Triệu Lộc, tỉnh Thanh Hóa, núi Tùng là nơi yên nghỉ của Anh hùng dân tộc Triệu Thị Trinh cùng với ba ông tướng họ Lý - bề tôi dưới trướng của Vua Bà.
(Baothanhhoa.vn) - Khi những vạt rừng bắt đầu xanh non, tiếng chim rừng gọi nắng sớm cũng là lúc đồng bào Mường ở miền Tây xứ Thanh rộn ràng vui hội Pôồn Pôông.
Bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu