Cô hiệu trưởng hết lòng vì sự nghiệp giáo dục vùng cao

(Baothanhhoa.vn) - Hơn 35 năm gắn bó với nghề, cô giáo Nguyễn Thị Mậu, 53 tuổi, dân tộc Mường, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Thạch Lâm 2 (Thạch Thành) luôn giữ được ngọn lửa nhiệt huyết, đam mê với nghề.

Cô hiệu trưởng hết lòng vì sự nghiệp giáo dục vùng cao

Hơn 35 năm gắn bó với nghề, cô giáo Nguyễn Thị Mậu, 53 tuổi, dân tộc Mường, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Thạch Lâm 2 (Thạch Thành) luôn giữ được ngọn lửa nhiệt huyết, đam mê với nghề.

Cô hiệu trưởng hết lòng vì sự nghiệp giáo dục vùng caoCô giáo Nguyễn Thị Mậu, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Thạch Lâm 2.

Qua câu chuyện, cô Mậu cho biết: Năm 1990, cô tốt nghiệp Trường Sư phạm 12+2 Thanh Hóa và được ngành giáo dục và đào tạo phân công về công tác tại Trường Tiểu học Thạch Lâm 1. Đây là xã khó khăn của huyện Thạch Thành, với 100% dân số là dân tộc Mường, đời sống người dân còn gặp nhiều khó khăn, do vậy, việc học tập của trẻ chưa được phụ huynh quan tâm, tình trạng học sinh bỏ học ngày càng nhiều; cơ sở vật chất nhà trường vô cùng thiếu thốn. Nhưng, với lòng “yêu nghề, mến trẻ” cô đã cùng với tập thể ban giám hiệu nhà trường không quản đường sá xa xôi, ngày đêm đến tận các thôn, bản vận động phụ huynh đưa con tới trường. Năm 1999, cô được bổ nhiệm làm Phó hiệu trưởng rồi Hiệu trưởng Trường Tiểu học Thạch Lâm 1. Đến năm 2014, cô được điều động làm Hiệu trưởng Trường Tiểu học Thạch Quảng và năm 2023 cô được điều động về làm Hiệu trưởng Trường Tiểu học Thạch Lâm 2.

Dù công tác ở đâu, cô Mậu luôn khắc ghi lời dạy của Bác Hồ: “Dù khó khăn đến đâu cũng phải tiếp tục thi đua dạy tốt, học tốt”. Vì vậy, cô luôn trăn trở, nỗ lực học hỏi nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, phẩm chất đạo đức, vừa “hồng” vừa “chuyên”, để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, truyền đạt những kinh nghiệm kiến thức của mình cho các em học sinh. Cùng với đó, cô tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia (CQG). Vì vậy, năm 2014, Trường Tiểu học Thạch Lâm đạt trường CQG mức độ 1 (đây là trường tiểu học vùng khó đầu tiên của huyện Thạch Thành đạt CQG mức độ 1).

Đặc biệt, giai đoạn làm hiệu trưởng ở Trường Tiểu học Thạch Quảng, cô Mậu đã tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương đầu tư kinh phí xây dựng Trường Tiểu học Thạch Quảng đạt CQG mức độ 1 và 2 (đây là ngôi trường đầu tiên của huyện Thạch Thành đạt chuẩn mức độ 2 vào thời điểm đó). Bên cạnh đó, cô và ban giám hiệu nhà trường đã có nhiều giải pháp nâng cao chất lượng dạy và học, đặc biệt là chất lượng đại trà, chất lượng mũi nhọn và các hoạt động phong trào của nhà trường. Bằng sự tâm huyết của cô Mậu cùng sự đồng lòng của tập thể cán bộ, giáo viên, nhà trường luôn giữ vững tốp đầu các trường tiểu học trong huyện và trong các cuộc giao lưu học sinh giỏi cấp huyện, cấp tỉnh. Năm học 2018-2019, nhà trường là đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua dạy và học của tỉnh và được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Cờ thi đua. Năm học 2020-2021, nhà trường vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc; năm học 2022-2023 được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen vì có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Với những thành tích trên, cô giáo Nguyễn Thị Mậu vinh dự được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen và nhiều giấy khen của các cấp, các ngành.

Bài và ảnh: Khánh Linh

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Người thắp lửa hạnh phúc

Người thắp lửa hạnh phúc

Người tốt
(Baothanhhoa.vn) - Đến với nghề giáo bằng tình yêu trẻ thơ, cô giáo Nguyễn Thị Hiền, Hiệu trưởng Trường Mầm non Quảng Cư, phường Sầm Sơn đã “xây” nên ngôi trường luôn rộn rã tiếng cười vui của cả cô và trò bằng tinh thần trách nhiệm, tình yêu thương, lòng nhân ái.
 Làm giàu từ nghề chế biến lâm sản

 Làm giàu từ nghề chế biến lâm sản

Người tốt
(Baothanhhoa.vn) - Đến thăm Công ty CP Xuân Sơn ở xã Ngọc Trạo do anh Trịnh Thái Sơn, 42 tuổi làm giám đốc, chúng tôi thực sự nể phục với cơ ngơi được gây dựng từ nghị lực vượt khó và quyết tâm vươn lên của anh.

"Gieo mầm sự sống” từ giọt máu hồng

Người tốt
(Baothanhhoa.vn) - Với 60 lần hiến máu tình nguyện, trong đó có 20 lần hiến tiểu cầu, anh Văn Đình Xuân ở thôn Nhân Trạch, xã Quảng Yên không chỉ lặng lẽ trao đi những giọt máu hồng nghĩa tình mà còn là người truyền cảm hứng lan tỏa lòng nhân ái trong cộng đồng.
Sự hài lòng của người dân chính là hạnh phúc

Sự hài lòng của người dân chính là hạnh phúc

Xây dựng Đảng
(Baothanhhoa.vn) - Gặp ông Lê Văn Toàn, Bí thư chi bộ, trưởng khu phố Ngọc Tỉnh, xã Thiệu Hóa vào một buổi sáng cuối tuần khi ông đang cùng bà con quét dọn đường làng, ngõ xóm và cẩn thận cắt tỉa cây xanh, chậu hoa dọc hai bên đường, dễ dàng nhận thấy sự gần gũi, thân...
Đón gió vươn cao (Bài 1): Anh hùng trên vùng đất ngọt

Đón gió vươn cao (Bài 1): Anh hùng trên vùng đất ngọt

Người tốt
(Baothanhhoa.vn) - Hành trình 40 năm đổi mới của đất nước ta đã trải qua năm tháng “dò đường” đến xác định quan niệm đúng đắn và có bước đi thích hợp. Trong quá trình đổi mới vừa thách thức, vừa cam go ấy, những quan điểm, chủ trương, chính sách, thể chế về phát triển...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh