[Podcast] Mầm non phía sau song sắt

(Baothanhhoa.vn) - Tuổi thơ của mỗi đứa trẻ thường bắt đầu bằng vòng tay yêu thương của mẹ và những khoảng sân đầy nắng, bằng đường làng thênh thang hay những ngõ phố rộn rã tiếng cười. Thế nhưng, tại Phân trại số 4, Trại giam số 5, Cục C10, Bộ Công an (đóng trên địa bàn xã Yên Phú, tỉnh Thanh Hóa), có những em nhỏ mà bước chân đầu đời không phải chạm vào cỏ mềm, mà lại chạm vào nền gạch lạnh và tiếng khóa cửa sắt đanh gọn. Các em không có tội, nhưng các em đang phải cùng mẹ đi qua những ngày tháng đặc biệt nhất của cuộc đời...phía sau song sắt.

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh