Từ cô gái từng bật khóc sau những buổi tập vì áp lực và mệt mỏi, Đặng Thị Linh đang từng bước khẳng định vị thế của mình ở đấu trường quốc tế. Sau nhiều năm thống trị sân chơi quốc nội với 7 lần liên tiếp vô địch quốc gia và giành hai HCV SEA Games, năm 2026 đánh dấu bước chuyển mình đặc biệt của nữ đô vật xứ Thanh khi cô liên tiếp ghi dấu ấn ở đấu trường châu lục và thế giới.
(Baothanhhoa.vn) - "Bác nhớ miền Nam nỗi nhớ nhà/ Miền Nam mong Bác nỗi mong Cha" - miền Nam luôn hiện hữu trong con tim, khối óc của Người. Những năm tháng trước khi Người đi xa, Bác vẫn đi bộ, tập leo dốc - Bác kiên trì rèn luyện để thực hiện ý định vào thăm đồng...
Đạo diễn phim “Cu li không bao giờ khóc” Phạm Ngọc Lân là một trong ba giám khảo hạng mục Phim ngắn tại Liên hoan phim Berlin 2025 - vừa chính thức khai mạc tối 13/2 tại thủ đô Berlin của Đức.
(Baothanhhoa.vn) - Gieo nhân ác phải gặt quả đắng, những đại ca, ông trùm khét tiếng một thời đâm thuê chém mướn, giết người, cướp của, hay “đi buôn thần chết”,... rồi cũng phải tra tay vào còng, trả giá phía sau song sắt nhà giam. Và nơi đó cũng là cơ hội còn lại duy...
Phim ít giải thích, bảng lảng buồn trước số phận của người phụ nữ đã ngoài 60, khi được đặt trong một thành phố không ngừng đổi mới nhưng cùng lúc, cũng không hề thoát ly khỏi cái bóng của quá khứ.
(Baothanhhoa.vn) - Những thông tin chính: Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam vuột ngôi vô địch SEA V.League đáng tiếc; Nguyễn Thị Thật về thứ 73 nội dung đua xe đạp đường trường Olympic; Đông Nam Á có huy chương vàng thứ 2 tại Olympic 2024...
(Baothanhhoa.vn) - Hôm qua, sau khi kết thúc môn thi Toán học trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập năm 2024, một học sinh bước ra khỏi điểm thi Trường THPT Tô Hiến Thành (TP Thanh Hóa) và khóc ngất. Em gần như đã biết kết quả của mình.
(Baothanhhoa.vn) - “Tôi không kìm chế được cảm xúc, chỉ biết gục đầu vào cửa xe taxi của mình mà nức nở khóc. Tôi biết mình là một tài xế làm dịch vụ, tôi không thể phản kháng bằng những lời lẽ không hay. Tôi khóc vì uất ức tủi thân, khóc vì mình được minh oan, khóc...