“Căng thẳng, áp lực, mệt nhoài nhưng rất vui - đó là cảm giác mà chương trình Gặp nhau cuối năm-Táo quân mang lại cho tôi,” nghệ sỹ Vân Dung chia sẻ.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Nghệ sỹ hài Vân Dung: ‘Sau 15 năm, áp lực càng lớn hơn’

“Căng thẳng, áp lực, mệt nhoài nhưng rất vui - đó là cảm giác mà chương trình Gặp nhau cuối năm-Táo quân mang lại cho tôi,” nghệ sỹ Vân Dung chia sẻ.

15 năm gắn bó với Táo quân, Vân Dung đón nhận nhiều khen-chê của người xem. Dẫu vậy, nữ nghệ sỹ bảo, chưa khi nào chị nghĩ sẽ dừng việc tham gia chương trình vì những nhận xét trái chiều ấy.

- Một số hình ảnh hậu trường luyện tập Táo quân 2018 do những người trong cuộc chia sẻ gần đây cho thấy sự mệt mỏi, căng thẳng của các nghệ sỹ. Phụ nữ mà phải “lọ mọ” tập luyện thâu đêm suốt sáng như thế, chị không sợ sẽ bị xấu đi ư?Nghệ sỹ Vân Dung: Ồ, tất nhiên là có chứ! Việc tập luyện lúc đêm khuya chắc chắn sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe, nhan sắc. Thế nhưng, cuối năm, ai cũng bận rộn nên phần lớn thời gian tập là vào buổi tối. Buổi tối, khi các gia đình sum vầy bên bữa cơm, nghỉ ngơi, trò chuyện… thì anh em “nhà Táo” chúng tôi lại bắt đầu tập luyện. Mỗi “mùa Táo” đến là chuỗi ngày thiếu ngủ triền miên. Trong 15 năm gắn bó với Táo quân, chưa năm nào tôi được thảnh thơi! Chuyện bị sốt, viêm họng, thậm chí mệt đến lả đi, ngất xỉu cũng đã trở thành “chuyện thường ngày ở huyện.” Vấn đề thể lực, sức bền không chỉ là yêu cầu đối với các vận động viên thể thao. Với nghệ sỹ chúng tôi, đây cũng là một đòi hỏi vô cùng quan trọng bên cạnh khả năng diễn xuất. Nếu không đảm bảo sức khỏe thì diễn viên cũng khó có những phút thăng hoa trên sàn diễn.- Việc tập luyện Táo quân vất vả là như vậy, tại sao chị vẫn kiên trì suốt 15 năm qua? Phải chăng vì mức cát-xê khá “hậu” như người ta vẫn đồn đoán?Nghệ sỹ Vân Dung: Tham gia Táo quân, tôi chưa bao giờ nghĩ và đặt ra vấn đề cát-xê. Thậm chí, với anh em “nhà Táo” chúng tôi, việc tập Táo quân đã trở thành việc “đến hẹn lại lên.” Chỉ cần nhận được thông báo về thời gian, địa điểm tập luyện, tôi và nhiều anh chị em nghệ sỹ khác sẽ thu xếp công việc để góp mặt. Chúng tôi không cần phải đợi “lời mời chính thức” từ nhà sản xuất. Việc ấy nghe thật khách sáo! Thực sự, nếu không có sự ủng hộ của khán giả thì không thể có Vân Dung của ngày hôm nay. Bởi vậy, tôi nghĩ, mỗi mùa Táo quân là dịp để tôi báo đáp sự yêu mến của khán giả. Việc gắn bó với Táo quân suốt 15 năm khiến tôi cảm thấy rất hãnh diện.

Vân Dung nhí nhảnh tạo dáng trong một sự kiện tại Hà Nội hồi cuối năm 2017. (Ảnh: P.Mai/Vietnam+)

- Vậy, trong những vai Táo đã thể hiện trong những năm qua, chị cảm thấy thích nhất?Nghệ sỹ Vân Dung: Có thể nói, vai Táo Y tế năm 2012 là vai diễn mà tôi cảm thấy thú vị nhất. Năm đó, lĩnh vực y tế có rất nhiều vấn đề nổi bật nên tôi có nhiều đất diễn. Bạn bè, đồng nghiệp vẫn đùa tôi rằng, “mùa Táo quân 2012” là năm của Táo Y tế và những người bạn. Thực tế, trong các năm cụ thể, lĩnh vực nào có nhiều vấn đề, sự kiện nổi bật thì đạo diễn ưu tiên hơn và Táo ấy sẽ “hot” hơn một chút. Tôi thường vào vai Táo Y tế hoặc Táo Giáo dục. Y tế, giáo dục là những lĩnh vực nhận được sự quan tâm lớn của khán giả. Bởi thế, tôi cũng thường có nhiều đất diễn. Tuy nhiên, nếu không có sự “tung hứng,” hỗ trợ của các Táo khác thì tôi cũng không thể hoàn thành tốt vai diễn của mình. Nếu tôi đơn độc một mình một kiểu thì chắc sẽ rất vô duyên trên sân khấu và không thể đi đường dài được như vậy. Bây giờ, khán giả cũng ngày càng “khó tính,” khắt khe hơn đối với diễn viên. Người xem quan tâm nhiều hơn đến chương trình, vai diễn của mình thì chắc chắn sẽ để ý kỹ càng hơn. Họ đòi hỏi sản phẩm bày ra phải được chế biến kỹ càng hơn, có hương vị đặc sắc hơn chứ không chỉ đơn thuần là một món ăn bình thường, giản đơn như cơm bữa. Bởi vậy, dù đã có thâm niên đóng Táo quân nhưng áp lực với tôi chưa bao giờ giảm bớt; thậm chí, áp lực làm mới mình còn ngày càng tăng lên.- Tuy nhiên, trên thực tế, vẫn tồn tại nhiều ý kiến cho rằng, Vân Dung diễn bị “đuối” hơn so với các Táo khác, thậm chí, chị phải gồng mình lên và đôi khi lại thành “làm quá,” mất vẻ tự nhiên. Hoặc, cũng có khán giả cho rằng, chị diễn ngày càng “nhạt” hơn so vì không có nhiều phá cách, lúc nào thấy Vân Dung là cũng thấy điệu cười ấy, đôi mắt ấy mở to, để thể hiện sự bất ngờ… Nghe vậy, có khi nào chị thấy chạnh lòng không?Nghệ sỹ Vân Dung: Người ta vẫn bảo, làm nghệ sỹ là “làm dâu trăm họ,” khó có thể làm hài lòng tất cả mọi người. Mỗi khán giả có cảm nhận và đánh giá riêng. Điều này không thể áp đặt được. Nếu không có khán giả thì nghệ sỹ chúng tôi cũng chẳng thể làm nghề. Bởi vậy, tôi vẫn luôn cố gắng làm tốt nhất có thể và vẫn luôn lắng nghe những góp ý, khen-chê của khán giả, đồng nghiệp, bạn bè để biết mình đang ở đâu. Thực sự, nếu Vân Dung diễn kém cỏi như vậy và thụt lùi liên tục như vậy thì sao có thể đi cùng “Táo quân” suốt 15 năm như vậy.- Chị có thể bật mí gì về vai diễn của chị trong Táo quân năm nay?Nghệ sỹ Vân Dung: Chúng tôi chưa thể tiết lộ về nội dung chương trình. Có lẽ, việc hồi hộp chờ đến tối 30 Tết để xem chương trình cũng là một cái thú! Hơn nữa, kịch bản vẫn sẽ có sự điều chỉnh trong quá trình tập luyện.- Trân trọng cảm ơn chị về những chia sẻ!./.

Theo TTXVN



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]