Rafa Benitez tái xuất với hợp đồng kỷ lục; Công an Hà Nội hòa tiếc nuối
Công an Hà Nội hòa tiếc nuối trước Macarthur; Tân HLV Thái Lan nói về mục tiêu dự World Cup; Cựu danh thủ Anh chỉ trích Rashford “lười biếng, mất niềm tin từ đồng đội”... là những tin chính có trong bản tin thể thao sáng nay (24/10).
Công an Hà Nội hòa tiếc nuối trước Macarthur
Ở lượt trận thứ 3 bảng E AFC Champions League Two 2025/26, CLB Công an Hà Nội chơi lấn lướt trước đại diện Australia Macarthur FC trên sân Hàng Đẫy. Sau hàng loạt cơ hội bị bỏ lỡ, đội chủ nhà mở tỷ số ở phút 30 nhờ pha dứt điểm quyết đoán của Lê Văn Đô.

Văn Đô ghi bàn nhưng Công an Hà Nội FC không thể chiến thắng.
Sang hiệp hai, CAHN tiếp tục kiểm soát thế trận, nhưng bước ngoặt xảy ra ở phút 72 khi thủ môn Nguyễn Filip chấn thương, buộc phải rời sân. Chỉ ít phút sau, đội khách tận dụng tình huống phạt góc để gỡ hòa 1-1 do công Tomislav Uskok.

HLV Polking tiếc nuối vì CAHN chỉ có 1 điểm.
HLV Polking thừa nhận ông biết Filip gặp vấn đề trước trận nhưng vẫn thuyết phục anh ra sân vì tính chất quan trọng của trận đấu. Kết quả hòa khiến CAHN tiếc nuối khi đã ở rất gần chiến thắng, dù vậy đội bóng ngành Công an vẫn giữ ngôi đầu bảng E với 5 điểm, hơn Macarthur và Tai Po 1 điểm.
Tân HLV Thái Lan nói về mục tiêu dự World Cup
Chiều 23/10, Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) chính thức ra mắt HLV Anthony Hudson – người Anh, thay thế Masatada Ishii. Trước đó, ông Hudson từng là Giám đốc kỹ thuật FAT và có kinh nghiệm dẫn dắt tuyển Mỹ, New Zealand và Bahrain.

Tân HLV đội tuyển Thái Lan Anthony Hudson (Ảnh: FAT).
Trong buổi ra mắt, HLV Hudson khẳng định đam mê với bóng đá Thái Lan và đặt mục tiêu trước mắt là giúp đội tuyển giành vé dự Asian Cup 2027, sau đó hướng tới World Cup 2030.

Ông Hudson muốn đưa đội tuyển Thái Lan vào World Cup (Ảnh: FAT).
Ông nhấn mạnh sẽ không thay đổi triệt để di sản của người tiền nhiệm, mà xây dựng đội tuyển Thái Lan từng bước, tập trung phát triển cầu thủ trẻ và nâng cao cơ hội cọ xát quốc tế.
Rafa Benitez tái xuất với hợp đồng kỷ lục
Sau gần 2 năm thất nghiệp, HLV kỳ cựu Rafa Benitez chuẩn bị trở lại dẫn dắt Panathinaikos với bản hợp đồng 2 năm, hưởng mức lương 3,47 triệu bảng/mùa – cao nhất lịch sử bóng đá Hy Lạp.

Benitez chuẩn bị tái xuất ở Hy Lạp.
Nhà cầm quân 65 tuổi, từng giúp Liverpool vô địch Champions League 2005, được kỳ vọng vực dậy Panathinaikos đang đứng thứ 7 tại giải quốc nội và đưa đội trở lại cuộc đua vô địch.
Benitez sẽ chưa kịp ra mắt ở trận gặp Feyenoord do đang thu xếp công việc cá nhân. Đây là đội bóng thứ 17 trong sự nghiệp của ông, khẳng định khát vọng chưa tắt dù đã ở tuổi 65.
Cựu danh thủ Anh chỉ trích Rashford “lười biếng, mất niềm tin từ đồng đội”
Cựu hậu vệ Man Utd Paul Parker cho rằng Marcus Rashford đánh mất tinh thần cống hiến và sự tin tưởng của đồng đội vì “lười biếng và thiếu nỗ lực”.

Marcus Rashford (trái) ăn mừng bàn thắng trong trận Barca thắng Newcastle 2-1 ở Champions League. Ảnh: AP
Dù đang thể hiện phong độ ấn tượng tại Barca với 5 bàn, 5 kiến tạo sau 10 trận, Parker nhận định Rashford khó cạnh tranh vị trí trong đội hình chính và “không cầu thủ nào ở Anh muốn đá cùng cậu ta”.
Ông cũng ám chỉ sự nghiệp Rashford bị chi phối bởi các yếu tố chính trị và đánh giá việc anh từng bị đẩy sang Aston Villa là hệ quả của chính thái độ thi đấu hời hợt. Theo Parker, nếu không thay đổi, Rashford khó lấy lại vị thế từng có tại Man Utd và trong tuyển Anh.
Tin vắn nổi bật:
Mohamed Salah gây chú ý khi xóa mọi thông tin liên quan đến Liverpool trên mạng xã hội, sau khi liên tiếp phải dự bị ở Champions League. Động thái này khiến dư luận đồn đoán anh bất mãn với HLV Slot.
Lionel Messi chính thức gia hạn 3 năm với Inter Miami đến tháng 12/2028. Ở tuổi 38, anh tiếp tục gắn bó với đội bóng giúp mình gặt hái nhiều danh hiệu và chuẩn bị thi đấu tại SVĐ mới Miami Freedom Park.
Frenkie de Jong vắng mặt buổi tập của Barca do bị ốm, chỉ 3 ngày trước trận El Clasico. Điều này khiến ban huấn luyện và người hâm mộ lo lắng về khả năng ra sân của anh.
Jannik Sinner tiếp tục phong độ ấn tượng tại Vienna Open khi đánh bại đồng hương Flavio Cobolli sau 1 giờ 48 phút, nối dài chuỗi thắng sân trong nhà lên 18 trận và giành vé vào tứ kết gặp Alexander Bublik. |
HS









Bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu